Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-03-2021] Hai chị em ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đang phải đối mặt với phiên tòa vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Vào ngày 26 tháng 4 năm 2020, một nhóm cảnh sát mặc thường phục đã đột nhập vào nhà của bà Bạch Thiệu Bình. Cả bà Bạch và em gái của bà, bà Bạch Thiếu Kiệt đang học các bài giảng Pháp Luân Công thì cảnh sát ập vào. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công của họ và đưa hai chị em và cháu gái 5 tuổi của bà Bạch Thiếu Kiệt đến Đồn Cảnh sát Beijiao. Hai chị em bị buộc phải ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý muốn của họ và được tại ngoại vào khoảng 9 giờ tối.

Khi trở về nhà, cháu gái 5 tuổi của bà Bạch Thiếu Kiệt thường thức dậy và khóc vào ban đêm. Vì cha mẹ của bé gái nhỏ đã ly hôn và cha cháu làm việc ngoài thành phố, cháu sống cùng và nương tựa vào sự chăm sóc của bà ngoại.

Vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, bốn ngày trước Tết Nguyên Đán, Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải đã gọi cho hai chị em và triệu tập họ đến Viện Kiểm sát. Cuộc gọi và bản án tù có thể có của vợ khiến chồng của bà Bạch Thiệu Bình kinh hãi đến mức không thể kiểm soát được. Cảnh sát cũng đe dọa sẽ bắt con gái của bà Bạch Thiệu Bình nếu họ không tìm thấy mẹ của cô bé, khiến hai gia đình phải trải qua kỳ nghỉ trong nỗi sợ hãi và đau khổ.

Vào ngày 19 tháng 2, một tuần sau Tết Nguyên Đán, công tố viên đã gọi điện cho con trai của bà Bạch Thiếu Kiệt và bảo cháu thúc giục mẹ và dì của mình đến Viện Kiểm sát để trả lời một số câu hỏi. Hai chị em đã đến đó vào ngày 1 tháng 3 và được thông báo rằng họ đã bị truy tố.

Bà Bạch Thiếu Kiệt nói với các công tố viên là Vương Điền và Lý Ngọc Xung rằng bà từng bị viêm bể thận đôi (nhiễm trùng thận nặng) khi 28 tuổi. Bệnh trạng này đe dọa đến tính mạng và không có cách chữa trị hiệu quả vào thời điểm đó. Nhưng ngay sau khi bà ấy theo học Pháp Luân Công, tình trạng bệnh tật của bà đã biến mất và bà ấy vẫn khỏe mạnh kể từ đó. Bà ấy nói rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và bà ấy từ chối nhận tội vì đã tu luyện Pháp Luân Công.

Vào ngày 8 tháng 3, các công tố viên đã chuyển vụ án của hai chị em lên Tòa án Thành phố Lăng Hải. Vào buổi tối, cảnh sát bảo gia đình hai chị em đưa họ đến đồn cảnh sát vào sáng hôm sau. Bà Bạch Thiếu Kiệt đến đó và bị bắt ngay tại chỗ rồi đưa đến Trại giam Nữ Thành phố Cẩm Châu. Hiện vẫn không rõ liệu bà Bạch Thiệu Bình có bị bắt trở lại hay không.

Kể từ khi Diêu Quốc Dân trở thành người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Cẩm Châu, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ đàn áp Pháp Luân Công. Vào tháng 10 năm 2018, ông ta đã giao cho Viện Kiểm sát Thành phố Lĩnh Hải và Tòa án Thành phố Lĩnh Hải thụ lý tất cả các vụ án Pháp Luân Công ở vùng Cẩm Châu. Việc hợp nhất không chỉ đẩy nhanh quá trình truy tố các học viên địa phương mà còn dẫn đến các án tù dài hơn cho các học viên.

Vào tháng 9 năm 2020, chỉ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công mà ông Lưu Vạn Thắng, 65 tuổi, đã bị kết án sáu năm tù, năm tháng sau khi ông bị bắt tại một trạm xe buýt. Việc truy tố ông đã giáng một đòn nặng nề vào người cha già 80 tuổi của ông khiến cho ông cụ phải qua đời trong đau khổ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/13/422029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/21/191511.html

Đăng ngày 22-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share