Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2021] Bà Lưu Lệ Lỵ, một cư dân 72 tuổi ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã bị một trại trại tạm giam từ chối tiếp nhận vì sức khỏe kém, nhưng cảnh sát lại bắt và ép trại tạm giam phải tiếp nhận bà. Hiện bà Lưu đang đối mặt với truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Lần bức hại gần nhất này xảy ra sau khi bà Lưu trở thành nạn nhân trong một vụ bắt theo nhóm các học viên Pháp Luân Công địa phương vào ngày 13 tháng 7 năm 2019, trong đó hơn 30 cảnh sát đã xông vào nhà bà Lưu và lục soát nơi này. Mặc dù sau khi người mẹ chồng nằm liệt giường của bà van xin, cảnh sát đã mủi lòng và không bắt giữ bà Lưu, nhưng họ vẫn thường xuyên quay lại sách nhiễu bà Lưu và gia đình bà, đôi khi còn chụp ảnh bà Lưu và người nhà.

Bị cảnh sát gây tổn thương, mẹ chồng bà Lưu, ngoài 90 tuổi, và chồng bà, người đang phải vật lộn với di chứng sau trận đột quỵ và mù lòa trong hơn hai thập kỷ, đã sớm qua đời.

Bà Lưu, một người vốn đã có được sức khỏe tốt kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và có thể chăm sóc cho người chồng nằm liệt giường và mẹ chồng, đã bị giảm sút sức khỏe nhanh chóng sau khi liên tục bị cảnh sát sách nhiễu.

Cảnh sát lục soát nhà bà Lưu một lần nữa vào tháng 8 năm 2020 và đưa bà tới một trại tạm giam địa phương để thẩm vấn. Bà khẳng định rằng bà không hề sai khi tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi trại tạm giam Số 1 thành phố Đường Sơn từ chối nhận bà sau khi phát hiện bà mắc nhiều căn bệnh, cảnh sát đã ép con trai bà phải nộp 10.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh để trả tự do cho bà.

Trong vài tháng sau đó, cảnh sát sách nhiễu và đe dọa bà Lưu thêm vài lần. Không bao lâu sau khi bà bị đưa tới viện kiểm sát để trả lời một số câu hỏi vào tháng 2 năm 2021, cảnh sát đã cố gắng giam giữ bà vào ngày 17 tháng 3. Sau khi trại tạm giam Số 1 thành phố Đường Sơn lại một lần nữa từ chối tiếp nhận bà vì tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của bà, cảnh sát lại cố gắng gây sức ép để lính canh tiếp nhận bà vào ngày 20 tháng 3. Hiện bà Lưu đang đối mặt với truy tố sau khi bị vụ bắt giữ bà được phê chuẩn.

Trước loạt sách nhiễu gần đây nhất bắt đầu vào năm 2019, mười cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Lưu vào ngày 31 tháng 3 năm 2016. Ngay khi vừa vào nhà, cảnh sát liền còng tay bà và tiến hành lục soát nhà bà. Hai chiếc máy vi tính, vài chiếc máy in, thiết bị văn phòng cùng 4.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà bị tịch thu. Chỉ sau khi người mẹ chồng nằm liệt giường của bà bò ra khỏi phòng ngủ và cùng người chồng bị liệt của bà Lưu phản kháng trong tuyệt vọng, cuối cùng, cảnh sát cũng rời đi mà không bắt giữ bà Lưu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/14/423343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/21/191973.html

Đăng ngày 05-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share