Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-11-2020] Có người nói nhân sinh là từ vô số duyên phận tạo thành, thế gian vạn vật là do nhân duyên mà định ra, duyên phận gặp nhau, có lẽ kiếp trước cả trăm lần ngoái nhìn, mới đổi lại kiếp này được gặp thoáng qua. Như vậy phải chờ đợi trăm nghìn kiếp, mới có thể bước lên những nấc thang phản bổn quy chân, trở về với quê hương của bản nguyên sinh mệnh.

Cô Hoàng Xuân Mai là người con thứ bảy trong một gia đình làm nông có 10 anh em ở Đài Loan. Cô lớn lên trong hoàn cảnh đạm bạc nhưng đầm ấm. Cha cô làm vài công việc cùng một lúc và mẹ cô phải đảm đương cả việc đồng áng và việc nhà. Xuân Mai sẽ luôn luôn ghi nhớ trong suốt tuổi thơ của mình, gia đình cô đã kề vai sát cánh cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn như thế nào.

Năm 23 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cô Xuân Mai tranh cãi với cha mẹ vì họ đã sắp đặt hôn nhân cho cô mà không nói với cô lời nào.

“Một ngày, tôi đến nơi làm việc của chị tôi để tìm chị, nhưng bà chủ ở đấy nói với tôi rằng chị tôi đã về nhà rồi. Bà chủ hỏi: ‘Không phải hôm nay là ngày đính hôn của cháu sao?’ Tâm trí tôi trở nên trống rỗng,” cô Xuân Mai nhớ lại. Tôi vội vã về nhà, đóng sầm cửa lại và khóc. ‘Sao bố mẹ có thể sắp đặt hôn nhân cho con mà không nói với con lời nào?” cô Xuân Mai hỏi. Cha cô giải thích trong nước mắt: “Cha đã hỏi mọi người xung quanh. Người ấy rất thật thà. Nếu con không đồng ý, cha sẽ quỳ xuống cầu xin gia đình họ hủy hôn và chịu hình phạt tẩy môn phong (một nghi lễ xin lỗi truyền thống).”

Cô Xuân Mai được nuôi dạy là cô con gái biết vâng lời và không thể chịu được khi chứng kiến cha mình khóc, chưa nói đến việc cha cô bị trừng phạt vì cô. “Tôi đã tự nhủ với bản thân mình là phải chấp nhận số phận ngay cả khi đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc,” cô nói. Cô Xuân Mai chấp nhận số phận, và ngày qua ngày, năm qua năm, trời cao đã không quên nguyện ước chân thành được theo con đường tu luyện chân chính của cô.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 7 tháng 10 năm 1995, cô Xuân Mai đi bộ quanh ngọn núi gần nhà và nhìn thấy một vài người phụ nữ đang luyện công cùng nhau. Như thể cô đã tìm thấy được định mệnh của mình, theo bản năng cô đặt chiếc ô đang cầm xuống và làm theo động tác của họ. Tuy nhiên, cô quá ngại ngùng nên không hỏi những người phụ nữ xem họ đang tập gì.

Cô Xuân Mai trở về nhà và hối hận sâu sắc vì đã không hỏi họ về những bài tập. Hai ngày sau cô lại đi đến nơi đó và đợi rất lâu nhưng không có người phụ nữ nào ở đấy. Với tính cách thụ động của mình, cô Xuân Mai thường sẽ thở dài và quay về nhà, nhưng có điều gì đó nói với cô rằng lần này cô không nên bỏ cuộc.

“Trong nhiều ngày, tôi đã cố gắng đến nơi ấy nhiều lần và cuối cùng tôi đã tìm được họ. Tôi lấy hết can đảm và hỏi họ về những bài tập họ đang tập. Họ nói với tôi rằng đây là Pháp Luân Công và tôi có thể học miễn phí ở trên núi Dương Minh. Tim tôi run lên khi nghe ba từ ‘Pháp Luân Công,’ như thể tôi đã ngộ được điều gì đó.”

Cô Xuân Mai cùng chồng lái xe đến núi Dương Minh nhưng họ không biết học Pháp Luân Công ở đâu. Một người bán rau bên đường bảo họ hãy trèo lên những bậc thang và họ sẽ nhìn thấy.

“Giống như những tập phim về con người đi tìm Đạo trong truyền thuyết hoặc trong những tiểu thuyết võ hiệp mà tôi đã khao khát từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã leo lên những bậc thang dẫn lên núi, hỏi mọi người suốt đường đi và cuối cùng tới được một khu vực bằng phẳng. Một người đàn ông đang nói với mọi người trong nhóm: ‘Pháp Luân Công vượt xa các bài tập về thể chất. Chúng ta phải học Pháp và tu luyện tâm tính. Đó là những điều quan trọng nhất!”

https://en.minghui.org/u/article_images/2020-11-10-taiwan-cultivation-story_01.jpg

Núi Dương Minh, điểm luyện công đầu tiên của Pháp Luân Công ở Đài Loan

Hóa ra nhóm trên núi Dương Minh là nhóm luyện công đầu tiên của Pháp Luân Công ở Đài Loan. “Chúng tôi học năm bài công pháp và mượn một cuốn sách Chuyển Pháp Luân từ người điều phối, ông Trịnh. Ông nói với chúng tôi rằng đó là một cuốn sách vô cùng trân quý, và ông chỉ cho chúng tôi mượn chứ không bao giờ bán. Tôi ôm cuốn sách trước ngực và cảm nhận niềm hạnh phúc như được ôm giữ một kho báu. Để học cuốn sách nhanh hơn, hai vợ chồng tôi đã chép tay cuốn sách. Tôi chép suốt cả ngày còn chồng tôi tiếp tục vào buổi tối.”

Danh sư Huyền Trang trong Tây Du Ký đã đi 10.000 dặm (~16.000km) để lấy được chân Kinh. Đức Phật Milarepa đã vượt qua hàng ngàn khổ nạn để tìm Đạo. Câu chuyện về những người khao khát tìm về cội nguồn chân chính của họ đã được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Mặc dù lúc đó cô Xuân Mai chưa hiểu ý nghĩa của tu luyện, cô đã chép từng chữ từng chữ với tâm chân thành và thuần khiết nhất của mình, và với niềm vui tìm được thiên pháp mà cô đã chờ đợi từ rất lâu.

Được gặp Sư phụ Lý

Tháng 5 năm 1992, Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng ở Trung Quốc và môn tu luyện nhanh chóng truyền rộng thông qua người truyền người. Các học viên nhận thấy bệnh tật của họ đã biến mất và tâm trí họ trở nên rộng mở hơn. Gia đình và bạn bè của họ cũng bắt đầu tu luyện sau khi chứng kiến những thay đổi to lớn ở các học viên. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Pháp Luân Đại Pháp đã được tất cả người dân khắp Trung Quốc đón nhận.

Năm 1995, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu tại Đài Loan, cô Xuân Mai và chồng cô thuộc nhóm những người đầu tiên tiếp duyên với Pháp Luân Đại Pháp. Cô Xuân Mai không tu luyện để trị bệnh nhưng cô đã chứng kiến sức khỏe của chồng cô cải thiện thông qua tu luyện. Chồng cô từng phải uống rất nhiều thuốc bắc nhưng sức khỏe vẫn rất yếu. Mỗi năm chồng cô phải uống thuốc hơn 200 ngày. Sau khi bắt đầu tu luyện, chồng cô không dùng thuốc nữa và cũng bỏ uống rượu. Sức khỏe của chồng cô cũng đã cải thiện rất nhiều.

Tu luyện đã đưa cuộc đời của cô Xuân Mai sang một chương mới. “Tôi hiểu được ý nghĩa nhân sinh, điều ấy đã hoàn toàn thay đổi quan niệm của tôi về mọi điều. Trái tim tôi trở nên rộng lớn hơn và bắt đầu coi nhẹ mọi thứ. Tôi không còn sống vì lợi ích cá nhân và đặt lợi ích của người khác lên trước bản thân mình.”

Năm 1996, cô Xuân Mai cùng hàng chục học viên Đài Loan khác tới Bắc Kinh để tham gia Pháp hội Quốc tế đầu tiên của Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã xúc động bật khóc khi lắng nghe chia sẻ của các bạn đồng tu về việc họ đã đề cao tâm tính như thế nào khi đối mặt với những mâu thuẫn vô cùng khó khăn hoặc sự sỉ nhục. “Một số bạn đồng tu ở Trung Quốc Đại lục đã sống trong những khổ nạn như thế nhưng họ đã chân chính thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của mình và tận sâu trong tư tưởng của họ đã có những đề cao vô cùng to lớn.”

2020-11-10-taiwan-cultivation-story_03.jpg

Bức ảnh chụp tập thể tại Pháp hội Quốc tế đầu tiên của Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

Một ngày trước khi rời Bắc Kinh, trong lúc cô Xuân Mai và các học viên khác đang ăn tối, những tràng pháo tay giòn giã nổi lên. Cô Xuân Mai nhìn lên và thấy Sư phụ Lý đang đứng ở đó, mỉm cười. “Sư phụ bảo chúng tôi hãy ngồi xuống và ăn xong bữa tối, Ngài nói sẽ nói chuyện với chúng tôi sau bữa tối. Tôi không thể ngăn được bản thân mình và đã tiến lại gần Sư phụ, tôi nói với Ngài tôi đến từ Đài Loan. Sư phụ vui mừng bắt tay tôi. Tôi đã hạnh phúc tới nỗi tay của tôi run không thể gắp thức ăn. Tâm trí của tôi không còn đặt ở việc ăn tối nữa. Chúng tôi lau dọn bàn và xếp lại ghế cho thẳng hàng. Các bạn đồng tu ở Bắc Kinh đã nhường năm hàng ghế đầu tiên cho các học viên đến từ hải ngoại.

Sư phụ giảng những nguyên lý sâu xa bằng ngôn từ đơn giản. Cô Xuân Mai cảm thấy mình là đứa trẻ may mắn nhất trong vũ trụ. “Tôi là một người hướng nội. Tôi đã rất ngạc nhiên về bản thân mình khi tôi chủ động nói chuyện với Sư phụ. Ngài đối đãi với tôi theo cách vô cùng nhân từ và từ bi, giống như một người cha vậy. Trong tâm tôi đã khóc: ‘Mình có Sư phụ rồi! Mình đã có Sư phụ rồi!’” Từng khoảnh khắc của buổi tối hôm đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ký ức của cô Xuân Mai.

Nói với cả thế giới về cuộc bức hại

Cô Xuân Mai không thể tin khi cô nghe rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu bắt giữ các học viên Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Những người tốt bụng và bao dung mà cô gặp ở Bắc Kinh cũng như hàng trăm hàng nghìn học viên khắp Trung Quốc đã bị vu khống chỉ sau một đêm. Tồi tệ hơn, họ đã bị cầm tù và tra tấn. Trái tim cô đầy ắp nỗi buồn.

Để chống lại những hành động tàn bạo của ĐCSTQ, cô Xuân Mai, một người nội trợ bình thường, bắt đầu đi khắp thế giới để tham gia vào các hoạt động phơi bày cuộc bức hại. “Ra nước ngoài vào thời điểm đó không dễ dàng. Chúng tôi mang theo túi ngủ và phải ở trong những hầm rượu hoặc sân vận động cũ. Tôi nhớ rằng một ngày chúng tôi tới sân vận động, trời đã tối. Mãi cho đến khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, tôi mới nhận ra mình đang ngủ trên nắp cống. Nhiều người trong chúng tôi đã mang theo mỳ gói để tiết kiệm chi phí.”

Cô Xuân Mai đã học một số từ tiếng Anh, và ở Washington D.C, Geneva, New York, Mát-xcơ-va và nhiều nơi khác trên thế giới, cô thu thập chữ ký thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại.

“Tôi hy vọng những chính phủ khác và khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại lục có thể biết về cuộc bức hại và ủng hộ công lý. Một môn tu luyện tuyệt vời như vậy không thể bị bức hại. Nó thuộc về thế giới này. Cá nhân tôi đã thu được nhiều lợi ích từ môn tu luyện và tôi có trách nhiệm nói cho nhiều người hơn nữa.”

Khi cuộc bức hại của ĐCSTQ thu hút thêm nhiều sự chú ý, số lượng học viên ở Đài Loan đã tăng rất nhanh. Gần một nghìn điểm luyện công được thành lập trên khắp Đài Loan. Hàng trăm người dân Đài Loan cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

2020-11-10-taiwan-cultivation-story_04.jpg

Cô Xuân Mai (thứ hai từ phải sang hàng thứ nhất) và các bạn đồng tu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch

Trải nghiệm của Xuân Mai cũng giống như trải nghiệm của hàng ngàn học viên Pháp Luân Công khác khắp thế giới. “Trong những năm gần đây, tình hình trên thế giới đã thay đổi rất nhiều. Tôi không lo lắng hay sợ hãi dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, bởi vì tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng Thần đang quản tất cả.”

“Tôi vô cùng may mắn khi có được thánh duyên này. Tôi phải nắm chặt lấy nó. Không ngôn từ nào có thể miêu tả được từ bi vĩ đại của Sư phụ. Tất cả những gì tôi có thể làm là nói cho nhiều người hơn nữa rằng Pháp Luân Đại Pháp là vĩ đại và đây chính là cơ duyên vạn cổ mà chúng ta đã chờ đợi từ rất lâu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/14/414948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/26/188439.html

Đăng ngày 13-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share