Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2021] Bà Thôi Xương Ngọc, ngoài 60 tuổi, một cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã buộc phải rời nhà sống trôi dạt để tránh bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Dưới đây là lời kể của bà Thôi.

Vào ngày 4 tháng 1 năm 2021, khi tôi đang làm việc nhà cho mẹ tôi (bà đã ngoài 90 tuổi), thì đột nhiên một nhóm cảnh sát tới gõ cửa.

Tôi không mở cửa và sau khi đợi ở ngoài nửa tiếng đồng hồ, họ bắt đầu cạy ổ khóa. Khi thấy họ sắp cạy được khóa, tôi bèn mở cửa và thấy có ba cảnh sát.

Tôi hỏi họ tại sao lại cạy khóa và một người trong số họ trả lời rằng tôi bị tố cáo và thông qua camera giám sát họ thấy tôi phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Tôi nói rằng tôi không vi phạm bất kỳ luật nào khi nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Nhưng cảnh sát không lắng nghe và đẩy tôi một cách thô bạo từ tầng ba xuống tầng một. Hai cảnh sát nữa kéo đến và họ cùng nhau đưa tôi vào xe cảnh sát.

Tôi bị đưa tới Đồn Công an đường Trung Nam. Họ cố gắng chụp hình tôi, nhưng tôi từ chối hợp tác. Vài cảnh sát đã tức tối đấm vào mặt tôi. Một người trong số họ có số hiệu cảnh sát là 71541.

Sau khi bị đánh đập, tôi không thẻ mở mắt và đầu tôi sưng lên. Sau đó hai cảnh sát đi bốt da đã giẫm lên chân trái của tôi. Bàn chân tôi lập tức sưng lên, và tôi không thể đi lại bình thường được.

Sau đó cảnh sát đã đưa tôi tới bệnh viện để lấy mẫu máu. Họ còng tay tôi ra sau lưng. Một cảnh sát bảo bác sỹ: “Rút nhiều máu của bà ta, bởi bà ta không hợp tác với chúng tôi.”

Sau khi đưa tôi trở lại đồn công an, cảnh sát cố gắng lấy dấu vân tay của tôi. Tôi nắm chặt bàn tay lại và trong nửa tiếng đồng hồ, họ không thể cạy tay tôi ra. Sau đó có hai cảnh sát nữa đến và nói rằng chỉ cần tôi để họ lấy dấu vân tay, họ sẽ để tôi về nhà. Tôi biết là họ đang cố gắng lừa tôi, nên tôi vẫn kiên quyết từ chối.

Vào ngày hôm sau, tôi bị đưa tới Trại tạm giam Số 1 thành phố Vũ Hán và bị giam ở đó 12 ngày.

Chỉ một ngày sau khi tôi trở về nhà, các nhân viên của ủy ban cư dân đã đến sách nhiễu tôi và yêu cầu tôi phải ký tên vào các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ cũng đe dọa người nhà tôi rằng họ sẽ bị liên lụy nếu tôi không ký tên.

Vài ngày sau cảnh sát cũng sách nhiễu tôi, tôi buộc phải rời khỏi nhà sống trôi dạt để tránh bị bắt một lần nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/22/422387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/30/191640.html

Đăng ngày 05-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share