-Bên cạnh từ bi còn có thiện

Bài viết của đệ tử Đại Pháp từ thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 17-01-2021] Thời gian gần đây, cùng với tiến trình của cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, những tin tức bất lợi cho Tổng thống Trump không ngừng xuất hiện, khiến tâm tình của tôi ngày càng cảm thấy ức chế. Hoa Kỳ luôn là ngọn hải đăng của nền dân chủ trên thế giới, thế nhưng tổng thống của một đất nước là ngọn hải đăng của nền dân chủ lại phải chịu hàm oan mà không cách nào kêu oan, tôi cảm thấy dường như cả thế giới đều bị ma quỷ khống chế, không có chỗ để người thiện lương nói đạo lý, chính nghĩa tại nhân gian không hiển hiện rõ ràng. Trong tâm tôi có sự tức giận khó diễn tả đối với những kẻ xấu đánh cắp cuộc bầu cử và những người ủng hộ giúp kẻ xấu đánh cắp cuộc bầu cử, hận đến mức muốn chúng bị quân đội của Tổng thống Trump một mẻ lưới tóm gọn ngay lập tức, để cả thế giới nhìn thấy tàn cuộc của “ác giả ác báo”.

Sáng sớm hôm qua khi tôi thức dậy luyện công và điều chỉnh nhạc luyện công trên thiết bị MP3, không biết sao mà tôi lại bật nhạc “Phổ độ” lên. Âm nhạc vang lên mang theo vô lượng từ bi, tôi đột nhiên cảm thấy: Sư phụ trân quý mỗi một sinh mệnh trên thế gian này biết bao nhiêu, hết lần này đến lần khác cấp thời gian cơ hội; dù là người tốt hay người xấu, hy vọng mọi người đều có thể thức tỉnh, đều có thể đắc được cứu độ. Tâm tôi bỗng trở nên thiện lương, đây là một cảm giác mà xưa nay chưa từng có.

Khi đang ở trong trạng thái này mà nghĩ đến những người xấu, trong lòng tôi sinh ra một nỗi bi thương không thể giải thích được, tôi cảm thấy những người này quá đáng thương, lại làm chuyện xấu một cách không tự biết như vậy thì sau này phải làm sao? Nghĩ đến đây, nước mắt tôi rơi tự lúc nào không biết, tâm hận thù những người xấu đó hoàn toàn không còn nữa, chỉ mong Sư phụ cho thêm thời gian để những người xấu vô tri đáng thương này mau chóng tỉnh ngộ và không bị đào thải theo lịch sử.

Sau sự việc này, trong tâm tôi có một loại cảm giác bất động, khi tôi nhìn thấy và nghe tin tức về cuộc bầu cử Mỹ, dù là chính diện hay phụ diện, trong tâm đều rất bình tĩnh, không dao động lên xuống nữa. Tôi biết chính là Sư phụ đã loại bỏ những thứ xấu đó cho tôi, đồng thời tôi ngộ rằng, trong quá trình bầu cử Hoa Kỳ, nhân tâm của tôi đã bộc phát ra và đã quên Pháp bảo hướng nội tìm mà Sư phụ nói chúng ta. Sư phụ từ bi, Ngài đã dùng bài “Phổ độ” điểm hóa tôi, khiến tôi nhận thức được vấn đề của mình và loại bỏ những thứ bất hảo đó cho tôi. Con xin cảm ơn Sư phụ!

Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong kinh văn “Gửi Pháp hội Đài Loan 2020”:

“Đại Pháp là tu luyện. Mục đích tu luyện của đệ tử Đại Pháp là viên mãn.”

“Tuy là giao tranh chính-tà, nhưng chư vị phải trụ vững bản thân đừng bị can nhiễu, đồng thời làm tốt hơn nữa việc giảng chân tướng cứu con người thế gian.“

Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ này, chúng ta phải giữ vững tâm của mình, dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không nên bị dẫn động. Nếu cảm thấy bản thân mình bị dẫn động, bạn nhất định phải hướng nội kịp thời, tìm ra những thiếu sót, tìm ra chấp trước và loại bỏ nó, đồng thời, bạn phải nỗ lực hơn nữa để làm tốt ba việc và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.
Đây là chút thể ngộ gần đây của bản thân , nếu có điều gì không đúng trên Pháp, mong các đồng tu chỉ bảo góp ý. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/17/第一次-我为坏人们流下了眼泪-418658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/18/189981.html

Đăng ngày 27-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share