Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2021] Ngày 12 tháng 3 năm 2021, bà Hàn Tuấn Nghi, một phụ nữ 81 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị cảnh sát lục soát nhà lần thứ chín kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Bốn ngày sau, tức ngày 16 tháng 3, bà Hàn bị quản thúc tại gia. Hiện bà đang đối mặt với xét xử sau khi bị truy tố vào năm ngoái.

Bức hại gần đây nhất

Vào tối ngày 12 tháng 3, bà Hàn trở về nhà sau một ngày đi ra ngoài, bà phát hiện một số tài sản cá nhân của mình bị mất, bao gồm một vài cuốn sách Pháp Luân Công ở trên bàn uống nước ở phòng khách, 50 cuốn sách khác để trong tủ quần áo ở phòng ngủ, tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công và các phán quyết phi pháp trước đây của bà vì tu luyện Pháp Luân Công mà bà để ở bên dưới đầu đĩa DVD. Tuy nhiên, cửa và khóa của bà vẫn còn nguyên vẹn.

Bà Hàn nhớ rằng một cảnh sát họ Liệu đã tìm bà vào ngày 6 tháng 3 và yêu cầu bà ở nhà vì cảnh sát có thể muốn nói chuyện với bà. Bà Hàn từ chối tuân thủ và nói rằng bà không thể ở nhà chỉ để đợi họ đến bởi bà cần đi ra ngoài để làm những việc phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày như mua đồ ăn thức uống.

Bà không rõ liệu có phải là cảnh sát đã lục soát nhà bà vào ngày 12 tháng 3 khi bà ra ngoài hay không.

Bị truy tố vào năm 2020

Vào ngày 23 tháng 11 năm 2019, một vụ lục soát nhà tương tự đã diễn ra trong khi cửa trước nhà bà vẫn khóa, nhưng tất cả các phòng đều bị xới tung và tất cả sách Pháp Luân Công, tài liệu liên quan và một bức chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà bị lấy đi.

Vào ngày 9 tháng 7 năm 2020, bà Hàn bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền Trung Quốc quy chuẩn hòng khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Vào cuối tháng 7 năm 2020, bà Hàn đã đệ đơn khiếu nại cảnh sát vì lục soát nhà bà mà không xuất trình lệnh khám và kiện công tố viên vì truy tố bà mà không có cơ sở pháp lý.

Bị bắt giữ nhiều lần trong 21 năm qua

Trong 21 năm qua, bà Hàn đã bị bắt và giam giữ nhiều lần vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ trong trại tẩy não hai lần, bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2003 và hai lần bị kết án ba năm tù giam vào năm 2005 và năm 2008.

Trong khi đang bị cầm tù tại Nhà tù Nữ Số 2 Vân Nam, bà bị cưỡng chế ngồi trên ghế đẩu nhỏ mà không được cử động trong 14 giờ mỗi ngày, khiến mông của bà lở loét, chảy mủ và sau đó có một lớp chai dày bao phủ trên mông bà.

Lính canh chỉ cho phép bà sử dụng nhà vệ sinh bốn lần mỗi ngày. Họ còn cho bà uống rất ít nước và giới hạn bà tắm một tuần một lần. Bà không được phép nói chuyện với người khác hay liên lạc với gia đình. Nhà tù còn tẩy não và ngược đãi bà bằng nhiều hình thức nhằm cưỡng chế bà từ bỏ đức tin của mình.

2011-4-4-kuxing-06.jpg

Tía hiện phương thức tra tấn: Ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Bài liên quan:

Người phụ nữ 80 tuổi bị truy tố vì đức tin của mình đệ đơn kiện cảnh sát và công tố viên bức hại bà

Phương thức tra tấn được sử dụng tại Nhà tù Nữ Số 2 Vân Nam – ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/19/昆明81岁老太韩俊毅第九次被抄家抢劫-422260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/26/191587.htm

Đăng ngày 22-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share