Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-02-2021] Trong tháng 2 năm 2021, Minghui.org đã xác nhận thêm 120 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin của họ, bao gồm 47 người trong năm 2020, 12 người trong tháng 1 năm 2021 và 61 người trong tháng 2 năm 2021.

Những trường hợp mới được xác nhận đã nâng tổng số học viên đã được xác nhận bị kết án trong năm 2020 và tháng 1 năm 2021 lên con số lần lượt là 814 và 53.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, rất nhiều học viên đã bị bắt giữ, cầm tù, tra tấn, lao động cưỡng bức và thậm chí bị mổ cướp nội tạng.

Các học viên bị kết án được báo cáo trong tháng 2 năm 2021 đến từ 41 thành phố ở 19 tỉnh thành và thành phố trực thuộc trung ương. Nhiều nhất là tỉnh Liêu Ninh (22), sau đó là Hắc Long Giang (15), Giang Tô (11), 16 tỉnh còn lại có từ 1 đến 9 học viên bị kết án.

Các bản án có thời hạn từ 5 tháng tới 12 năm, trung bình là 3,14 năm. Bản án của 13 học viên hiện vẫn chưa rõ.

Có tất cả 37 học viên bị tòa án tuyên phạt từ 1.000 đến 200.000 Nhân dân tệ với tổng số tiền là 723.000 Nhân dân tệ, trung bình 19.565 Nhân dân tệ một học viên.

Tại thời điểm bị kết án, có 120 học viên có độ tuổi từ 48 tới 82 tuổi, 18 học viên 65 tuổi hoặc trên 65 tuổi và án tù của họ có thời hạn từ 14 tháng tới 10 năm.

Học viên lớn tuổi nhất là ông Lý Đăng Thần, là một giáo viên 82 tuổi đã về hưu ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án 10 năm tù giam và phạt 151.700 Nhân dân tệ vào tháng 1 năm 2021.

Ngày 9 tháng 2 năm 2021, ông Sơ Lập Văn, 65 tuổi, ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông bị kết án tám năm tù giam. Sau khi ông bị ốm nặng ở trong tù, ông đã được trả tự do.

Dưới đây là tóm tắt về một số bản án đã được báo cáo trong tháng 2 năm 2021. Danh sách đầy đủ của các học viên bị kết án có thể được tải xuống tại đây.

Những trường hợp bị bức hại là người cao niên

Một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi bị kết án tù vì kiên định đức tin

Một cặp vợ chồng ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án ba năm ba tháng tù cùng với 30.000 Nhân dân tệ tiền phạt vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 17 tháng 9 năm 2019, ông Cảnh Lục Đường và vợ ông là bà Trâu Bội Hà bị bắt giữ sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, cảnh sát lục soát nhà của họ và tịch thu tài liệu Pháp Luân Công cùng những tài sản cá nhân khác của họ.

Khi người nhà của vợ chồng ông Cảnh tới để đòi công lý cho họ, cảnh sát tuyên bố rằng họ sẽ thả vợ chồng ông trong vòng một tháng. Nhưng một tháng sau, họ thất hứa ngay cả sau khi công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án vì thiếu bằng chứng. Ông Cảnh bị đưa tới Trại tạm giam Hà Khẩu và bà Trâu bị chuyển tới trại tạm giam Đông Doanh.

Gia đình ông Cảnh thuê một luật sư đề tìm công lý cho họ. Ngày 21 tháng 10 năm 2019, luật sư tới trại tạm giam yêu cầu được gặp bà Trâu, nhưng cảnh sát bác bỏ yêu cầu của luật sư. Sau đó, luật sư đã đệ đơn khiếu nại cảnh sát nhưng vô ích.

Sau đó, ông Cảnh được trả tự do và bà Trâu vẫn bị giam giữ.

Việc hai vợ chồng bị bắt và giam giữ đã khiến mẹ của ông Cảnh khoảng 100 tuổi vô cùng đau khổ. Lo lắng việc bà Trâu bị giam giữ trong thời gian dài, sức khỏe của bà cụ nhanh chóng suy giảm và bà đã qua đời vào tháng 1 năm 2020, chỉ vài ngày trước Tết Nguyên Đán.

Ngày 2 tháng 11 năm 2020, Tòa án Thành phố Đông Doanh đã đưa hai vợ chồng ông Cảnh ra xét xử. Ông Cảnh bị xét xử trực tuyến tại nhà và bà Trâu bị xét xử tại trại tạm giam. Hai luật sư đã bào chữa vô tội cho họ trước tòa.

Gần đây gia đình hai học viên xác nhận rằng cả hai vợ chồng ông Cảnh đều bị kết án ba năm ba tháng tù giam cùng với 30.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng ông Cảnh bị bắt giữ. Tháng 10 năm 2000, bà Trâu bị kết án và thụ án trong Trại lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Sơn Đông. Lính canh tra tấn bà bằng cách cưỡng chế bà đứng, hay ngồi trên ghế đẩu nhỏ một thời gian dài mà không được cử động. Họ còn đánh đập, giam bà trong phòng biệt giam, hạn chế sử dụng nhà vệ sinh và cưỡng chế bà lao động không công.

Một giáo viên về hưu 75 tuổi bị kết án tù vì đức tin của mình

Ngày 24 tháng 2 năm 2021, ông Pháp Chính Bình, một giáo viên trung học về hưu 75 tuổi ở Thượng Hải đã bị kết án một năm hai tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 16 tháng 2 năm 2020, ông Pháp bị bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát đã nhắm tới ông vì ông bị tố cáo phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Ngày hôm sau, gia đình ông được triệu tập tới đồn cảnh sát địa phương để nhận thông báo tạm giam hình sự của ông. Gia đình được trả lời rằng vụ án đang được Đội An ninh Nội địa xử lý và đồn công an không có bất kỳ thông tin chi tiết nào về vụ án.

Ông Pháp bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Phổ Đông Tân. Giữa tháng 5 năm 2020, cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của ông tới viện kiểm sát, sau đó viện kiểm sát truy tố ông và chuyển vụ án của ông tới Tòa án Quận Phụng Hiền.

Sau hơn một năm giam giữ, ông Pháp đã bị kết án một năm hai tháng tù giam cùng với 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 24 tháng 2 năm 2021. Theo kế hoạch ông sẽ được tại ngoại vào ngày 16 tháng 4 năm 2021.

Ông Pháp bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 1995. Sau khi chính quyền ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông đã hai lần thụ án tại trại lao động cưỡng bức và một lần thụ án tù với tổng thời gian là bảy năm giam cầm.

Ông Pháp nói rằng trong khi đang bị cầm tù, ông đã phải chịu sự tra tấn liên tục gồm có bỏ đói, bức thực với loại thuốc không rõ nguồn gốc và cấm ngủ. Vào mùa hè, lính canh đã hai lần cưỡng chế ông mặc áo len dày và áo trói, họ trói ông hơn 20 ngày liên tiếp. Đôi khi họ còn sử dụng bốn dùi cui điện để sốc điện ông cùng một lúc hay trói ông vào hàng rào.

Sự tra tấn khiến ông Pháp bị tổn thương não nghiêm trọng và suy giảm thính lực, thị lực và trí nhớ hoàn toàn. Ông gặp khó khăn trong việc suy nghĩ. Chân và tay của ông bị bầm tím sau khi bị trói thời gian dài. Ông không thể nâng cánh tay lên được và gặp khó khăn trong việc đi lại. Ông cũng bị huyết áp cực thấp khiến ông ngất xỉu và ngã nhiều lần. Khi được yêu cầu lấy mẫu máu, ông thấy rằng máu của mình có màu sẫm vì thiếu oxy.

Trong khi ông Pháp đang thụ án ba năm tù giam, các tù nhân đã dùng ngón tay của họ chọc vào má của ông. Những vết thương cần rất nhiều thời gian để liền lại. Ông còn bị thương ở mặt và tai do bị tù nhân đánh đập. Sau khi về nhà, ông thường xuyên ngất xỉu và nước tiểu của ông có màu nâu. Sau khi ông Pháp tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, ông đã dần dần hồi phục.

Người phụ nữ 73 tuổi bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 5 tháng 2 năm 2021, bà La Cơ, 73 tuổi ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án ba năm tù giam vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị Tòa án Quận Mậu Nam đưa ra xét xử vào ngày 24 tháng 11 năm 2020 và vẫn bị giam giữ tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh tại thời điểm viết bài.

Vào ngày 10 tháng 8 năm 2020, khi bà La Cơ đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản, thì bà bị một cảnh sát mặc thường phục chú ý. Các nhân viên từ Phòng 610 đã bắt bà La và đưa bà đến Đồn Công an Hà Đông

Không lâu sau khi bà La bị đưa ra xét xử vào ngày 24 tháng 11, bà đã bị đau đầu, chóng mặt và đi lại khó khăn.

Bà La bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Sau khi chính quyền ra lệnh bức hại vào năm 1999, bà đã bị bắt 5 lần từ năm 2000 đến năm 2008 và bị giam một năm chín tháng trong Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy. Trong thời gian bị giam giữ, bà đã bị tra tấn, bức thực và tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Bà bị bắt lần thứ sáu vào ngày 19 tháng 11 năm 2015 và bị giam giữ trong nhà giam cho tới ngày 23 tháng 11.

Bà tiếp tục bị bắt vào ngày 4 tháng 5 năm 2019 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát khám xét túi xách của bà và tịch thu 40 món đồ lưu niệm của Pháp Luân Công và 60 Nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công. Bà đã được thả vào tối hôm đó.

Từng bị cầm tù chín năm, một người phụ nữ Thiên Tân lại bị kết án ba năm tù vì đức tin của mình

Ngày 22 tháng 2 năm 2021, bà Hàn Thục Quyên, một người dân 69 tuổi ở Thiên Tân đã bị kết án ba năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 13 tháng 7 năm 2020, bà Hàn Thục Quyên bị bắt giữ và nhà của bà bị lục soát vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Sau khi bị giam giữ bảy tháng tại trại tạm giam Quận Hà Đông, bà bị Tòa án Quận Hà Đông đưa ra xét xử và kết án ba năm tù giam vào ngày 22 tháng 2 năm 2021.

Ba học viên khác cũng bị Tòa án Quận Hà Đông kết án vào khoảng thời gian đó. Bà Lưu Thục Cầm bị kết án ba năm tù, bà Trương Quảng Mẫn bị kết án 18 tháng tù và bà Tôn Tú Cầm bị kết án sáu tháng tù giam.

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, bà Hàn đã từng bị bắt giữ bốn lần và hai lần bị kết án lao động cưỡng bức cùng một lần bị kết án tù với tổng thời gian là chín năm.

Người phụ nữ Giang Tô bị kết án một năm rưỡi tù giam

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, bà Lý Trọng Nghiệp, ngoài 70 tuổi, ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô đã bị cảnh sát của Đồn Công an Đường Quan Tiền bắt giữ. Sau đó, bà được bảo lãnh tại ngoại. Ngày 13 tháng 8, hồ sơ vụ án của bà được chuyển tới Viện Kiểm sát Thành phố Ngô Giang. Ngày 8 tháng 2 năm 2021, Tòa án Quận Ngô Giang đưa bà ra xét xử. Bà bị kết án một năm tù giam cùng 1.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Những trường hợp bị bức hại là các quyên gia

Một cựu doanh nhân bị kết án ba năm tù vì kiên định đức tin

Sau gần hai năm bị giam giữ, ông Hàn Húc, một cư dân thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã bị kết án ba năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công.

c8bc956933b19ec3a66895aee4ba9f6e.jpg

Ông Hàn Húc

Ông Hàn, 55 tuổi, đã bị bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2019 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát không thông báo cho gia đình ông việc ông bị bắt giữ. Mãi đến khi đi trình báo rằng ông bị mất tích, họ mới biết rằng ông đã bị bắt giữ.

Ông Hàn bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Thành Quan vào ngày 15 tháng 10 năm 2020. Luật sư đã biện hộ vô tội cho ông và ông cũng tự biện hộ vô tội cho mình. Gần đây thẩm phán mới tuyên án ông. Ông đã kháng cáo.

Ông Hàn từng làm việc trong Công ty Xuất Nhập khẩu Thảm, tỉnh Cam Túc. Ông cũng là một phiên dịch viên cho Phòng Kinh tế Đối ngoại và Hợp tác Kinh tế của tỉnh.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, đơn vị công tác đã sa thải ông, vợ ông cũng ly dị ông. Ông bị bắt nhiều lần và bị kết án 10 năm tù. Trong khi bị cầm tù, bởi kiên định đức tin, ông đã nhiều lần bị đánh đập, còng tay ra sau lưng trong thời gian dài, sốc điện bằng dùi cui, và biệt giam sáu năm.

Một cặp vợ chồng bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, người chồng vẫn đang hôn mê sau khi bị đột quỵ

Khi một cặp vợ chồng ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh nhận thông báo về các bản án tù của họ vào ngày 23 tháng 2 năm 2021 thì người chồng là ông Đinh Quốc Thần đã rơi vào hôn mê gần một tháng sau khi bị đột quỵ lần hai sau lần hai vợ chồng ông bị bắt hơn 1,5 năm trước.

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, ông Đinh, một giáo viên phụ đạo môn toán 50 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang dạy phụ đạo các học sinh. Vợ ông là bà Diêm Thanh Hoa cũng bị bắt tại nhà cùng khoảng thời gian đó. Cả hai đã bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Ông Đinh đã bị kết án hai năm tù cùng mức phạt 5.000 Nhân dân tệ. Bà Diêm bị kết án 3,5 năm tù và mức phạt 8.000 Nhân dân tệ.

Ông Đinh tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi căn bệnh viên gan B và các biến chứng do một cơn đột quỵ mà ông trải qua ở độ tuổi 20. Vợ chồng ông đã bị sa thải vào năm 1999 vì đã thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương ở Bắc Kinh cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Không thể tìm được công việc khác vì bị bức hại, họ đã phải mở một cửa hàng nhỏ để buôn bán kiếm sống.

Với bằng cử nhân về Thông tin Điện tử và Kỹ thuật Điện của Đại học Công nghệ Đại Liên, ông Đinh đã mở lớp phụ đạo môn toán để kiếm thêm thu nhập cho gia đình từ hai năm trước. Ông đối xử với tất cả học sinh của mình bằng lòng kiên trì và sự quan tâm. Nhờ vậy, thành tích học tập của các cháu hầu hết đều tiến bộ nhanh chóng, và một học sinh trước đây thường bị trượt bài thi môn toán đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Trong giờ giải lao, ông Đinh thường xuyên kể những câu chuyện về thời xưa và khuyến khích học sinh từ bỏ thói quen xấu và cải thiện tâm tính của các cháu. Nhiều học sinh đã khóc khi nghe tin ông bị bắt.

Bản án nặng và bị bức hại nhiều lần

Sau 11 năm bị giam cầm, người đàn ông Sơn Đông một lần nữa bị kết án tám năm tù giam vì đức tin của mình

Sau nhiều lần bị bắt giữ, sách nhiễu và cầm tù 11 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một cư dân ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông một lần nữa bị kết án 8 năm tù giam vì đức tin của mình vào ngày 9 tháng 2 năm 2021. Bởi ông bị ốm rất nặng trong khi đang bị cầm tù, nên ông đã được trả tự do.

86e11674759208823971f5e43bb3c63c.jpg

Ông Sơ Lập Văn

Ông Sơ Lập Văn, 64 tuổi, bị bắt giữ cùng với con trai là anh Sơ Khánh Hoa vào ngày 22 tháng 9 năm 2019. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu tài sản cá nhân có giá trị lên tới 20.000 Nhân dân tệ của gia đình ông. Ngày 23 tháng 9, con trai ông được bảo lãnh tại ngoại sau khi anh bị từ chối tiếp nhận do tình trạng sức khỏe yếu. Tuy nhiên, cảnh sát lại triệu tập con trai ông một lần nữa vào ngày 23 tháng 9, anh buộc phải rời xa nhà để tránh thêm sự bức hại.

Từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Sơ Lập Văn đã bị bắt giữ và giam giữ nhiều lần cũng như lĩnh một số bản án lao động cưỡng bức và án tù, ông bị đối xử và tra tấn vô nhân đạo ở trong tù.

Ngày 14 tháng 10 năm 1999, ông Sơ tới Bắc Kinh để lên tiếng cho Pháp Luân Công. Khi trở về quê, ông đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ vào ngày 17 tháng 10. Ông bị còng tay vào ghế tựa với tay vòng ra sau lưng trong 11 ngày liên tiếp tại đồn công an, ông còn liên tục bị tát vào mặt.

Cảnh sát công khai làm nhục ông Sơ bằng cách đưa ông đi diễu phố. Sau đó, ông bị nhốt trong trại tạm giam địa phương một tháng, tiếp đó cảnh sát đưa ông trở lại đồn công an và giam giữ thêm một tháng nữa.

Ngày 2 tháng 2 năm 2000, ông Sơ bị bắt giữ và đưa tới trại tạm giam địa phương, ở đó ông bị còng tay vào một cái cây dưới thời tiết giá lạnh, và còn còng tay ra sau lưng vào ghế tựa và cùm chân. Ông bị cưỡng chế lao động, trong đó có việc xây dựng.

Các hình thức tra tấn khác mà ông Sơ phải chịu đựng bao gồm lột quần áo và phơi lạnh, đâm kim thép vào bàn chân, trói trong nhiều ngày, sử dụng ghế gỗ đánh vào ống chân, còng một tay vào tầng trên của giường tầng bên này và tay còn lại bị còng vào giường dưới của giường tầng bên kia.

644718b5370472c0b28372588e5b7bb6.jpg

Mô phỏng tra tấn: Còng tay

Ông Sơ lại bị bắt một lần nữa vào ngày 18 tháng 8 năm 2003 và bị nhốt trong một chiếc lồng kim loại tại Đồn Công an Thái Bảo Trang. Sau đó, ông bị còng tay vào một chiếc ghế kim loại trong một cuộc thẩm vấn trước khi bị chuyển đến trại tạm giam. Các lính canh đã đánh ông bằng gậy da, sau đó còng tay và cùm chân ông và nối chúng vào nhau. Ông còn bị sốc điện toàn thân bằng dùi cui.

Vào ngày 17 tháng 8 năm 2008, ngay sau khi được thả, ông Sơ đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não ở thành phố Duy Phường. Tại đây ông bị còng tay vào lò sưởi và bị đánh đập. Đêm hôm đó ông bị đưa đến đồn công an địa phương và bị còng tay vào ghế. Ngày hôm sau ông bị đưa đến một trường trung học cơ sở địa phương và bị yêu cầu phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó ông bị đưa đến văn phòng ủy ban thôn. Ông bị trói và dây trói cứa vào da thịt ông, sau đó ông bị còng tay vào ghế ở đồn công an địa phương, bị trùm mũ lên đầu và một nhóm người đã đánh đập ông.

Từng bị cầm tù 10 năm, người đàn ông Bắc Kinh lại bị kết án vì kiên định đức tin

Sau khi thụ án tù 10 năm, mới đây ông Bảo Thú Trí, một cư dân Bắc Kinh lại bị kết án 2,5 năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

f0025595987eb881d3943c8b81bf7d34.jpg

Ông Bảo Thú Trí

Ông Bảo Thú Trí, 65 tuổi, đã bị bắt vào ngày 16 tháng 7 năm 2019. Việc bắt giữ ông đã được phê chuẩn vào ngày 21 tháng 8. Vào ngày 8 tháng 10, công tố viên truy tố ông và sau đó chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Tòa án Quận Đông Thành. Sau khi trả lại hồ sơ vụ án của ông vì thiếu bằng chứng, Tòa án Quận Đông Thành đã tổ chức phiên tòa xét xử từ xa vụ án của ông vào ngày 8 tháng 9 năm 2020.

Thẩm phán đã tổ chức một phiên xét xử khác và kết án ông Bảo 2,5 năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ. Ông đã kháng cáo. Ngoài án tù, chính quyền còn giữ lương hưu của ông kể từ tháng 8 năm 2019.

Trước lần bức hại gần đây nhất, ông Bảo đã bị bắt vào tháng 11 năm 2000 vì đã giương biểu ngữ Pháp Luân Công trên Quảng trường Thiên An Môn. Ông đã bị giam trong trại tạm giam Bắc Kinh một tháng.

Ông Bảo đã bị bắt vào năm 2002. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu 25.000 Nhân dân tệ tiền mặt và một chiếc máy thu âm trị giá 400 Nhân dân tệ. Sau đó, ông đã bị kết án 10 năm tù và thụ án trong Nhà tù Tiền Tiến.

Bắt giữ và kết án tập thể

Thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy: Chín cư dân bị kết án từ 8 tháng đến 12 năm tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Vào ngày 3 tháng 2 năm 2021, chín người dân thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy đã bị Tòa án Huyện Lâm Tuyền kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Bốn học viên đã bị xét xử và kết án tại Tòa án Huyện Lâm Tuyền:

Bà Vương Thúy Lan bị kết án 12 năm và phạt 30.000 Nhân dân tệ.
Bà Vương Lan Anh bị kết án 4,5 năm và phạt 20.000 Nhân dân tệ.
Bà Vương Thúy Bình bị kết án 3 năm và phạt 10.000 Nhân dân tệ.
Bà Vương Minh Chi bị kết án 2 năm và phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Năm học viên còn lại bị xét xử và kết án tại một phòng xử án tạm thời ở Tại tạm giam Huyện Lâm Tuyền:

Ông Ư Tổ Chi bị kết án 4,5 năm và phạt 10.000 Nhân dân tệ.
Ông Lý Hải Đào bị kết án 3 năm và phạt 10.000 Nhân dân tệ.
Ông Lý Xuân Dân bị kết án 2,5 năm và phạt 10.000 Nhân dân tệ.
Ông Tôn Truyện Phó bị kết án 1 năm và phạt 10.000 Nhân dân tệ.
Ông Tôn Túc Hòa bị kết án 8 tháng và phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Trước cả hai phiên tòa, tòa án buộc luật sư của các học viên phải rời đi và bố trí các luật sư do thẩm phán chỉ định bào chữa thay cho các học viên. Các thành viên trong gia đình của các học viên không được phép trực tiếp tham dự phiên xét xử mà phải xem thông qua các video trực tuyến.

Bà Vương Thúy Lan, bà Vương Lan Anh, bà Vương Thúy Bình và ông Lý Hải Đào đã bị bắt tại nhà của bà Vương Lan Anh vào khoảng 6 giờ chiều ngày 12 tháng 6 năm 2020. Cảnh sát đã lục soát nhà bà Vương và tịch thu máy tính, máy in, tài liệu Pháp Luân Công của bà Vương Lan Anh và số lượng lớn đồ dùng văn phòng mà bà đã dùng để in tài liệu thông tin Pháp Luân Công để phân phát.

Ba học viên khác, bà Đái Mẫn, bà Chu Quế Chi và bà Lưu Nguyệt Anh, cũng bị bắt cùng ngày và bị lục soát nhà của họ. Bà Lưu và bà Chu, cả hai đều ở tuổi 80, đã bị camera giám sát ghi lại việc phát tài liệu Pháp Luân Công trước đó.

Trước lần kết án mới nhất của bà Vương Thúy Lan một y tá về hưu, bà đã bị bắt bảy lần. Bà đã bị kết án hai lần trong trại lao động và bị kết án ba năm tù. Bà bị tra tấn tại Nhà tù Nữ Tô Châu và trở nên tiều tụy và có những vết bầm tím trên cơ thể.

Năm cư dân Giang Tây bị kết án tù

Năm cư dân thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát năm 2020 và họ đã bị kết án từ 2 đến 5 năm tù vào đầu tháng 2 năm 2021 vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Ít nhất tám học viên đã bị bắt từ giữa đến cuối tháng 3 năm 2020. Hai cảnh sát đã bắt bà Lữ Kim Vinh quỳ trên mặt đất và chụp ảnh bà. Người học viên thứ chín là bà Đường Tiểu Bảo, 70 tuổi, đã qua đời vào đầu tháng 4 năm 2020 sau khi bị cảnh sát sách nhiễu trong cuộc truy quét.

Ngoài việc giám sát và theo dõi các học viên, cảnh sát cũng lắp đặt thiết bị giám sát 5G trước cửa nhà họ. Bất cứ khi nào các học viên mở cửa, các nhân viên từ ủy ban khu dân cư sẽ được thông báo trên điện thoại di động của họ. Các công cụ giám sát tương tự cũng đã được sử dụng ở các thành phố lân cận, bao gồm Nam Xương và Cửu Giang.

Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật, hai cơ quan ngoài luật pháp và ngoài tư pháp được giao nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công, đã điều động cảnh sát địa phương, cảnh sát giao thông, nhân viên quản lý đô thị, công nhân vệ sinh và nhân viên ủy ban dân cư thực hiện các vụ bắt giữ.

Năm trong số các học viên, bao gồm bà Lý Mỹ Liên, bà Từ Huệ Hoa, bà Lữ, bà Trương Kim Vinh và bà Vương Ngọc Muội, đã bị phê chuẩn bắt giữ vào ngày 22 tháng 4 năm 2020. Cảnh sát sau đó đã chuyển hồ sơ của họ lên Viện Kiểm sát Thành phố Quý Khê về cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc quy chuẩn để khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2020 bà Lý được chuyển đến bệnh viện, còn các học viên khác vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Ưng Đàm.

Minh Huệ Net xác nhận vào ngày 5 tháng 2 năm 2021 rằng bà Lý đã bị kết án 8 năm, bà Từ 5 năm 2 tháng, bà Trương 2 năm 8 tháng, bà Vương 2 năm 3 tháng, và bà Lữ 2 năm tù.

Còn có ba học viên khác bị nhắm đến trong cuộc truy quét đó là bà Ngụy Thanh Lan, bà Vương Ngọc Muội và anh Ngải Quốc Tường. Tình huống của họ hiện vẫn đang được điều tra.

Bài liên quan:

186 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ vào tháng 1 năm 2021

622 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án vì đức tin trong năm 2020

15.235 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt giữ và sách nhiễu trong năm 2020


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/3/419464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/9/191312.html

Đăng ngày 13-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share