Bài viết của Bổn Chân 

[MINH HUỆ 12-02-2021] Rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều cho rằng Chính Pháp sẽ rất nhanh kết thúc, cho rằng virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) là virus ghê gớm nhất đào thải nhân loại vào lúc cuối cùng, ví dụ như trên Youtube có không ít video của đệ tử Đại Pháp nói về vấn đề này. Còn có đệ tử Đại Pháp tinh thông thiên tượng đã đăng tải loạt bài về thiên tượng trên Minh Huệ Net, Epoch Times, NTD. Năm ngoái, anh ấy căn cứ vào thiên tượng dự đoán đại dịch ở Trung Quốc sẽ đào thải 900 triệu người vào tháng 12 năm 2020. Sau đó khoảng hai tuần, bài viết này đã bị gỡ xuống. Nhiều bài viết và video tương tự như trên đã đem đến ảnh hưởng và đại biểu cho quan điểm của rất nhiều đệ tử Đại Pháp, quan điểm này đã truyền lại cho những chúng sinh được cứu trong giảng chân tướng. Nếu như nhiều bài viết và video giảng chân tướng trong tương lai không phù hợp với hiện thực thì sẽ làm giảm độ tin cậy về chân tướng cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp. Khả năng phát sinh là rất lớn, nhiều lần trước đây đã từng có bài học giáo huấn như này.

Cá nhân tôi cho rằng thực ra virus Trung Cộng không nhất định là virus cuối cùng đào thải nhân loại.

Sư phụ giảng:

“Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng.” (Lý tính)

Có thể thấy virus Trung Cộng là để đào thải tà đảng, chứ không nhất định là virus cuối cùng đào thải nhân loại trong thời chuyển giao giữa Chính Pháp và Pháp chính nhân gian. Có thể nó sẽ đột biến thành một số virus ghê gớm hơn, có thể còn có virus khác sẽ tới, nói chung không phải là điều con người có thể đoán ra.

Vào năm 1996, tôi đã từng nghe qua một chuyện đại khái như sau: Virus đào thải nhân loại trong tương lai là một chủng siêu virus, nó sẽ từ các không gian đồng thời tiêu hủy các thân thể tồn tại ở tất cả các không gian của sinh mệnh bị đào thải. Ở châu Phi đã từng xuất hiện ca nhiễm bệnh này. Trên đường chở bệnh nhân đến bệnh viện, thân thể người đó đã biến mất, chỉ còn sót lại bộ quần áo. Cũng vào năm 1996, tôi từng gặp qua một người tu hành từ lúc 5 tuổi bên Phật gia, vị này có công năng rất cao (sau này vị này cũng tu Đại Pháp). Lúc tôi kể về chuyện này, bà ấy đã nhìn thấy cảnh tượng một người ở trong tương lai, người này đang thụt lùi từng bước từng bước, lùi đến góc tường thì người này vụt biến mất, chỉ còn sót lại bộ quần áo. Năm nay, tôi lại gặp một đệ tử Đại Pháp có thần thông rất mạnh, ông ấy cũng cho rằng chủng siêu virus đào thải nhân loại vẫn còn chưa xuất hiện.

Đương nhiên, màn kịch lớn này diễn dịch ra sao và kết thúc thế nào sẽ vượt xa so với tưởng tượng của mọi người, và nó cũng không phải là điều mà những người còn trong tu luyện có thể dự đoán và nhìn rõ. Ý tôi không phải là những gì chúng ta nhìn thấy đều sai, mà ý tôi là có rất nhiều sự tình dựa trên an bài của quá khứ, sau khi Chính Pháp bắt đầu thì chúng đều đang ở trong biến hóa, hoặc là đã phát sinh biến hóa rồi, hoặc là vẫn chưa có quyết định v.v. Tóm lại, chúng ta là những người còn đang tu luyện cho nên bình ổn làm tốt ba việc, tu tốt bản thân, giảng tốt chân tướng cơ bản của Đại Pháp, giảng tốt chân tướng vạch trần Trung Cộng, không cần nghĩ quá nhiều đến những việc khác.

Bên trên là chút nhận thức của cá nhân tôi, tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/2/12/420168.html

Đăng ngày 16-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share