Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2021] Bà Trần Vĩnh Xuân, 50 tuổi, đã phát bệnh tiểu đường trong khi bị cầm tù vì tín ngưỡng của mình. Vào lúc bà được phóng thích ngày 18 tháng 10 năm 2020, bà đã bị mất hầu hết thị lực. Bà cũng bị mất phương hướng và gầy hốc hác.

Bà Trần, ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt ngày 19 tháng 10 năm 2015, vì kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, là người đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào năm 1999.

Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công, một bức ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công, những tư liệu về Pháp Luân Công, một máy tính xách tay, một máy in, một điện thoại di động, hai máy nghe nhạc và những đồ dùng cá nhân khác của bà.

Bà đã cố gắng giải thích sự thật về Pháp Luân Công và kêu gọi những cảnh sát đó không tham gia vào cuộc đàn áp. Họ đáp lại: “Sao bà vẫn còn dám nói về điều đó? Chúng tôi bắt bà để chúng tôi có thể được tiền thưởng”.

Trong 1 năm và 7 tháng bà bị giam ở Trại tạm giam thành phố Doanh Khẩu, các lính gác đã khống chế bà trong tư thế giang chân tay trên một tấm phản 3 lần bởi vì bà hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối việc đàn áp. Bà bị bắt nằm trên tấm phản suốt cả ngày và chỉ được xuống khi bà cần đi vệ sinh hay vào giờ ăn. Các tù nhân ở đó sẽ nhét giẻ lau vào miệng bà nếu bà lại hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các lính gác cũng xúi giục các tù nhân đổ nước vào mũi bà hay giẫm lên ngực bà. Bà đã bị ngạt thở và gần như ngất xỉu.

87f4d42aad2f4791bfa21f316e61a827.jpg

Diễn lại cảnh tra tấn: Bị khống chế trong tư thế giang chân tay

Các lính gác cũng cấm những người khác nói chuyện với bà Trần và thường xuyên mắng mỏ bà. Bà cũng bị bắt lao động cưỡng bức trong nhiều giờ mà không được trả công. Khi bà từ chối tuân theo, các lính gác lại đánh bà.

Bà Trần bị Tòa án quận Bá Ngư Khuyên kết án 5 năm tù vào đầu năm 2017 và bị chuyển đến Trại tù nữ Thẩm Dương vào tháng 5.

Sau một tháng bị tra tấn và tẩy não nặng nề, bà bị bắt làm việc ở dưới xưởng mà không được trả công. Bà bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường vào năm 2019, phải nhập viện 3 lần, nhưng tình trạng của bà ngày càng xấu đi.

Vào lúc bà được phóng thích ngày 18 tháng 10, chồng bà đã đau xót khi nhìn thấy bà gầy hốc hác và xanh xao ở trước mặt mình. Bất chấp tình trạng của bà, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà tại nhà riêng, và bà vẫn phải sống trong sự sợ hãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/4/421662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/11/191347.html

Đăng ngày 22-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share