Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2021] Hầu hết các học viên trong khu vực của chúng tôi đều lảng tránh việc viết bài khi Minh Huệ (Minghui.org) đăng thông tri kêu gọi gửi bài viết. Một số người nói họ không biết viết như thế nào; một số khác thì nói họ cần cải thiện trạng thái tu luyện của mình trước. Đa số cảm thấy rằng họ không có nhiều điều để chia sẻ. Một số học viên chưa bao giờ viết về trải nghiệm của mình hay nhờ người khác viết cho họ.

Tôi nghĩ rằng viết một bài chia sẻ thực sự là một cơ hội để kể về hành trình tu luyện của một người. Mục đích của thông tri này rất rõ ràng—đó là chứng thực Pháp. Nếu bạn lảng tránh việc viết về những trải nghiệm của mình thì phải chăng bạn đang chỉ nhận lợi ích từ Pháp mà không chứng thực Pháp? Đây chẳng phải là một biểu hiện của sự ích kỷ, một biểu hiện khác với những biểu hiện thường thấy của tâm ích kỷ? Người thường còn có lòng cảm ân, huống chi chúng ta là những người tu luyện siêu thường.

Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2021 có viết: “Dù rằng chúng ta có thể cho rằng những sự việc này là nhỏ bé, vụn vặt thế nào, nhưng đều là ấn chứng cho quá trình thăng hoa của sinh mệnh và là biểu hiện của sự đề cao tâm tính, sức khỏe, trí huệ và năng lực của chúng ta”.

Với tinh thần của câu thông tri này, tất cả chúng ta đều có nhiều điều để chia sẻ. Câu này nhắc tôi nhớ về việc học Pháp nhóm trước năm 1999.

Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại vào năm 1999, chúng tôi đã tổ chức một nhóm học Pháp lớn vào các chiều thứ Bảy. Nhiều lúc, chúng tôi đếm có đến gần 400 người tham gia. Chiều thứ Bảy hàng tuần, chúng tôi tập hợp thành nhiều nhóm để học Pháp và luyện công. Sau đó, chúng tôi chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình.

Việc chia sẻ trải nghiệm của chúng tôi diễn ra như sau: Một số người trong chúng tôi đã chủ động chia sẻ hoặc một phụ đạo viên gợi ý một học viên nào đó kể về trải nghiệm của bản thân mình. Đôi khi, một nhóm ngồi thành một vòng tròn nhỏ để chia sẻ trải nghiệm của bản thân họ, hoặc những người khác có cùng thể ngộ cũng có thể bổ sung vào khi một học viên đang kể về trải nghiệm của bản thân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tới khi phụ đạo viên nhắc đã đến lúc kết thúc buổi chia sẻ. Mọi người lưu luyến rời đi. Mỗi lần gặp mặt, các học viên đều kể về trải nghiệm tu luyện của mình. Không lúc nào mà không có ai chia sẻ cả.

Khi các học viên nói họ không biết viết, tôi sẽ kể cho họ về việc học Pháp nhóm và chia sẻ trải nghiệm tu luyện trước khi cuộc bức hại này diễn ra. Tôi nhắc họ rằng: “Viết bài chia sẻ rất đơn giản. Chỉ cần viết những gì các bạn muốn kể với Sư phụ. Cũng rất dễ mà”.

Các chủ đề có thể viết là vô cùng vô tận. Lấy ví dụ: Bạn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào? Học Pháp và luyện công có giúp bạn trở nên khỏe mạnh hơn không? Bạn có thể viết về những sự việc đã xảy ra một cách chi tiết—về những bệnh tật ban đầu của bạn, giờ bạn trở nên khỏe mạnh nhờ tu luyện như thế nào và tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn. Viết bài chia sẻ là đang chứng thực Pháp.

Những học viên không có bệnh sẽ thường đề cao tâm tính của mình thông qua tu luyện. Họ có thể đưa ra một, hai ví dụ. Kiểu bài viết này cũng là chứng thực Pháp. Thậm chí bạn chỉ mới bắt đầu nhưng tất cả chúng ta đều có nhiều lý do thôi thúc khiến chúng ta bước vào tu luyện. Bạn có thể chỉ cần chia sẻ vì sao Pháp Luân Đại Pháp là tốt và tại sao bạn lại muốn tu luyện—chỉ cần viết ra một số ví dụ đã truyền cảm hứng cho bạn. Đây là đang chứng thực Pháp.

Những trải nghiệm với gia đình, trong cuộc sống hàng ngày và trong sự nghiệp cũng có thể là những chủ đề để chia sẻ. Chỉ cần viết ra những điều bạn muốn nói, sắp xếp bố cục hợp lý và đặt cho nó một tiêu đề. Thậm chí khi hai học viên thảo luận và so sánh những trải nghiệm với nhau cũng có thể tổng hợp thành một bài viết chứng thực Pháp.

Bằng cách kể lại những câu chuyện của chính mình sẽ nhắc nhở chúng ta tinh tấn như thưở ban đầu và trân quý mối quan hệ tiền định để tu luyện Đại Pháp. Những trải nghiệm của chúng ta cũng có thể giúp con người hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì và rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Tôi hy vọng chia sẻ này của tôi có thể giúp các đồng tu có động lực vượt qua cảm giác ngại viết bài. Chúng ta nên trân quý cơ hội mà Sư phụ đã ban tặng để chứng thực Pháp bằng cách viết về những trải nghiệm của bản thân mình.

Nếu tất cả chúng ta xem lại thông tri của Minh Huệ, tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều có những trải nghiệm nào đó để chia sẻ:

“Mục đích là chứng thực vẻ đẹp của các đệ tử Đại Pháp trong quá trình tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, chứng thực sự từ bi vô hạn của Sư phụ Lý Hồng Chí đối với các đệ tử Đại Pháp cùng thế nhân, từ đó mang chân tướng và hy vọng đến nhiều người hơn nữa để họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp.” (“Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2021”)

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả, tác giả phải tự chịu trách nhiệm về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/13/421981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/15/191405.html

Đăng ngày 18-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share