Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phần Lan

[MINH HUỆ 10-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Các học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan đã tổ chức lễ kỷ niệm này vào hôm thứ Bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2021, tại quảng trường của trung tâm mua sắm Kamppi ở Helsinki.

cff508340c9d28a656b5d1b8bae4bf9e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ.

7328381689132084a1414095cd24dccc.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công.

Tại sự kiện này, các học viên Pháp Luân Công đã chơi guitar và các nhạc cụ Trung Quốc, ca hát và luyện các bài công pháp. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của người qua đường, và nhiều người đã ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

cbfe55fae63ff12ce43dfd3ee9ba7848.jpg

6c45fcdd9fef8a17243edd66389a3bfa.jpg

Các màn biểu diễn tại sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

0ab033fb8e3f5cb30d6f4cdc0807c313.jpg

c4bb1ebecfe6f08529d82cc62fee8465.jpg

7fb807ca679e40ef13603daaee16e1f8.jpg

259c8aef2b5568e0f5b54e1b45b5386c.jpg

27f03a03fa6fca52304f29558aee26de.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Mọi người ủng hộ Pháp Luân Công: Chúng tôi trân trọng những gì các bạn đang làm

Doanh nhân Tomi, người luôn ủng hộ nhân quyền ở Trung Quốc, cho biết: “Tôi hy vọng thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là một vấn đề nghiêm trọng. Thật tiếc khi các phương tiện truyền thông chính thống không đưa tin đúng sự thật.“

Ông Tomi cũng giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho người bạn chưa từng nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công. Sau khi ông Tomi giải thích sự thật, bạn của ông nói, “Thật là một điều tàn ác. Mọi người đều có quyền sống. Loại tội ác tàn bạo này không đáng được phép xảy ra”. Ông Tomi nói, “Nhưng nó đã xảy ra, và nó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.” Ông Tomi cũng nói với các học viên Pháp Luân Công, “Chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi quá vô tâm. Chúng tôi không thể hình dung được những người khác đang phải chịu một điều gì đó tàn ác như cuộc bức hại này”.

Trước khi rời đi, ông Tomi và bạn bày tỏ lòng biết ơn, “Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của các bạn, và chúng tôi trân trọng những gì các bạn làm. Chúng tôi chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất.”

Bốn sinh viên, Sara, Andzelika, Annika và Alex, cũng đã ký tên vào bản kiến ​​nghị. Hóa ra sau khi tìm hiểu sự thật, hai sinh viên trong số họ đã gọi thêm bạn của mình đến để cùng ký bản kiến ​​nghị. Annika nói, “Mọi người đều có quyền tín ngưỡng của mình, và tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản nhất của con người.” “Thật tệ khi ở Trung Quốc, mọi người không có quyền lựa chọn cách sống của riêng mình.” Bốn sinh viên nói, “Các học viên Pháp Luân Công đáng có quyền tự do tín ngưỡng.”

50cc003b69d8febd74a9a5b193b4534c.jpg

Bốn sinh viên ký tên vào bản kiến ​​nghị

Cô Tung, một phụ nữ đến từ Ngoại Mông Cổ, cho biết sau khi ký bản kiến ​​nghị, “Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ thay đổi. Tôi hy vọng những chữ ký của chúng tôi có thể giúp ích cho các bạn.” Sau khi ký tên, cô tình cờ trông thấy một người bạn của mình từ xa, cô liền bảo người bạn đó cũng ký tên vào bản kiến ​​nghị.

Bà Eila nói, “Tôi đã nghỉ hưu rồi, và trước đây tôi đã xem các bài tập của bạn trong công viên. Tôi đã đọc tờ rơi và theo dõi tin tức của các bạn. Tôi sẽ ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ các bạn”. Bà rất quan tâm đến thiền định và hỏi, “Bài thiền này mất bao lâu? Trông họ thật thư thái. Tại sao động tác của người nam lại khác với động tác của người nữ vậy?” Bà trở nên thích thú hơn khi các học viên giải thêm cho bà và cho biết bà sẽ học bài công pháp này.

Tuija, một doanh nhân, nói, “Là con người, chúng ta cần biết đến những gì đang xảy ra trên thế giới. [Cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người vẫn còn sống] là quá tàn ác. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Toàn xã hội cần nâng cao nhận thức về hành vi tà ác này. Chúng ta không thể để sự việc như thế xảy ra được.“

Học viên phương Tây: Tạ ơn Sư phụ đã hướng dẫn tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Học viên phương Tây Ilmari nói về những sự thật của Pháp Luân Đại Pháp tại lễ kỷ niệm.

0391e8a92362af4f2fe50e5be7d60532.jpg

Anh Ilmari nói về sự thật của Pháp Luân Đại Pháp.

Tại sự kiện này, anh Ilmari cũng chia sẻ cảm xúc của mình: “Tôi rất vui khi có mặt tại đây và tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Tôi cảm ân Sư phụ đã hướng dẫn tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng cảm ơn tất cả các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan, và tất cả chúng tôi đều hỗ trợ lẫn nhau ”. Nói về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, anh nói, “Những gì chúng tôi đang làm là cho nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Những kẻ hành ác này rất nguy hiểm vì họ đi ngược lại với giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn”.

Học viên trẻ: Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã bén rễ trong trái tim tôi

Ann là một học viên trẻ có cha mẹ đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói, “Cháu lớn lên cùng việc tu luyện Đại Pháp. Khi cháu còn nhỏ, cháu đã không đặt tâm tu luyện, nhưng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bắt rễ trong trái tim cháu. Ở trường, cháu đối xử tốt với mọi người và hòa đồng với các bạn trong lớp, thầy cô và các bạn cùng lớp rất quý mến cháu”.

3627348100c76226fbc1c6e8bece82a6.jpg

Ann kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật lần thứ 70 vui vẻ.

Ann đã chia sẻ một số câu chuyện nhỏ: “Một lần cháu bị sốt cao khi thức dậy vào buổi sáng. Cháu liền nghe các bài giảng của Sư phụ và cơn sốt đã biến mất chỉ sau vài giờ.”

Ann cũng chia sẻ trải nghiệm của cô về việc Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho cô. Ở trường trung học, trong khi các bạn cùng lớp ở lại trường để học thì cô lại luôn về nhà để học Pháp. Nhưng cô dễ dàng đạt điểm cao trong các bài kiểm tra giữa kỳ và đứng nhất lớp một môn.

Ann nói, “Thế nhưng, sau khi cháu chuyển tới đây, cháu đã chểnh mảng trong việc tu luyện của mình và lúc nào cũng mải mê nghịch điện thoại. Một hôm, cháu đột nhiên được cảnh báo khi biết cháu có vấn đề về sức khỏe. Cháu quyết định tu luyện tinh tấn một lần nữa. Cháu không còn chơi điện thoại di động của cháu nữa”.

Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, Ann chân thành cảm ân Sư phụ Lý Hồng Chí, “Sư phụ đã luôn dõi theo cháu khi cháu lơ là tu luyện. Sau khi cháu tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cháu cảm thấy thoải mái hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cháu xin kính chúc Sư phụ từ bi và vĩ đại của chúng ta một sinh nhật lần thứ 70 vui vẻ!”

Ghi chú về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chế độ ĐCSTQ

Các báo cáo từ các nhân chứng và các bác sỹ Trung Quốc tiết lộ rằng một số lượng lớn học viên Pháp Luân Công trong các nhà tù và các cơ sở giam giữ khác đã bị giết để lấy nội tạng, nguồn nội tạng đó được bán và cấy ghép trong các bệnh viện nhà nước và quân đội để kiếm lời. Vui lòng xem thêm thông tin tại đây.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/10/424820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/13/192792.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share