Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2020] Tôi là một phụ nữ 69 tuổi sống ở ngoại ô. Tôi không được học nhiều và chỉ đi học đến lớp 3. Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng được biết đến là Pháp Luân Công, vào năm 1999. Hàng ngày tôi đều cảm thấy may mắn và hạnh phúc kể từ khi bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã ra lệnh bức hại các học viên Pháp Luân Công. Chồng tôi, con trai và con gái tôi tất cả đều không muốn để cho tôi tiếp tục tu luyện nữa. Đối mặt với áp lực này và do ngộ tính của tôi quá kém, tôi đã ngừng tu luyện. Mặc dù trong sâu thẳm, tôi luôn biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và không nên từ bỏ tu luyện.

An toàn trong cơn mưa nặng hạt

Một ngày nọ tôi đang ở trên cánh đồng thì mây đen bắt đầu vần vũ trên đầu, chẳng mấy chốc mưa bắt đầu rơi. Cảm giác như mây đen chỉ cách tôi có một cánh tay và đè trên đầu tôi như những vũng mực đen ngòm, tuy nhiên, trời không đổ mưa vào chỗ của tôi và tôi cũng không thấy sợ hãi chút nào. Tôi muốn làm xong công việc đồng áng của mình trước khi quay về nhà.

Sau khi làm xong việc, tôi bắt đầu lên đường về nhà và thấy rằng các ngả đường đều đã ngập lụt. Thật kinh ngạc làm thế nào mà người tôi vẫn khô ráo trong suốt cơn mưa nặng hạt đến như vậy. Mặc dù ngộ tính của tôi còn kém và tôi đã không còn học Pháp trong một thời gian, tôi vẫn biết rằng chính là Sư phụ Lý (nhà sáng lập) đang bảo hộ mình. Sau đó khi tôi chia sẻ trải nghiệm đó của mình với một học viên, học viên đó đã nói: “Cho dù chị không còn tu luyện một thời gian rồi nhưng Sư phụ vẫn luôn bảo hộ cho chị đấy.”

Những căn bệnh kinh niên đã biến mất

Một ngày nọ, khi đang trên đường về nhà sau khi làm xong công việc đồng áng, một học viên đã đưa cho tôi một bản Tuần san Minh Huệ. Tôi đã phải ngồi xuống để đọc tờ Tuần san Minh Huệ đó vì tôi cảm thấy rất mệt mỏi và thân thể rất yếu nhược. Khi tôi đọc, các con chữ trở nên càng lúc càng rõ hơn . Làm sao mà tôi lại có thể nhìn rõ đến vậy? Tôi đã cảm thấy dường như cặp mắt tôi đang trở nên to hơn và sáng hơn, còn mỗi một từ trong Tuần san Minh Huệ thì rất to và rõ ràng đối với tôi. Thị lực của tôi rất kém và nhìn cái gì cũng thấy mờ. Nếu tôi cố đọc một cuốn sách nào đó thì mọi thứ sẽ trở nên tối sầm lại. Nên hiếm khi tôi đọc một cái gì. Việc đọc Tuần san Minh Huệ đó quả là một kỳ tích đối với tôi.

Khi tôi tiếp tục đọc, đột nhiên tôi cảm thấy các cánh tay mình không còn đau hay nhức nữa. Tôi đã có thể giơ cánh tay mình lên quá đầu, một việc mà trước đó là không thể, bởi vì tôi đã bị viêm bao kết dính nên các cánh tay thường xuyên đau đớn. Sự khó chịu trên hai vai tôi cũng đã ngừng.

Kinh ngạc hơn nữa là sau nhiều năm phải dùng thuốc chứng viêm phế quản của tôi đã biến mất! Tôi không còn bị ho hay khó thở nữa. Uy lực của Đại Pháp quả là vô biên!

Tôi đã quyết định tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi chồng tôi nghe nói rằng tôi muốn tiếp tục tu luyện, anh ấy đã từ chối để tôi thực hành tu luyện và dọa rằng sẽ xé các cuốn sách của tôi và sẽ đánh tôi. Tôi đã kể với một học viên về những kỳ tích đã xảy ra khi tôi đọc Tuần san Minh Huệ, và học viên đó đã khuyến khích tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Học viên đó đã đưa tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi bắt đầu bí mật đọc cuốn sách đó. Khi con dâu tôi thấy những thay đổi ở tôi, cháu đã nói: “Mẹ à, con không có bất kỳ phản đối nào đối với việc mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ cần mẹ khỏe mạnh và không bị ốm, thì mọi việc đều tốt đẹp.”

Sư phụ đã bảo hộ tôi sau khi tôi bị một thanh kinh loại đập vào

Hôm ấy khi đang cùng chồng tôi di chuyển cái chuồng lợn thì một thanh kim loại dày tầm 5 cm và dài 4 m đã đập vào đầu tôi từ độ cao 2 m. Sau khi đập vào đầu tôi, nó đã lăn trên hai vai tôi và rơi xuống đất. Chồng tôi vô cùng sợ hãi khi chứng kiến điều đã xảy ra. Anh ấy lao đến tôi và kiểm tra xem liệu tôi có ổn không. Đầu tôi vẫn hoàn toàn ổn và tôi không bị bất kỳ vết tích va đập hay sưng tấy nào. Vết chàm trên cánh tay tôi cũng biến mất ngay sau đó. Tôi đã không thấy sợ hãi và cũng không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào trong suốt thời gian xảy ra tai nạn này. Qủa là một thần tích!

Tôi biết rằng Sư phụ từ bi vĩ đại lại một lần nữa bảo hộ mình, nếu không thì hẳn tôi đã bị thương nặng rồi, và thậm chí có thể đã mất mạng. Con vô cùng cảm tạ Sư phụ. Chồng tôi đã chứng kiến uy lực và sự thần diệu của Đại Pháp và đã nói: “Hãy tiếp tục tu luyện! Anh sẽ không ngăn cản em nữa, có Sư phụ bảo hộ cho em đấy!” Kể từ đó, tôi đã có thể công khai luyện công và học Pháp.

Chồng tôi đã giúp tôi chứng thực Đại Pháp bằng cách chia sẻ về tai nạn đó với gia đình và bạn bè. Mọi người đều nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường và đó là một thần tích!”

Sư phụ an bài để tôi cứu chúng sinh

Có một cụ bà tốt bụng đã trên 80, sống cùng tòa căn hộ với con gái tôi. Tôi từng nghe thấy bà ấy nói Pháp Luân Đại Pháp không tốt ra sao. Tất cả những gì bà ấy nói đều là những lời dối trá và tuyên truyền của tà Đảng Trung cộng. Lúc ấy xung quanh bà ấy có khá nhiều người, và vì tôi từ thành phố khác đến nên tôi chưa có cơ hội để giảng chân tướng. Tuy nhiên, tôi đã quyết định rằng mình phải giảng chân tướng cho bà ấy.

Một hôm tôi đã bỏ chìa khóa bên trong căn hộ của con gái tôi nên phải đợi con gái tôi đi làm về mới có thể vào bên trong được. Tôi nghĩ mình nên tận dụng cơ hội này để tự mời mình đến chỗ của người phụ nữ lớn tuổi ấy. Tôi đã qua chỗ bà ấy và kể với bà ấy Pháp Luân Đại Pháp là gì và về những thần tích mà tôi đã trải qua. Người phụ nữ lớn tuổi đó không chỉ đã hiểu được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, mà bà ấy còn tuyên bố thoái Đội thiếu niên tiền phong của ĐCSTQ mà bà ấy đã gia nhập khi còn trẻ.

Tâm trí tôi cảm thấy thoải mái khi thấy người phụ nữ đó giờ đây đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Ba giờ chiều hôm đó tôi đã ra khỏi nhà người phụ nữ lớn tuổi đó. Hóa ra con gái tôi đi làm về sớm và đã ở nhà rồi. Lẽ ra cháu tan làm lúc 6 giờ chiều và sẽ về đến nhà tầm 6.30 chiều. Phải chăng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Tôi hiểu rằng đây không phải là sự ngẫu nhiên, mà là sự an bài của Sư phụ. Bất kể đang ở đâu, chúng ta đều cần tận dụng thời gian để cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.

Sự giúp đỡ từ một Học viên

Con xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đến Sư phụ từ bi và vĩ đại của chúng ta! Đột nhiên có một sức mạnh thôi thúc tôi viết chia sẻ một kinh nghiệm khi tôi bắt đầu đọc các bài báo trên website Minh Huệ. Tôi muốn chia sẻ một số thần tích mà tôi đã trải qua để chứng tỏ Sư phụ từ bi và Đại Pháp vĩ đại đến nhường nào. Tuy nhiên, có một vấn đề, là tôi không biết viết ra như thế nào.

Tôi đã ôm cuốn sách quý giá, Chuyển Pháp Luân, nhìn ảnh Sư phụ trong nước mắt và nói, “Sư phụ, ngộ tính của con vẫn còn kém, nhưng con thực sự muốn viết ra những thần tích mà con đã trải qua. Nhưng con lại không biết viết như thế nào. Xin Sư phụ giúp con tìm được một đồng tu để viết về những trải nghiệm cá nhân của con để chứng thực Đại Pháp vô biên và Sư phụ từ bi vĩ đại đến nhường nào.”

Ba ngày sau vào lúc 12 giờ trưa, trên đường từ chỗ cháu trai tôi về nhà thì một phụ nữ trẻ chào tôi. Cô ấy đã hỏi tôi có biết làm cách nào để thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không. Tôi nói với cô ấy rằng tôi biết và rằng tôi cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nói với cô ấy rằng Sư phụ đã dẫn dắt tôi đến với cô ấy.

Hóa ra người học viên trẻ đó cũng sống cùng tòa nhà với tôi. Tôi kể với cô ấy về những khó khăn mà tôi gặp phải trong việc viết bài chia sẻ kinh nghiệm. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến giúp tôi trong vài ngày tới. Hai ngày sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và khi mở cửa tôi đã nhìn thấy người học viên trẻ đó. Tôi rất vui và cảm ơn cô ấy. Người học viên trẻ đó nói: “Đây là Sư phụ an bài, chúng ta hãy đa tạ Sư phụ!” Cô ấy còn nói: “Từ giờ bác không phải về nhà để lấy tài liệu giảng chân tướng nữa. Cháu có thể đưa cho bác.” Tôi quá đỗi hạnh phúc và tin rằng giờ đây tôi có thể thực sự bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Bất kể là đang ở đâu, đệ tử Đại Pháp chúng ta cần có một đức tin kiên định vào Đại Pháp. Sư phụ sẽ luôn giúp đỡ và bảo hộ chúng ta. Các đệ tử Đại Pháp là những sinh mệnh may mắn nhất trên thế gian này!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/24/415269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/25/188987.html

Đăng ngày 03-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share