Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2021] Gần đây bà Lâm Lệ Khanh, một cư dân thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án hai năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 14 tháng 6 năm 2020, bà Lâm bị bắt trong khi đang đọc các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà của bà Lâm Ngoạn Trinh. Hai học viên khác có mặt ở nhà của bà Lâm Ngoạn Trinh lúc đó là bà Ngô Vinh Đoan và một nữ học viên chưa rõ danh tính, cũng bị bắt giữ.

Cùng ngày, 14 học viên khác cũng bị bắt giữ, hầu hết là khi họ đang cùng nhau đọc các bài giảng của Pháp Luân Công. Được biết ngày hôm đó Phòng 610 thành phố Yết Dương, một tổ chức ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công, đã theo dõi hoạt động hàng ngày của các học viên trong thời gian dài, trước khi tiến hành bắt giữ họ trong ngày hôm đó.

Trong khi bà Lâm Ngoạn Trinh, bà Ngô và người học viên chưa rõ tên kia đã được thả vào ngày hôm sau, bà Lâm Lệ Khanh vẫn bị giam trong Trại tạm giam thành phố Yết Dương. Bà Lâm Ngoạn Trân đã quá khiếp sợ trước cuộc bắt giữ đến nối sức khỏe nhanh chóng bị giảm sút và qua đời một tháng sau đó.

Gần đây Minhhui.org đã xác nhận được rằng bà Lâm Lệ Khanh đã bị kết án hai năm tù. Thông tin chi tiết hơn về trường hợp của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/11/421959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/15/191409.html

Đăng ngày 22-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share