Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục  

[MINH HUỆ 27-02-2021] Tôi đã đọc bài chia sẻ “Suy ngẫm và dự ngôn về thời gian Chính Pháp kết thúc” và đã nghe được rất nhiều tranh luận. Từ một góc độ khác, tôi đang nghĩ: Rốt cuộc thế nào là dĩ Pháp vi Sư? Thế nào là chính tín?

Về việc tà đảng có thể thống nhất Đài Loan hay không, Sư phụ từng giảng:

“… phúc phận ấy là không cho nó đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Người có công năng đã nhìn thấy, vậy còn bạn lý giải như thế nào?

Còn có người nói chẳng phải Thế Vận hội 2008 cũng đã tổ chức rồi sao? Vậy bạn trả lời thế nào.

Tuy ông Trump là người được Thần lựa chọn nhưng vẫn chưa đặt định được đế vị. Cựu thế lực đã chọn trúng Biden và quả nhiên Biden đã đắc cử, vậy bạn lý giải thế nào về việc này?

Chúng ta hãy thử lùi lại vài bước nói chuyện, giả dụ Đài Loan bị thống nhất thì bạn sẽ lý giải thế nào?

……

Có rất nhiều người không muốn đối diện, cũng có rất nhiều người đã bị dụ dỗ, thế nhưng tôi đã nhìn thấy có một số đồng tu không có trình độ học vấn cao là không e sợ những thứ này, bạn thích ai đó thì mặc kệ bạn, còn tôi chỉ tin vào Sư phụ. Những thứ khác, xin lỗi nhé, tôi nghe không hiểu. Người khác nói ra ví dụ đối lập, anh ấy hay cô ấy bèn nói: Có tình huống là bạn không biết. Có người dùng quan điểm để phủ định, dùng tình cảm để bài xích, cũng có người nói “Sợ gì chứ, đầu dẫu bị chặt rớt xuống thì thân này vẫn ngồi đả toạ nơi đây” (Phơi bày rõ, Tinh Tấn Yếu Chỉ). Tôi thật sự bội phục những đồng tu có thể thật sự làm được “Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc [1999])

Tôi nhớ năm đó đã có rất nhiều người nghe thấy một số việc liền bị dụ dỗ. Ví dụ như, ở trong nhà giam nói hãy xem Sư phụ các bạn đã nói ông ấy không đến Trung Quốc, nhưng chúng tôi có chữ ký xuất cảnh của ông ấy, hơn nữa người phụ trách của các bạn cũng đã nói ông ấy đến Trung Quốc rồi. Dưới đủ loại áp lực to lớn, rất nhiều người nghĩ không rõ ràng và rất khổ não.

Năm 2018, tôi may mắn có cơ hội lắng nghe “Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018”, Sư phụ giảng một câu thế này:

“Tà đảng cộng sản nói tôi trốn ở Mỹ quốc, [nhưng thật ra] tôi hàng ngày đều ở Trung Quốc!” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi lập tức liền minh bạch ra.

Thực sự là tôi đã nghe được có đồng tu nói nhìn thấy Sư phụ ở Trung Quốc, tuy là không có nói chuyện, chỉ là gặp qua đường thôi, nhưng biết rõ đó chính là Sư phụ. Hiện giờ, tôi biết là anh ấy không nhìn nhầm.

Sư phụ giảng:

“‘Ngộ’ chân chính của chúng ta, chính là nói về Pháp mà sư phụ giảng trong quá trình chúng ta luyện công, Đạo mà sư phụ trong Đạo gia giảng, trước những ma nạn bản thân gặp phải trong quá trình tu luyện, thì có thể ngộ được rằng bản thân là người tu luyện hay không, có thể lý giải [theo Pháp] hay không, có thể tiếp thụ [Pháp] hay không, trong quá trình tu luyện có thể chiểu theo Pháp mà hành xử hay không.” (Chuyển Pháp Luân)

Tầng thứ cá nhân hữu hạn, viết ra chia sẻ để khuyến khích mọi người cùng nhau tinh tấn. Nếu có chỗ nào chưa đúng, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Bài viết này thuộc bản quyền của Minh Huệ Net. Khi chuyển tải phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn từ Minh Huệ Net, bao gồm tiêu đề gốc và liên kết đến văn bản gốc của Minh Huệ Net.)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/2/27/讀後感-421433.html

Đăng ngày 01-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share