Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2021] Một cụ bà năm nay 91 tuổi sống ở một thành phố phía Tây tỉnh Liêu Ninh. Bà có một thân thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn. Bạn bè cùng người thân đều ngưỡng mộ bà, họ nói rằng: “Bà già này càng sống càng trẻ ra!”

Năm bà 82 tuổi, bệnh viện kiểm tra thấy bà có một khối u nang ở thận, nó lớn khoảng 6.5 cm. Bà muốn làm phẫu thuật cắt bỏ khối u, nhưng vì tuổi đã cao nên bệnh viện không đồng ý phẫu thuật cho bà. Bà lão cùng gia đình đã rất thất vọng về sự việc này, vì vậy sau ba ngày bà đã xuất viện trở về nhà.

Con dâu út của bà là một người tu luyện Pháp Luân Công. Cô ấy nói với bà rằng: “Mẹ à! Mẹ hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ nhé! Sư phụ của Đại Pháp có thể giúp mẹ.” Bà lão rất tin tưởng vào những gì cô con dâu nói, từ đó trở đi hàng ngày bà đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau khi niệm được nửa năm, khối u nang ở thận của bà đã biến mất!

Bà lão còn có có một căn bệnh mãn tính khác. Năm 40 tuổi bà bị bệnh hen suyễn, nó thường xuyên tái phát khiến bà rất đau đớn, bà đã uống thuốc hơn 40 năm nhưng vẫn không khỏi. Kể từ khi bà niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo”, vô tình căn bệnh hen suyễn mãn tính của bà đã khỏi, bà không còn bị ho khan hay thở dốc nữa. Bà cụ cùng cả gia đình rất hạnh phúc và thốt lên rằng: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời!”

Một ngày tháng 11 năm 2020, trong lúc ngủ mơ bà cụ nghe thấy có người gõ cửa, bà vội vàng vùng dậy định ra mở cửa. Do không cẩn thận bà đã bị ngã xuống đất, cú ngã khiến bà không cử động được. Lúc đó người con trai thứ hai của bà ở nhà, anh ấy liền đỡ bà dậy và bế bà vào giường. Thấy mẹ có vẻ không cử động được, anh liền gọi điện cho người em trai út của mình. Bởi vì anh ấy biết rằng, bệnh u nang thận và bệnh hen suyễn của mẹ anh đã khỏi đều là nhờ cô em dâu út bảo mẹ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Anh ấy đương nhiên sẽ nghĩ đến vợ chồng cậu em trai út của mình trước tiên. Vợ chồng cậu em sau khi biết tin thì lập tức đến ngay. Họ vừa bước vào phòng thì thấy bà lão đang rên rỉ trên giường. Cô con dâu tiến lại và bảo bà rằng: “Mẹ à, mẹ mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ và thành tâm xin Sư phụ Lý Hồng Chí giúp mẹ, sau một vài ngày mẹ sẽ khỏe lại.” Bà lão nghe vậy lập tức làm theo lời con dâu và bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo…”

Năm ngày sau, bà cụ có thể đi lại được. Vài ngày tiếp theo bà có thể tự chăm sóc bản thân. Bà cụ gặp ai cũng kể rằng: “Cô con dâu út của tôi luôn luôn bảo tôi niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ và cầu xin Sư phụ Đại Pháp giúp đỡ. Tôi bị ngã nặng như vậy, nhưng con dâu tôi bảo năm ngày sẽ khỏi, quả thật năm ngày sau tôi có thể đi lại được rồi, thật tuyệt vời. Pháp Luân Công cũng thần kỳ thật!”

Bà lão bảo con dâu hãy thay bà bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của mình đến Đại sư Lý Hồng Chí, bà nói: “Là Đại sư Lý Hồng Chí đã cứu mạng tôi, lại còn cho tôi một thân thể khỏe mạnh. Tôi cảm ân Sư phụ của Đại Pháp, cảm ân Pháp Luân Đại Pháp! Hy vọng các đệ tử Đại Pháp có thể nói cho nhiều người hơn nữa biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt để có nhiều người hơn được cứu. Tôi cũng hy vọng tất cả các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đều có thể tu luyện viên mãn.”

Người con dâu thông qua Minh Huệ Net truyền đạt tâm nguyện của mẹ chồng đến Sư phụ và cảm ơn Sư phụ đã cứu mẹ chồng cô!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/9/418284.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/12/189885.html

Đăng ngày 17-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share