Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Missouri, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 10-05-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại St. Louis, bang Missouri đã tập trung tại Công viên Vlasis vào ngày 8 tháng 5 năm 2021 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, ngày 13 tháng 5, đồng thời ghi dấu 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng.

Trước sự kiện, Đại diện Bang Bruce Degroot và Thượng Nghị sỹ Bob Onder đã ban hành các nghị quyết ghi nhận sự đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp đối với cộng đồng. Thị trưởng O’Fallon, St. Peters và Wentzville cũng gửi tuyên bố vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

d23b046f79fb01b7f2987935a2df5ebb.jpg

Các học viên tại Missouri mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

fd27e686ebbbb6ae3bcc648b7f166650.jpg

Các học viên nhận các nghị quyết ghi nhận sự đóng góp tích cực của Pháp Luân Đại Pháp đối với cộng đồng từ cả Hạ viện và Nghị viện bang cũng như tuyên bố từ ba thành phố ở Missouri

Bà Phạm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Bà sinh ra trong một đại gia đình và mẹ bà thỉnh thoảng yêu cầu bà giúp nấu cơm cho cả gia đình gồm hơn 10 người. Nếu bà không thể hoàn thành các việc đúng giờ, mẹ bà, vốn đã kiệt sức bởi các việc nhà trong gia đình, sẽ đánh vào đầu bà bằng đũa gỗ khiến bà bị tổn thương. Trong suốt cuộc đời, bà đã phải vật lộn với chứng đau đầu triền miên.

Thời điểm bà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã ngoài 60 tuổi. Khi bà đang đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, bà nhìn Pháp Luân quay tròn xung quanh đầu mình và chứng đau đầu của bà đã biến mất ngay sau đó. Mặc dù bây giờ bà đã 86 tuổi, nhưng bà vẫn tràn đầy năng lượng và không phải sống dựa vào ai.

Cũng như bà Phạm, bà chị em trong gia đình bà Jiao cũng được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người chị cả, hơn 70 tuổi, đã kể lại một sự việc đã xảy ra khi bà mới bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Bà bị hóc một chiếc xương cá to ở họng. Bà tìm mọi cách cố gắng để lấy nó ra mà vô ích. Nhưng bà không lo lắng mà học hai bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân rồi đi ngủ.. Khi bà thức dậy vào sáng hôm sau, xương cá đó đã biến mất và bà không đau chút nào.

Anh Nate Gaefcke, chuyên gia nghệ thuật, được một bạn đại học giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Anh kể: “Lúc nào tôi cũng lo lắng do áp lực ở trường học. Khoảng bốn tháng sau khi tôi được giới thiệu Đại Pháp, cũng là lúc tôi cần đưa ra một quyết định quan trọng về việc liệu tôi có nên tiếp tục tu luyện hay không. Thời khắc tôi quyết định rằng đó là con đường mà tôi lựa chọn, tôi cảm thấy mây đen trên đầu tôi đột nhiên biến mất. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và vô cùng vui vẻ.

Anh Nate chia sẻ: “Đại Pháp đã giải khai nhiều thắc mắc của tôi về cuộc sống và giúp tôi bỏ được gánh nặng trong lòng. Bây giờ, bất cứ khi nào tôi căng thẳng, tôi liền học Pháp và luyện các bài công pháp, và tôi lại cảm thấy những vật chất xấu đang được loại bỏ trong trường không gian của mình. Cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sự tường hòa và bình an cho cuộc sống của tôi”.

Anh Nick đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ mẹ của một người bạn đại học khoảng mười năm trước. Việc luyện công giúp thuyên giảm chứng đau lưng mà anh đã phải vật lộn trong nhiều năm. Anh cũng nói rằng Đại Pháp đã giúp anh bỏ được nhiều thói xấu của bản thân kể từ khi còn nhỏ. “Xin cảm tạ Đại Pháp, hiện giờ tôi có được sức khỏe tốt hơn và một cuộc sống tích cực hơn.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/10/424832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/11/192430.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share