Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2021] Vào tháng 10 năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc các cuốn Pháp Luân CôngChuyển Pháp Luân, tôi vui vẻ nói với mọi người: “Trời, Phật, Đạo và Thần đều tồn tại!”. Tôi cảm thấy không có gì quan trọng hơn tu luyện. Tôi muốn tu luyện để trở thành một vị Phật.

Sư phụ thanh lọc cơ thể tôi

Khi tôi bắt đầu học các động tác luyện công, Sư phụ bắt đầu thanh lọc cơ thể tôi và loại bỏ một phụ thể trong ba ngày. Trong quá trình này, tôi bị đau đầu và nôn mửa. Nó rất đau đớn, nhưng tôi biết mình không bị bệnh. Sư phụ đang loại bỏ những điều xấu khỏi cơ thể cho tôi. Sau đó, tôi hành kinh trong 21 ngày và hoàn toàn sạch bệnh kể từ đó.

Tôi vẫn nhớ rõ ràng quá trình loại bỏ phụ thể của mình. Ngay khi tôi nằm trên giường vào đêm hôm đó, tôi cảm thấy như một chiếc dây kéo ở lưng tôi bị mở ra và một người đàn ông bị buộc phải bước ra khỏi đó. Anh ta đi thẳng ra cửa và đẩy tôi lùi về phía cửa. Tôi nắm chặt lấy khung cửa để không bị anh ta đẩy ra. Tôi sợ đến mức bắt đầu đổ mồ hôi. Thứ đó đã chiếm hữu tôi khi tôi luyện khí công giả. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cứu tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc – đó là một niềm hạnh phúc vô tận!

Khối u của em họ tôi đã biến mất

Em họ tôi được chẩn đoán u tử cung ở bệnh viện thành phố. Cô ấy không tin điều đó nên đã đến bệnh viện quận kiểm tra và nhận được kết quả tương tự và cần phải tiến hành phẫu thuật. Cô ấy đến ở với tôi vì nhà tôi không xa bệnh viện quận. Tôi nói với cô ấy rằng có một cách để cô ấy có thể tránh được cuộc phẫu thuật và khỏi bệnh và hỏi xem cô ấy có muốn biết điều đó không. Cô đồng ý với điều kiện bệnh của cô sẽ được chữa khỏi. Tôi đã đọc cho cô ấy Bài giảng thứ bảy trong cuốn Chuyển Pháp Luân về bệnh tật. Cô hiểu lý do tại sao người ta mắc bệnh. Tôi bảo cô ấy hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”, và cô ấy sẽ nhận được kết quả đáng kinh ngạc. Cô ấy niệm chúng 20 lần tương ứng vào buổi sáng và buổi tối.

Sau đó, cô ấy có kinh và không thể khám trước phẫu thuật. Cô ấy ở với tôi ba ngày rồi về nhà. Mười ngày sau cô ấy mới quay lại. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy lo lắng về kỳ kinh của mình vì nó kéo dài mười ngày. Tôi nói với cô ấy: “Đó có thể là một điều tốt. Sư phụ đang chăm sóc em và thanh lọc cơ thể em.”

Vào ngày hôm sau, cô ấy đến bệnh viện kiểm tra và khối u tử cung đã biến mất. Bác sỹ không hiểu tại sao. Phải chăng đó là một chẩn đoán sai? Cô đã đến Bệnh viện Thành phố Hàm Đan để khám một lần nữa và không có khối u nào! Trong lòng cô hiểu tại sao khối u lại biến mất.

Cha tôi chứng kiến Thần tích của Đại Pháp

Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thường nói với các thành viên trong gia đình chúng tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cha tôi đã ngoài bảy mươi tuổi. Một hôm ông đi xe ba bánh để đón cháu trai đi học về. Trên đường trở về nhà, bố tôi đột nhiên bị choáng không nhìn thấy đường và mất kiểm soát tay chân. Chiếc xe ba bánh của ông lúc đó rung lên. Ông dặn cháu trai phải giữ chặt xe ba gác vì tay chân của ông không còn linh hoạt nữa. Cháu trai của ông bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Cha tôi đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” một cách rất khó khăn và gần như không về đến nhà trước khi hôn mê. Ông được đưa đến bệnh viện và bị chẩn đoán là bị liệt một bên cơ thể.

Cha tôi đã bình phục 4 ngày sau đó. Ông nói với mọi người rằng lúc đó ông không biết làm cách nào để về nhà, ông chỉ nhớ rằng ông đã liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” suốt cả chặng đường. Ông nhận ra rằng một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cả gia đình đều được lợi. Ông ấy nói với tất cả những người thân của chúng tôi trải nghiệm của mình và khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vì nó đã cứu mạng ông ấy.

Bệnh ung thư bao tử của bác tôi biến mất

Tôi đến gặp bác tôi ở bệnh viện sau khi bác phải phẫu thuật dạ dày. Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân cho bác nghe khi bác đang nghỉ ngơi sau khi phẫu thuật. Con gái của bác yêu cầu tôi không đọc vì chị ấy tin rằng cha chị ấy đã ngủ. Nhưng bác tôi nói rằng tôi cứ tiếp tục đọc vì bác vẫn đang lắng nghe. Bác tôi được xuất viện bảy ngày sau đó và tự mình bắt xe buýt về nhà của bác ở làng. Hàng xóm của bác tôi biết tin bác trở về với thân hình khỏe mạnh đã lần lượt đến thăm bác. Bác tôi vẫn nghe các bài giảng của Sư phụ mỗi ngày và từ đó đến nay vẫn khỏe mạnh.

Đại Pháp cứu mạng người thân của tôi

Em gái của vợ anh họ tôi bị ung thư và không ăn uống gì trong suốt hai mươi ngày. Cơ thể cô bị sưng tấy và tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm. Tôi đến gặp cô ấy trong bệnh viện với chiếc máy tính xách tay của tôi. Tôi nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu sống cô ấy. Tôi để cô ấy xem những câu chuyện về những người đã được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói rằng cô ấy tin họ và cô có thể khỏe lại vì những người khác cũng khỏe lại. Cô ấy ngủ thiếp đi trong khi xem video giảng chân tướng.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, cô ấy nói rằng đã lâu rồi không có được một giấc ngủ ngon và cảm thấy thoải mái như thế. Vết sưng của cô ấy giảm dần và cô ấy có thể đi vệ sinh. Cô muốn ăn thì nôn ra một vật lạ giống như một con chuột nhỏ không có lông hay chân. Cơ thể của cô ấy đã trở lại bình thường kể từ đó. Cô đã hoàn toàn bình phục và được xuất viện. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng cô ấy. Cô ấy về nhà với những cuốn sách Đại Pháp.

Cháu trai của chồng tôi được cứu

Vào tháng 9 năm 2019, cháu trai 32 tuổi của chồng tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương. Cháu ấy đã trải qua quá trình hóa trị. Tôi nói với mẹ của cháu rằng cháu vẫn có hy vọng nếu như cháu có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì Sư phụ sẽ chăm sóc và thanh lọc cơ thể cho cháu. Tôi đã thảo luận với cháu và cậu ấy quyết định sẽ xem một bài giảng mỗi ngày tại nhà tôi.

Khi xem xong chín bài giảng, cậu ấy về nhà với sách Đại Pháp, băng ghi âm của các bài giảng và một số tài liệu giảng chân tướng. Cháu quay lại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và phát hiện ra căn bệnh ung thư xương đã biến mất. Vào tháng 5 năm 2020, khi lái xe đến thăm người thân của mình, cháu ấy trông tràn đầy năng lượng với tinh thần phấn chấn. Không ai có thể nghĩ rằng trước đây cháu đã từng mắc bệnh hiểm nghèo.

Bác tôi cải thiện sức khỏe nhờ niệm hai câu “đặc biệt”

Vào tháng 6 năm 2020, bác thứ hai của tôi không thở được và được đưa đến bệnh viện quận bằng xe cấp cứu. Sau khi biết tin bác phải nhập viện, tôi đã đến thăm bác. Bác ấy chỉ còn da bọc xương, đau đớn khắp người. Một xét nghiệm y khoa cho thấy phổi ông có lưới và bệnh viện quận không thể điều trị được.

Ngày hôm sau, tôi đến gặp bác và cho bác xem các đoạn video về cách một số người đã phục hồi khỏi bệnh coronavirus ở Vũ Hán sau khi họ liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi nói với bác tôi rằng bác sẽ bình phục nếu bác thành tâm niệm hai cụm từ này.

Vào ngày thứ tư khi mẹ tôi đến thăm bác, bác được chuyển đến bệnh viện thành phố. Bác tôi rất vui và nói rằng bác không còn bị đau nữa và có thể cử động được tay và chân. Mẹ tôi nhắc bác tôi đừng quên hai cụm từ. Bác tôi nói: “Em có nghĩ rằng anh có thể hồi phục nhanh như vậy nếu anh không liên tục niệm những câu này không?”

Vào ngày thứ bảy, bác tôi đã hồi phục và được xuất viện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/14/418487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/21/190014.html

Đăng ngày 20-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share