Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2021] Bà Mạc Lợi Quỳnh, một người dân thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam đã bị giam giữ hơn một tháng vì đức tin mình vào Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị biệt giam vì đã phản đối cuộc bức hại.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 5 tháng 2 năm 2021, bà Mạc Lợi Quỳnh bị bắt khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ngày 8 tháng 2, gia đình bà đã đến Đồn Công an Thị trấn Dương Gia Kiều và Trại tạm giam Ngô Gia Hạng để yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng đều không có kết quả. Ngày 10 tháng 2, khi gia đình đến thăm bà tại trại tạm giam thì phát hiện thấy bà có ba vết sẹo trên trán.

Cảnh sát đã nói dối gia đình bà rằng họ sẽ thả bà mười ngày sau đó. Ngày 16 tháng 2, khi gia đình bà đến đón bà, họ đã bị sốc khi biết rằng bà đã bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Tương Đàm. Việc bắt giữ bà được phê duyệt vào ngày 23 tháng 2.

Bởi vì bà Mạc đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối việc bị giam giữ phi pháp, các lính canh trong trại tạm giam đã đưa bà vào phòng biệt giam. Bà Mạc vẫn bị biệt giam vào thời điểm viết bài này.

Những lần bức hại trước

Tháng 5 năm 1997, bà Mạc, một cựu kế toán 51 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi bà đang làm việc ở Thiên Tân. Bà trở nên rộng rãi hơn và sức khỏe của bà cũng được cải thiện. Bà Mạc tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Sau khi chính quyền ra lệnh bức hại, bà đã bị bắt vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 1 tháng 2 năm 2000. Cảnh sát đã giam giữ bà trong 15 ngày.

Cuối năm 2000, bà Mạc quay lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nhưng lại bị bắt lần nữa. Cảnh sát đã lột quần áo bà, để bà bên ngoài và dội nước lạnh vào bà trong bốn giờ đồng hồ khi nhiệt độ chỉ -14 °C.

Bà Mạc chính thức bị bắt vào ngày 10 tháng 3 năm 2001. Số tiền mặt gần 3.000 Nhân dân tệ mà bà có đã bị cảnh sát tịch thu. Trong suốt cuộc thẩm vấn, các cảnh sát đã đánh bà và còng tay bà sau lưng.

Ngày 17 tháng 8 năm 2001, trong một phiên xét xử tại Tòa án Huyện Nhạc Đường ở Tương Đàm, bà Mạc đã trốn thoát được. Cảnh sát lục soát nhà cha mẹ và chị gái bà để tìm bà.

Ngày 25 tháng 8 năm 2003, bà Mạc bị bắt thêm một lần nữa tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Bà lại trốn khỏi đồn công an và bị đưa vào danh sách truy nã.

Tháng 11 năm 2002, bà Mạc bị bắt tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, khi bà đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam La Hồ ở Thâm Quyến trong hơn bảy tháng và bị bức thực 15 ngày trong suốt thời gian đó.

Sau đó, bà Mạc bị chuyển lại Trường Sa và bị buộc phải đeo còng tay và xích chân trong một tháng vì bà đã hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Ngày 24 tháng 11 năm 2003, Viện Kiểm sát Huyện Nhạc Đường đã truy tố bà và Tòa án Huyện Nhạc Đường đã kết án bà 9 năm vào ngày 19 tháng 12 năm 2003.

Ngày 24 tháng 2 năm 2004, Nhà máy Dệt và In Nhuộm Tương Đàm đã sa thải bà Mạc vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Nữ Thành phố Trường Sa, bà Mạc phải chịu hơn 20 giờ tẩy não mỗi ngày trong ba tháng. Các lính canh đã từng bắt bà đứng hoặc ngồi xổm trong hơn mười ngày và ngồi trên một chiếc ghế đẩu cỡ lòng bàn tay trong ba ngày. Bà không được phép gặp gia đình và các tù nhân liên tục giám sát bà. Ngoài sự tra tấn về thể xác, bà Mạc còn bị buộc phải lao động nặng nhọc mà không được trả lương.

Ngày 12 tháng 3 năm 2012, sau cùng khi bà trở về nhà, con trai bà, cậu bé mới chỉ một tuổi khi bà bị bắt đã không thể nhận ra bà là mẹ cháu nữa. Chồng bà cũng đã ly hôn bà vì áp lực.

Cả bố và mẹ bà đều sống trong lo sợ và áp lực tinh thần đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của họ. Bố bà bị bệnh tiểu đường và gầy hốc hác. Tóc của mẹ bà đã chuyển sang màu bạc và bà lão cũng bị viêm khớp nặng và thoát vị đĩa đệm thắt lưng.

Cảnh sát tiếp tục theo dõi cuộc sống hàng ngày của bà Mạc cũng như sách nhiễu bà và gia đình bà.

Bởi vì bà Mạc tu luyện Pháp Luân Công, nhiều người chủ không dám thuê bà, buộc bà phải liên tục đi tìm việc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/7/421784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/13/191380.html

Đăng ngày 06-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share