Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục  

[MINH HUỆ 13-02-2021] Đại Pháp đã hồng truyền trên thế gian hơn 20 năm, những người trung niên đắc Pháp lúc ban đầu đều đã có tuổi, cho nên bây giờ các đệ tử Đại Pháp lớn tuổi chiếm tỷ lệ khá lớn.

Có đồng tu lớn tuổi thật sự tu rất tốt, dù đã ngoài 70 tuổi nhưng trông vẫn như ngoài 50 tuổi, đi đứng nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tư duy minh mẫn, khiến cho người ta phải thấy bội phục, lực độ chứng thực Đại Pháp rất tốt.

Cũng có một số đồng tu lớn tuổi không thể phá trừ ràng buộc của ma “lão” ở tầng thấp, về phương diện thể lực và tư duy, cũng như phương diện chịu đựng tâm lý ít nhiều bị suy giảm. Tuy chúng ta không thừa nhận tất cả những thứ này nhưng đây là một hiện trạng khách quan. Bản thân nó đã có sự bức hại của tà ác, và tà ác lại càng không kiêng nể gì dùi vào sơ hở này để gia tăng bức hại. Mấy năm gần đây phương diện này có biểu hiện khá nổi cộm.

Địa khu của tôi có mấy vị đồng tu lớn tuổi liên tục xuất hiện trạng thái không đúng, có người đã qua đời, cũng có người nằm liệt giường. Chúng tôi cùng nhau bước qua nhiều năm như vậy, chuyện này khiến tôi thấy rất khổ tâm. Tuy là nói việc xấu cũng có thể biến thành việc tốt nhưng mà suy nghĩ cẩn thận một tí, tôi mới phát hiện có đồng tu lớn tuổi xác thực tồn tại một số tình trạng không đúng đắn.

Lúc nhìn thấy hay nghe thấy có đồng tu thân thể xuất hiện trạng thái gì, có người trong tư tưởng liền nghĩ đến mình một cách không tự biết. Ở đây có cựu thế lực can nhiễu và đả nhập ma huyễn vào trong tư tưởng, cũng có tư duy phụ diện của bản thân, thiết nghĩ mình sẽ ứng phó như thế nào nếu bản thân cũng xuất hiện trạng thái kia giống như đồng tu v.v. Trong vô ý đã gián tiếp thừa nhận nó. Có đồng tu vừa bị nằm liệt giường trước đó đã từng nói với con gái rằng nếu bà ấy bị bệnh thì không cần đưa đến bệnh viện, mới nghe giống như rất có chính niệm, nhưng thực ra là không có chính niệm. Lúc đó, bà ấy đã định đoạt xong cho mình sẽ xuất hiện trạng thái không đúng đắn. Tình huống mỗi người không giống nhau, đằng sau bất cứ sự tình nào xảy đến đều có nguyên nhân của nó, không có hình thức và hình mẫu cố định, sự tình xảy ra đối với người khác không nhất định sẽ phát sinh đối với bản thân mình. Tâm hữu cầu không tự biết cũng là chỗ để tà ác thừa cơ dùi vào sơ hở.

Tuổi thọ của các đồng tu cao tuổi là do Sư phụ kéo dài cho, nếu tư tưởng không đúng đắn thì liền gặp phải nguy hiểm, tà ác sẽ mượn cớ đó để bức hại. Có đồng tu khi thân thể vừa xuất hiện trạng thái, họ liền nghĩ không biết có phải bệnh già tái phát rồi không, tư tưởng lại nhớ về những kí ức lúc xưa, những thứ này toàn là tư tưởng của người thường. Về căn bản, họ không thể xem bản thân mình là người tu luyện và không thể hướng nội tìm. Họ cố chịu đựng mấy ngày nhưng cũng không có chuyển biến gì. Thực tế là họ không có chính niệm nên mới phải đi bệnh viện, rồi lại muốn giữ lấy mạng sống của mình. Kỳ thực, bản thân tình huống này xảy ra có thể là để cho họ vứt bỏ quan niệm người thường, nhưng họ không thể đương đầu với khó khăn để đề cao lên, ngược lại còn thuận theo dòng chảy rớt xuống, quả là rất đáng tiếc.

Có đồng tu tình còn khá nặng, nào là tình đồng tu, tình con cái, tình vợ chồng, thậm chí còn có cả tình cảm nam nữ. Bởi vì nặng tình nên lúc nhìn vấn đề, đối đãi với người khác không thể hoàn toàn đứng trong Pháp; tâm dựa dẫm, tâm hữu cầu, tâm oán hận vẫn còn. Có đồng tu lúc ban đầu học Pháp xuất phát từ mong muốn chữa bệnh. Sau khi học Đại Pháp, tuy thân thể đã khỏe mạnh nhưng lại không thể lý tính đề cao. Họ vẫn còn ôm giữ tư tưởng cảm ơn mang đức đối đãi với Sư phụ và Đại Pháp, tình người còn nặng, có người thậm chí là lý trí không thanh tỉnh.

Có một đồng tu nọ đặc biệt chấp trước vào đốt nhang. Khói nhang nghi ngút suốt cả ngày. Bà ấy dùng hết cả gia tài để mua nhang. Hình Pháp tượng của Sư phụ và bốn vách tường đều bị đen xỉn. Hoàn cảnh gia đình bà ấy cũng không phải là khá giả gì. Tư tưởng cố chấp và tự ngã mạnh mẽ khiến bà ấy đi sang cực đoan. Ai nhìn thấy cảnh này cũng không thể hiểu nổi, chứ nói gì đến chuyện bà ấy chứng thực Pháp?! Hết thảy những việc làm này đều là đang bôi nhọ và phá hoại. Vấn đề nghiêm trọng thế này, thử hỏi tà ác làm sao có thể buông tha cho bà ấy? Thân thể của bà ấy cũng đã xuất hiện trạng thái không đúng đắn.

Còn có đồng tu trong tâm vẫn còn dựa dẫm ỷ lại, cho rằng mình đã lớn tuổi rồi nên cảnh sát có thể làm gì được mình? Có người nhà đồng tu cũng từng nói như thế, nhưng khi xem qua những vụ bức hại đăng trên Minh Huệ Net hiện nay thì mới thấy các đồng tu cao tuổi chiếm tỷ lệ lớn. Tà ác không có nhân tính, bọn chúng đều là ma quỷ, thử hỏi làm sao có thể để ý bạn là người lớn tuổi hay không? Bọn chúng không sợ người chết, để cho người ta chết chính là một trong những mục đích của cuộc bức hại. Ngay cả khi không ra ngoài giảng chân tướng, không cần đối diện với nguy cơ bị bắt giữ phi pháp, chỉ ở trong nhà thôi thì tà ác cũng bức hại bạn như thế, đều có thể lấy đi mạng sống của bạn. Lại nói, yêu cầu của tu luyện và tiêu chuẩn của Đại Pháp cũng sẽ không biến đổi hoàn toàn vì tuổi tác lớn. Là đồng tu với nhau, xuất phát từ từ bi và thấu hiểu, tôi thông cảm với những gian nan của đồng tu lớn tuổi, nhưng nó không đồng nghĩa với việc hạ thấp những tiêu chuẩn khách quan, thật ra ôm giữ tư tưởng này cũng là hữu lậu, tà ác sẽ dùi vào sơ hở.

Trong các đồng tu lớn tuổi dư dả thời gian, có khá nhiều người học Pháp luyện công tinh tấn; nhưng tôi cũng phát hiện có đồng tu ngộ tính không lên theo kịp, giống như đứa trẻ đọc sách vậy, nhồi nhét chữ cho đầy đầu nhưng không minh bạch về Pháp lý, đến lúc gặp chuyện sẽ không vận dụng được, hiếm khi đối chiếu với bản thân mình, những thứ ngộ được từ Pháp rất ít, cũng rất ít khi nói về thể ngộ tu luyện. Thêm vào đó là thói quen và quan niệm cố hữu hình thành một đời khá nặng, không phân biệt rõ ràng, không muốn thay đổi, khi gặp chuyện còn chiểu theo cách làm của bản thân, dùi vào sừng bò, giữ chặt việc đó không buông, rất khó để đề cao và thay đổi một chút, gặp lúc then chốt vượt qua không được cũng không coi trọng, hơn nữa còn bị rớt xuống, có người đã bị té nhào không đứng dậy được.

Các đồng tu trẻ tuổi thường khá khiêm nhường nhượng bộ cho các đồng tu lớn tuổi. Khi họ xuất hiện một số nhận thức Pháp lý và tư tưởng hành vi không đúng, mọi người sẽ rất bao dung, đương nhiên đây là điều rất tốt, hoàn cảnh sẽ rất hòa hợp. Thế nhưng cũng có một mặt không tốt là không thể tích cực chủ động, kịp thời giải quyết vấn đề, khiến cho một số vấn đề nhỏ bị tích lũy lại đến cuối cùng trở thành quan lớn rất khó vượt qua. Các đồng tu cao tuổi cần phải chủ động nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình, chú ý từng tư từng niệm xuất ra trong đầu não, chú ý biến động tư tưởng và cảm xúc của mình, có thể nhìn lại bản thân, chủ động chia sẻ với các đồng tu trẻ, bù đắp thiếu sót của bản thân, buông bỏ quan niệm tôn ti trật tự, buông bỏ thân phận người cao tuổi, buông bỏ kiểu cách kiêu ngạo, buông bỏ thể diện, dám đối diện và nói chuyện thẳng thắn về chỗ sai sót và thiếu sót của bản thân. Tuy là đồng tu lớn tuổi có thể tự mình lên Minh Huệ Net và xem bài chia sẻ của các đồng tu, nhưng chỉ có đồng tu ở bên cạnh hiểu rõ tình huống thực tế thì mới có thể cho ý kiến một cách thiết thực và hợp tình hợp lý.

Có đồng tu lớn tuổi khá tinh tấn, nhiều năm nay đảm nhiệm một số hạng mục cứu người và làm được khá tốt, nhưng thuận theo năm tháng tuổi tác đổi thay, tình huống của bản thân xác thực không còn như trước nữa. Bản thân họ cũng không muốn thay đổi cách làm trước đây. Họ cho rằng dường như chỉ có làm như vậy mới là tham gia cứu người. Nếu vứt bỏ cách làm đó thì cũng bằng như bản thân mình đã rút lui, mất đi cơ hội kiến lập uy đức, hoặc là bị rớt lại v.v. Hạng mục vừa tiến hành không thuận lợi hoặc dừng lại, áp lực tâm lý rất lớn, gấp gáp không làm được, nhân tâm nổi lên, thân thể cũng từ đó xuất hiện trạng thái không đúng đắn, dường như hết thảy mọi thứ đều gửi gắm vào sự tình xảy ra.

Tôi nghĩ nếu như điều kiện bản thân thật sự không thích hợp giống với tình huống trước đây, nhất định cần phải kịp thời điều chỉnh lại, không được cứng đầu; bản thân việc chấp trước hạng mục là điều không đúng, chứng thực bản thân và ôm giữ tâm hữu cầu lại là tư tưởng không thuần. Hơn nữa do tuổi tác lớn, con cái sẽ quan tâm chú ý hơn, có một số việc làm không thích đáng sẽ khiến cho người thường không hiểu, ảnh hưởng đến chính niệm của họ đối với Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Thật ra, chính là cùng một Pháp đồng nhất [nhưng] tại các tầng khác nhau [thì] có các biến hoá và hình thức hiển hiện khác nhau; đối với người tu luyện tại các tầng khác nhau, có thể phát huy tác dụng chỉ đạo khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Có một số trường hợp cần đến bản thân chúng ta linh hoạt đối đãi, không thể giáo điều và tuyệt đối hóa, có thể chọn lấy hạng mục phù hợp sức mình để làm, nếu thật sự không thể ra ngoài thì có thể ở nhà phát chính niệm trong thời gian dài, dụng tâm đầy đủ thì uy đức cũng to lớn như thế.

Còn có đồng tu tuy đã học Pháp nhiều năm nhưng không nghiêm túc, chưa nói đến chuyện tinh tấn. Họ xem học Pháp như là sở thích nghiệp dư, cảm giác cô đơn, tịch mịch và trống trải hết sức mạnh mẽ, nhàn hạ không chịu nổi, chấp trước vào xem tivi, chấp trước vào sức khỏe, ăn uống, tiền vật, con cháu, tình người, thậm chí có người tâm sắc dục vẫn còn rất nặng, dường như chưa từng tìm thấy chấp trước căn bản, dường như về căn bản học Đại Pháp không vô, có hay không cũng được. Lúc cần dựa dẫm vào Đại Pháp để duy trì thân thể khỏe mạnh và tinh thần sung mãn thì họ sẽ đi học. Lúc không cần hoặc là lúc đụng chạm đến chấp trước và tự ngã, họ bèn đặt Đại Pháp sang một bên. Vậy thì chúng ta cần phải nhìn lại bản thân mình kỹ càng mới được!

Sư phụ giảng:

“Con người thật sự rất khó [cứu] độ; ở mỗi lớp học nào cũng có 5%, 10% số người là không theo lên được. Ai ai cũng đắc đạo là điều không thể; là người kiên định [tu] luyện rồi, còn cần xem chư vị có thể tu xuất lai hay không, còn cần xem chư vị có thể hạ quyết tâm tu hay không; ai ai cũng thành Phật là điều không thể.” (Chuyển Pháp Luân)

Đây là Phật Pháp độ nhân ra khỏi bể khổ, là Đại Pháp chí cao vô thượng có thể khiến cho con người tu thành Phật Đạo Thần ở các tầng thứ khác nhau! Nếu không thể chân tu trong Đại Pháp thì có lẽ tạm thời cũng đắc được một số chỗ tốt trên bề mặt, có lẽ Sư phụ sẽ cho bạn rất nhiều thời gian đợi bạn tỉnh ngộ, nhưng cuối cùng bạn có thể đắc được gì? Cơ duyên chỉ có một lần, không thể xem từ bi của Sư phụ như trò đùa, hơn nữa thời gian hữu hạn, bạn thử nhìn xem bây giờ đã là lúc nào rồi? Tà ác cũng sẽ không ban ân huệ đặc biệt cho bạn, bọn chúng như hổ rình mồi, chớp lấy sơ hở liền bức hại, nguy hiểm lúc nào cũng tồn tại. Nếu bản thân mình không chân tu và tín Sư tín Pháp thì cơ bản là không được. Thân thể xuất hiện trạng thái không đúng đắn vượt qua không được, rồi lại đổ thừa Sư phụ không quản, người thường ở xung quanh lại nói này nói kia, kết quả tạo thành một số ảnh hưởng tiêu cực.

Ở đây tôi chỉ nêu ra vài ví dụ về mấy phương diện, đương nhiên còn có nhiều việc nữa. Không phải là tôi có ý chỉ trích gì, chỉ mong rằng chúng sẽ trợ giúp cho các đồng tu cao tuổi. Đồng thời, tôi hy vọng các đồng tu cao tuổi có thể nhắm thẳng vào trạng thái không đúng đắn của mình, đối chiếu với Đại Pháp suy xét nhiều hơn, đề cao nhanh hơn. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, kính mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/2/13/給老年同修的提醒-420554.html

Đăng ngày 18-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share