Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 24-12-2020] Sau khi tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ở thôn chúng tôi chỉ còn một vài học viên vẫn kiên định tu luyện. Phòng công an huyện và đồn công an địa phương thường xuyên khám xét nhà, bắt cóc và sách nhiễu chúng tôi. Mỗi lần cán bộ thôn biết cảnh sát đến, họ đều bí mật nhắc nhở và bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên tặng tài liệu và giảng chân tướng cho họ. Các học viên cũng giúp từng người họ thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội. Một vài người trong số họ đã được bầu lại trong những nhiệm kỳ tiếp theo. Chúng tôi nói với họ rằng: “Tất cả các anh ở phòng này đều là người tốt, các anh tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp là tốt nên các anh thực sự đã nhận được phúc báo rồi.” Sau khi nghe những lời này, tất cả họ đều rất vui vẻ.

Một ngày tôi cùng đồng tu mang theo lịch để bàn và tài liệu chân tướng vào trong thôn để phân phát. Buổi chiều hai chúng tôi đã đến một thôn nhỏ ở lân cận tặng lịch để bàn, người dân trong thôn đều vui vẻ tiếp nhận lịch chân tướng, có người còn làm tam thoái. Nhìn thấy thế nhân đang thức tỉnh, hai chúng tôi càng tăng thêm tự tin trong việc cứu người.

Buổi tối hai chúng tôi mang theo tài liệu đi vào một tiểu khu, nhìn thấy có người đang đứng ở cổng ra vào, chúng tôi liền phát tài liệu chân tướng cho họ. Sau đó, chúng tôi ngồi thang máy lên tầng cao nhất của các tòa nhà và phát tài liệu từ trên xuống dưới. Chúng tôi lần lượt gõ cửa từng nhà, giảng chân tướng, phát lịch để bàn. Khi không có ai mở cửa, chúng tôi sẽ treo tài liệu chân tướng lên tay nắm cửa.

Còn một tòa nhà vẫn chưa phát xong, chúng tôi đang chuẩn bị lên lầu thì nghe thấy tiếng gọi: “Đợi một chút” từ phía sau. Quay đầu nhìn lại hóa ra là thư ký thôn, anh ấy vội nói: “Cháu đã biết là hai bác, hai bác nhanh rời khỏi đây.” Chúng tôi vội vàng rời khỏi tiểu khu đó, thư ký thôn cũng chạy theo chúng tôi ra ngoài tiểu khu. Đến một chỗ khuất anh nói với chúng tôi: “Cán bộ xã đang họp và nói rằng, các học viên Pháp Luân Công đang phát tài liệu ở tiểu khu này. Đêm nay hai bác không nên đến đây, hai bác cũng lớn tuổi rồi đừng ra ngoài vào lúc nửa đêm nữa.” Chúng tôi nói: “Chúng tôi là đang cứu người, chúng tôi có Sư phụ bảo hộ nên sẽ không sao.” Anh ấy nói: “Bác có Sư phụ bảo hộ cũng phải chú ý an toàn, hai bác hãy về nhà đi, cháu sẽ xử lý việc này.”

Sau đó chúng tôi biết rằng, Ủy ban Chính trị và Pháp luật và đồn công an đã kiểm tra camera giám sát để tìm chúng tôi. Bởi vì cả hai chúng tôi đeo khẩu trang nên cán bộ thôn đều nói không nhận ra chúng tôi. Nghĩ lại việc làm lương thiện của thư ký thôn, hai chúng tôi đã rất cảm động. Anh ấy bảo vệ chúng tôi, cũng chính là đang lựa chọn một vị trí tốt đẹp cho bản thân trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/24/416206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/10/189850.html

Đăng ngày 17-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share