Bài chia sẻ của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản 

[MINH HUỆ 24-01-2021] Một người tu luyện thì phải không ngừng tu bỏ tất cả những quan niệm, chấp trước, dục vọng, v.v. Của bản thân. Tuy nhiên, thông qua những chấp trước vào dục vọng, v.v. Có một loại cảm xúc được biểu hiện ra như “tâm tình không tốt“, cũng bởi loại cảm giác này quá đỗi chân thực và chủng vật chất của nó tác động lên thân thể cũng vô cùng cường đại, khiến cho con người khó phân biệt, từ đó dễ dàng bị chi phối. Thông qua một số suy nghĩ và chút cảm ngộ trong quá trình tu luyện của mình, tôi muốn chia sẻ một chút nhận thức của bản thân với các bạn đồng tu.

Cách thức xử lý “tâm tình không tốt” trong thời kỳ đầu tu luyện

Trước khi tu luyện, tôi là người rất hay lo lắng, dễ sốt ruột, mặc dù đã tu luyện được nhiều năm nhưng vẫn chưa hoàn toàn đột phá được quan này. Đã có lúc tôi nghĩ đây hẳn là do tính cách của mình, như thể tôi không có cách nào thay đổi vậy và tôi rơi vào cảm giác bất lực. Thực ra không phải như vậy, chỉ cần chúng ta thực tu trong Pháp, chỉ cần chúng ta bảo trì được tâm muốn tu luyện tinh tấn thì Sư phụ sẽ chỉ dẫn cho chúng ta cách tu bỏ tận gốc những chủng vật chất bại hoại vốn không phải là những thứ chúng ta mang theo.

Trong thời kỳ đầu tu luyện, tôi chỉ biết rằng mình cần tìm ra tâm chấp trước nhưng quả thực tôi không cách nào ứng phó được trước “tâm tình không tốt“. Trạng thái lúc đó của tôi hoàn toàn bị chi phối bởi cái gọi là “tâm tình không tốt” đó và nghĩ đó là “tâm tình không tốt“ của bản thân tôi. Mãi cho đến khi một đồng tu thức tỉnh tôi, cô ấy nói: “Tâm tình không vui có thể là điều gì tốt sao? Chi bằng tiêu diệt nó đi?” Từ đó, tôi liền lên dây cung, hễ gặp “tâm tình không tốt” liền gạt bỏ nó một cách cứng nhắc nhưng tôi vẫn cảm thấy thật sự là tâm tình của bản thân “đang không tốt“. Bởi vì vẫn chưa thật sự phân biệt được rõ ràng nên có lúc bài trừ nó rất lâu mới có thể loại bỏ được, đôi khi cảm thấy áp lực của loại vật chất “tâm tình không tốt” này giống như một ngọn núi vậy, tôi không cách nào chống lại nó được. Cuối cùng đành thuận theo “tâm tình không tốt“ đó mà thực sự nghĩ rằng tâm tình của bản thân đang không tốt và dần rơi vào trạng thái tiêu trầm.

Hướng nội đột phá mỗi khi “tâm tình không tốt”

Mỗi chúng ta sẽ đều có rất nhiều thời điểm “tâm tình không tốt“, chẳng hạn như với đồng tu hay người nhà, những điều đồng nghiệp nói hay làm những việc không thuận theo tâm của chúng ta, một số người gặp trong cuộc sống, chúng ta cho rằng họ là các chủng phiền phức, bởi vì những điều đó không thuận tâm của chúng ta, kỳ thực đó chính là không thuận theo tâm chấp trước mà vốn dĩ chúng ta nên trừ bỏ. Mà khi niệm đầu tiên xuất hiện chúng ta lại rất khó phản ứng lại được, vốn dĩ đó là điều mà chúng ta phải hướng nội tìm và loại bỏ nó nhưng thời gian dài vẫn không phản ứng lại và một loại cảm xúc đã xuất hiện, đó chính là “tâm tình không tốt”. Vậy tiếp tục thuận theo cái “tâm tình không tốt“ đó sao? Hay là chúng ta nên lập tức điều chỉnh tâm thái để hướng nội tìm, trừ bỏ gốc rễ tạo thành “tâm tình không tốt” này! Đáp án vô cùng minh bạch. Nếu như nó không phải là chấp trước ngoan cố thì khi lập tức hướng nội sẽ tìm được nguyên nhân đứng sau cấu thành nên “tâm tình không tốt” đó – cũng là một tâm chấp trước. Thanh trừ được nó thì chúng ta sẽ có thể bước ra khỏi trạng thái “tâm tình không tốt”.

Cần thanh tỉnh nhận thức triệt để được nguồn nguyên lai của “tâm tình không tốt“

Từ thể ngộ tu luyện gần đây nhất của tôi đã giúp tôi thấy rõ được nguồn gốc của cái “tâm tình không tốt” này. Nó cũng làm sâu sắc thêm lên mức độ nhận thức của tôi về vấn đề này. Trong một lần tôi học thuộc Pháp, đột nhiên cảm thấy trong tâm bị một loại vật chất đè nén lên, thực sự cảm nhận là tâm tình của “tôi“ không tốt, khó chịu trong tâm. Tôi cũng biết đằng sau “tâm tình không tốt” là một tâm chấp trước. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lưỡng, dù cho đó là tâm chấp trước tạm thời vẫn chưa được trừ bỏ nhưng hiện tại về căn bản là tôi cũng không hề tu bỏ đi cái tâm đó cũng như không hề đứng ở phương diện đó mà động tâm, chẳng phải bây giờ tôi đang học thuộc Pháp sao? Vậy thì “tâm tình không tốt“ này do đâu mà có? Mặc dù tôi tu trong trạng thái đốn ngộ nên không thể hoàn toàn nhận thức rõ ràng được nguồn gốc phía sau của chấp trước là gì, nhưng nhờ vào hiện tượng bất thường này đã khiến tôi lâm vào trầm tư và cảnh giác, tức là rõ ràng là tôi không chấp trước vào bất cứ chuyện gì, nhưng sao đột nhiên lại cảm thấy “tâm tình không tốt” này đây? Mà loại cảm giác này lại vô cùng rõ ràng, dường như là “chân ngã của tôi” đang khó chịu vậy.

Sư phụ giảng:

“Thật sự thân thể người chính là như thế, chính là hưởng thụ những cảm thụ được mang đến trong quá trình sinh sống, đưa ngọt cho chư vị thì chư vị biết là ngọt, đưa đắng cho chư vị thì chư vị biết là đắng, đưa cay cho chư vị thì chư vị biết là cay, đưa thống khổ đến cho chư vị thì chư vị biết khó chịu, đưa hạnh phúc đến cho chư vị thì chư vị biết cao hứng.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Sư phụ giảng:

“Tư tưởng chư vị suy nghĩ rằng “Ta có thể sẽ không bị lại nữa đâu”, kỳ thực chư vị đã đang lo lắng, bề mặt nghĩ là “Ồ, không sao rồi”. Nhưng cựu thế lực hễ thấy, “Làm gì thế?” (Sư phụ cười) cựu thế lực chẳng phải chỉ biết [làm mỗi] cái đó sao? Đệ tử của Jesus và Thích Ca Mâu Ni những năm đó thì chúng đều bức hại như thế, chúng đều làm như vậy, chúng nói “Chúng tôi đang giúp họ tu luyện”. Được rồi, ngươi không buông tâm xuống, được thôi, đến khi nghiệp lực của ngươi nhiều một chút, bèn đưa nghiệp lực của ngươi tập trung lại cho ngươi, đều quăng vào đó. “Ôi chao, bệnh của tôi tái phát rồi!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Khi đọc đoạn Pháp của Sư phụ, tôi đã ngay lập tức hiểu ra, thân thể của chúng ta cảm nhận được các chủng các dạng được gọi là “cảm giác“ đó không phải là chính chúng ta phát xuất ra; rất nhiều tình huống thực chất là do có sinh mệnh áp đặt lên, đặc biệt chúng ta là người tu luyện, khi chúng ta không ở trong Pháp thì sẽ đều bị cựu thế lực lợi dụng nhân tâm mà chúng ta chưa loại bỏ đến để gây khó dễ cho chúng ta.

Tôi hiểu ra rằng, những tâm chấp trước và các quan niệm mà chúng ta vẫn chưa loại bỏ đều sẽ bị tà linh, v.v các loại sinh mệnh lấy ra lợi dụng, từ đó khống chế tư tưởng chúng ta hoặc dứt điểm ném một cục vật chất qua khiến chúng ta cảm thấy như “chân ngã” của mình thật sự cảm thấy “tâm tình không tốt“ vậy. Điều tôi phát hiện ra này đối với tôi mà nói như thể “khai mở trí huệ” vậy, tôi nhìn được thấu đáo hơn bản chất của “tâm tình không tốt“.

Trước đây, tại sao tôi cảm thấy mình có thể phân biệt rõ ràng những tâm chấp trước nhưng lại rất lâu vẫn không cách nào triệt để loại bỏ được chúng? Là bởi vì cảm giác tôi cảm thấy quá chân thực rồi nên cứ mãi nghĩ là bản thân thật sự thấy khó chịu. Thời điểm chúng ta không thể phân biệt được rõ ràng, đã minh chứng rằng có một phần vẫn đang được chôn giấu, chưa đụng đến nên cảm thấy dường như bản thân mình đang khó chịu. Là bởi vì không thể hoàn toàn phân định rõ ràng nên dĩ nhiên không thể thanh trừ được từ gốc rễ, bởi chúng ta đã coi nó trở thành thứ của bản thân mình mất rồi.

Tôi đã không còn giống như trước đây nữa, ngày trước mặc dù bề mặt cũng biết rõ đạo lý rằng thực chất không thể nào tin vào những điều này, còn hiện tại thì tôi đã hoàn toàn hiểu ra được cái “tâm tình không tốt” này và thậm chí là cảm giác trong tâm đau khổ đó thực chất đằng sau nó là đến từ sinh mệnh sống khác (mà tôi lại hoàn toàn tin những điều này là của bản thân mình). Chúng vẫn đang chờ đợi cơ hội đẩy những vật chất bại hoại vào tư tưởng tôi, thậm chí là thân thể tôi (như cảm giác khó chịu, tạo ra cảm giác đau khổ một cách vô cùng chân thực). Vào lúc tôi nhìn rõ được chúng, tôi đã dồn sự chú ý vào mục tiêu này, nhận định ra một thực thể sống đang bức hại tôi, tôi đã không chút do dự dùng Pháp khí Sư phụ ban cho để nhắm vào nó, tiêu hủy nó và tôi cảm giác sinh mệnh bám trong thân thể tôi đã thật sự bị gỡ bỏ. Mặc dù tôi không nhìn rõ nó, nhưng tôi nghĩ nhất định sinh mệnh này đã chết rồi. Bởi vì tôi phía con người tôi cảm nhận được rằng: Tâm tôi phút chốc đã rộng mở thản đãng, trạng thái khó chịu đã biến mất.

Lần “tâm tình không tốt“ này là như vậy, đến bất chợt mà cũng đi nhanh chóng. Nhưng trước đó tôi đã không nhìn nhận rõ ràng được nó, có lúc mặc dù cũng bài trừ, nhưng khi bất lực thì cũng cứ thuận theo loại cảm giác này. Có thể thấy, nếu không triệt để phân biệt được thì cũng không cách nào từ trong loại tâm tình này mà bước ra khỏi được nhân tâm con người.

Chúng ta trong quá trình tu luyện mà không ngừng khám phá, không ngừng phân định. Không ngừng tu bỏ tầng tầng chấp trước cho đến khi chúng ta ngày một thanh tỉnh, ngày một bứt phá ra khỏi từng lớp, từng lớp mây mù để bước lên được nơi sinh mệnh chúng ta thuộc về.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ bản thân, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/24/418986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/4/190260.html

Đăng ngày 30-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share