Bài viết của Tuyết Lỵ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-05-2021] Vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, một số học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam sống ở Berlin, Đức, đã chia sẻ những câu chuyện tu luyện của bản thân để bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

859a96a8b065762003b84ed3d9265321.jpg

Các học viên Việt Nam tại Berlin cảm tạ Sư phụ đã ban cho họ thân thể khỏe mạnh cùng cuộc sống hạnh phúc

Những khối u biến mất sau khi tu luyện Đại Pháp

Bà Hoàng Thị Bình, 53 tuổi, kinh doanh một cửa hàng thực phẩm ở Berlin. Em gái và chị gái của chồng bà ở Việt Nam và họ đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công). Năm 2014, chị chồng đã gửi tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công từ Việt Nam qua đường bưu điện cho bà, hy vọng bà sẽ học. Bà Bình không có thời gian vì lịch làm việc bận rộn. Sau khi trở về Việt Nam, bà đã đến điểm luyện tập các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cùng với em chồng. Sau khi về nhà, bà cảm thấy thân thể tràn đầy năng lượng. Một tuần sau, bà đã học được tất cả các bài công pháp.

107644546d4204385c7e98a246c12b04.jpg

Bà Hoàng Thị Bình cảm tạ Sư phụ đã ban cho bà sinh mệnh thứ hai

Trước khi tu luyện Đại Pháp, bà Bình bị thoái hóa cột sống và thường xuyên đau họng. Bà cũng có một cục u dưới nách và đã phải phẫu thuật. Nhưng cục u lại to trở lại như trước. Vì vậy, bà đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, nhưng “bệnh viện không thể giải quyết được vấn đề.” Sau khi tu luyện Đại Pháp, cục u lại xuất hiện lại. Cục ụ này bị loét, chảy máu và vô cùng đau đớn. Bà Bình cố chịu đựng và không đến bệnh viện. Rồi sau đó cục u không bao giờ xuất hiện nữa. Bà Bình cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho bà sinh mệnh thứ hai.

Bà Phan cho biết: “Tôi đã 66 tuổi, nhưng tôi cảm thấy như mình chỉ mới 50.”

e5655e74fc0fefe8d46d86c9c7e43e27.jpg

Bà Nguyễn Thị Phan cảm kích trước những thay đổi mà Đại Pháp đã mang lại cho cuộc sống của bà, cũng như không khí gia đình và cơ duyên tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho bà

Trước khi tu luyện Đại Pháp, bà Nguyễn Thị Phan đã bị đau không rõ nguyên nhân ở cổ tay, sưng bàn tay phải, sốt và tiểu ra máu. Bà còn cần phải chăm sóc đứa con gái bị tàn tật. Vào tháng 10 năm 2013, em gái của bà đã gọi cho bà từ Việt Nam và nói với bà rằng cô ấy đã khỏi bệnh sau khi tu luyện Đại Pháp. Bà Phan tin tưởng em gái, và cảm thấy rằng bà cũng có thể học. Em gái đã gửi cho bà đường link, và bà bắt đầu tự học các bài công pháp.

Thật không hề dễ dàng với bà Phan khi bà bắt đầu tu luyện. Bà nói rằng việc chăm sóc con gái vốn đã không dễ dàng gì, lại thêm khó khăn nữa chính là chồng bà phản đối bà tu luyện Đại Pháp. Tuy nhiên, em gái vẫn luôn khích lệ, nhắc bà phải đối xử với chồng nhẫn hơn và thiện hơn. Khi chồng thấy những thay đổi của bà, ông đã có cái nhìn tích cực về Đại Pháp.

Bà Phan chia sẻ, “Hiện tại tôi rất hạnh phúc, mặc dù tôi đã 66 tuổi nhưng tôi cảm thấy như mình chỉ mới 50.”

Bỏ hút thuốc và lành bệnh sau khi tu luyện Đại Pháp

28638574c378879fb20efcf588c57aa4.jpg

Ông Đặng Duy Tuấn rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã ban cho ông cuộc sống lành mạnh cùng cái nhìn tích cực về cuộc sống

Ông Đặng Duy Tuấn là một phiên dịch viên ở Đức, và vợ ông là một nha sỹ. Họ có ba người con. Ông Đặng sang Đức cách đây 39 năm. Ông khổ sở vì bị viêm mũi dị ứng cách đây 30 năm. Cứ vào khoảng thời gian từ tháng Năm đến tháng Bảy hàng năm, ông lại bị ngứa mũi, chảy nước mũi và khó ngủ, khó thở.

Không chỉ vậy, cơn đau ở cột sống đã đeo bám ông suốt 24 năm. Ông không thể ngồi một lúc quá 20 phút cũng như đi đứng bình thường. Vợ ông đã phải trợ giúp ông. Hàng năm cứ vào mùa thu, ông lại thấy đau đớn. Ông đã đi chụp X-quang và bác sỹ chẩn đoán ông bị “rối loạn cấu trúc cột sống và còi xương rõ rệt.”

Vào tháng 3 năm 2017, khi ông Đặng đang đi xe đạp trong một công viên ở Hà Nội, Việt Nam, ông nhìn thấy hơn 100 người đang luyện các bài công pháp của Đại Pháp. Những động tác luyện công của họ trông thật khoan thai và âm nhạc vô cùng mỹ diệu. Ông đã đến gần hơn để xem. Vài phút sau, một người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi đến hỏi ông: “Anh có muốn thử tập không?” Ông Đặng ngay lập tức trả lời rằng ông rất thích, và người đàn ông đó đã hướng dẫn cho ông.

Sau hai tháng tu luyện Đại Pháp, ông không còn bị viêm mũi dị ứng nữa. Ngoài ra, ông không còn muốn hút thuốc lá nữa, và ông cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi khói thuốc mặc dù trước đó ông từng hút một bao thuốc mỗi ngày.

Ông Đặng cảm thấy rằng sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, ông “giống như một đứa trẻ sơ sinh“ vậy. Ông chỉ muốn nói: “Cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp!”

Ông Đỗ cho biết: “Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng.”

cc4a720fef9a119584cfdfb812ff82f5.jpg

Ông Đỗ Bảo Phi chân thành cảm tạ Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp cho tất cả các dân tộc

Vào năm 1997, ông Đỗ Bảo Phi, ngoài 60 tuổi, đi mua sắm trong một Siêu thị Châu Á ở Magdeburg. Một người Việt Nam gặp ông đã đưa cho ông cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông đọc, thấy rất hay và nghĩ cuốn sách thật trân quý. Với tâm thành kính, ông đã cất cuốn sách rất an toàn trong nhà. Nhưng khi chuyển đến Berlin, ông đã không thể tìm thấy cuốn sách.

Vào tháng 1 năm 1998, ông tình cờ gặp được các học viên Pháp Luân Công ở Berlin. Họ đã giải thích cho ông rất nhiều về tu luyện và hướng dẫn ông các bài công pháp của Đại Pháp. Kể từ đó, ông cùng vợ đã luyện công với các học viên khác tại Công viên Nhân dân ở Berlin. Sau khi họ xem video các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhận thức về Đại Pháp của ông trở nên sâu sắc hơn.

Ông cho biết: “Trước khi tu luyện, tôi thực sự là một kẻ nghiện rượu. Mỗi ngày, trước khi đi ngủ, tôi phải uống hai chai bia và hai ly rượu, nếu không tôi không thể ngủ được. Kể từ khi học Pháp Luân Công, tôi đã ngừng uống rượu. Tôi không thể uống được nữa. Bia và rượu trở nên nhạt nhẽo. Nó thậm chí còn đắng trong miệng của tôi. Tôi giờ đây khỏe mạnh và cảm thấy thân thể tràn đầy năng lượng.”

Ông chân thành cảm tạ Sư phụ đã truyền Đại Pháp cho tất cả các dân tộc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/11/424868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/14/192889.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share