Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2021] Từng phải thụ án 1,5 năm trong trại lao động và 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Đoàn Húc Anh, 69 tuổi, một người dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đang phải đối mặt với một án tù khác sau vụ bắt giữ gần đây nhất của bà tại một chợ nông sản. Tội của bà Đoàn là gì? Chỉ là sử dụng tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên đang sử dụng những cách sáng tạo để truyền bá thông tin về cuộc bức hại, bao gồm cả việc in ấn các thông điệp trên tiền giấy.

Bị bắt khi đang mua sắm tại cửa hàng tạp hóa

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2020, hai cảnh sát đã chặn bà Đoàn Húc Anh, một công nhân Nhà máy Bê tông Vân Nam đã nghỉ hưu, khi bà đang đi mua hàng tạp hóa. Họ đưa bà đến Đồn Cảnh sát Hải Khẩu. Khi tìm thấy số tiền 700 Nhân dân tệ có in thông tin về Pháp Luân Công trong túi của bà Đoàn, cảnh sát đã thẩm vấn bà về nguồn gốc của những tờ tiền này. Họ cũng lục soát nhà của bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà.

Đến chiều tối, công an đã đưa bà Đoàn đi khám sức khỏe. Mặc dù bà bị huyết áp cao, cảnh sát vẫn chuyển bà đến Trại giam Thành phố Côn Minh.

Khi họ đến vào đêm muộn, bác sỹ trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà Đoàn vì lý do sức khỏe. Cảnh sát đã phải lái xe thêm một giờ nữa để đưa bà trở lại. Họ triệu tập con gái bà đến đồn cảnh sát, buộc cô ấy phải nộp khoản tiền bảo lãnh 1.000 Nhân dân tệ mới cho bà được tại ngoại.

Ngày hôm sau, cảnh sát yêu cầu bà Đoàn và con gái đến đồn cảnh sát để lấy dấu vân tay. Họ tra khảo bà và khám xét nhà bà một tháng sau đó.

Vào tháng 8, các nhà chức trách đã đình chỉ lương hưu của bà Đoàn, lấy lý do một quy định mới rằng các học viên Pháp Luân Công không được hưởng bất kỳ khoản trợ cấp hưu trí nào nếu vẫn tiếp tục tu luyện (mặc dù không có luật lao động Trung Quốc nào quy định như vậy). Vì bà Đoàn bị kết án 3,5 năm tù vào năm 2015, nhà chức trách đã đình chỉ lương hưu của bà để lấy lại số tiền mà bà đã nhận trong thời gian thụ án của mình.

Vào ngày 9 tháng 9, cảnh sát lục soát nhà bà Đoàn lần thứ ba.

Cáo trạng và điều trần

Sau khi cảnh sát đệ trình cáo trạng của bà Đoàn lên Viện Kiểm sát Quận Tây Sơn, một công tố viên đã đến đồn cảnh sát vào ngày 19 tháng 11 năm 2020 và thẩm vấn bà.

Vào ngày 15 tháng 12, bà Đoàn bị công tố viên Quách Ngạn Nễ truy tố.

Ngày 27 tháng 2 năm 2021, Tòa án Quận Tây Sơn thông báo cho bà Đoàn sẽ dự kiến ra hầu tòa ba ngày sau đó. Luật sư do tòa án chỉ định đã gọi cho bà vào ngày 1 tháng 3 và nói với bà rằng anh ta đã được chỉ đạo để cho bà bị phán quyết có tội. Bà Đoàn nói với anh ta rằng bà không làm gì sai và vô tội.

Trong phiên điều trần vào ngày 2 tháng 3, bà Đoàn đã kể lại việc cảnh sát tự ý bắt bà như thế nào, và sự vi phạm thủ tục pháp lý trong việc xử lý vụ án của bà.

Thẩm phán hỏi bà ấy vào cuối phiên điều trần: “Bà có chấp nhận không nếu tôi tuyên án bà bốn hoặc năm năm?”. Bà Đoàn vẫn kiên quyết rằng mình vô tội. Thẩm phán đã hoãn phiên điều trần mà không công bố phán quyết.

Thông tin thêm

Chỉ một năm trước, công tố viên Quách Ngạn Nễ đã truy tố bốn học viên, bao gồm bà Chu Thúy Phân, bà Chu Huệ Phân, bà Dương Công Tú và bà Hạ Mai Tiên. Bản cáo trạng làm cho bà Dương bị kết án hai năm rưỡi, hai bà Chu mỗi người một năm hai tháng. Cuộc bức hại đã gây tổn thương nặng nề đến nỗi bệnh ung thư của bà Hạ tái phát và bà đã qua đời trong khi chờ xét xử.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/12/421987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/21/191510.html

Đăng ngày 22-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share