Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-01-2021] Ngày 10 tháng 1 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lật đã tập trung tại Đại học Quốc gia Trung ương để tổ chức Hội Giao lưu chia sẻ học Pháp và tu luyện, đồng thời chúc mừng năm mới Sư phụ Lý.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lật chúc mừng năm mới Sư phụ Lý

Đối mặt với những biến hóa to lớn ở thế gian, các học viên đã nhắc nhở nhau ghi nhớ lời dạy của Sư phụ. Họ khích lệ nhau tu luyện tinh tấn, trân quý cơ duyên tu luyện và giảng chân tướng thật tốt để cứu nhiều người hơn nữa.

Trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Hoàng Tố Chân là một học viên mới. Trước khi bắt đầu tu luyện, cô bị đau khớp, cột sống, vai và đầu gối. Khi còn nhỏ cô từng bị trật mắt cá chân. Việc này khiến đầu gối cô thường xuyên bị đau, đi lại khó khăn và đầu gối trở nên biến dạng. Vai cứng đờ khiến cổ cô cũng bị cứng và cứ sáu tháng lại cần phải điều chỉnh một lần.

Tình trạng này diễn ra trong nhiều năm. Nhưng tất cả các triệu chứng này đều biến mất sau khi cô bắt đầu tu luyện. Hiện tại cô khỏe mạnh và vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Hoàng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 2019. Cô luôn tự hỏi: Pháp Luân Đại Pháp là gì? Vì thế, cô đã tự lên mạng tìm hiểu và biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện.

Vì vấn đề sức khỏe nên ban đầu cô chỉ tập trung vào các bài công pháp. Đến tháng 8 năm 2019 cô mới đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và sau đó học các bài công pháp. Cô đã rất ngạc nhiên khi cảm nhận được Pháp Luân xoay chuyển. Cô bắt đầu tham gia luyện công buổi sáng từ ngày 16 tháng 8 năm 2019.

Mối quan hệ với con trai trở nên hài hòa

Tâm tính cô Hoàng cải biến sau khi cô bắt đầu tu luyện. Cô luôn lo lắng về những thay đổi đáng báo động ở cậu con trai đang ở độ tuổi thiếu niên. Về học lực, từ bé cậu luôn được xếp thứ hạng cao nhất và được nhận vào một trong những trường trung học tốt nhất.

Sau khi bước vào trung học, cậu bắt đầu trốn học. Học lực của cậu trượt dốc đến mức đứng đội sổ. Cô Hoàng không thể tiếp nhận được điều này nhưng không biết cần phải làm gì.

Khi cô liên tục học Pháp, cô đã ngộ ra và nhận ra rằng những tình huống khó khăn chỉ có thể chuyển sang hướng chính diện khi nhân tâm cải biến. Cô đã liên tục nhắc nhở bản thân về điểm này khi các vấn đề hiển lộ. Tuy nhiên, tình trạng của con trai là sự phản ánh tâm tính tu luyện của cha mẹ. Cô nhận ra rằng bản thân trở nên cởi mở hơn sau khi bước vào tu luyện và cô xem các vấn đề xuất hiện là cơ hội để tu luyện.

Khi cô Hoàng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con trai cô khi đó đang học phổ thông và chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Khi cô Hoàng thay đổi tâm thái, xung đột căng thẳng giữa hai mẹ con cũng không còn nữa. Mối quan hệ giữa họ được cải thiện. Cô ngạc nhiên khi con trai được tiếp nhận vào một trường đại học tốt.

Vì được thụ ích quá nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Hoàng muốn giảng chân tướng và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã chủ động hỏi các học viên khác và bắt đầu viết thư giảng chân tướng.

Hai tháng sau, virus Trung Cộng (virus corona) bắt đầu khởi phát thành một đại dịch trên toàn cầu. Cô chú ý đến các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ. Cô hiểu rằng đại dịch rất nghiêm trọng và các học viên cần tập trung nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại để cứu nhiều người hơn nữa.

Cô Hoàng bắt đầu gọi điện thoại, bắt đầu giảng chân tướng trực tuyến và bắt đầu khuyên người dân Trung Quốc thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cô ngộ ra rằng đối phương sẽ cảm động chỉ khi cô thực sự muốn cứu họ. Cô gạt bỏ tâm sợ hãi, nghi ngờ và thiếu tự tin sang một bên. Cô đã học cách giảng chân tướng qua việc lắng nghe các học viên khác khi họ thực hiện các cuộc gọi.

Cô nhận thấy rằng khi cô mang tâm thái thuần tịnh, đối phương sẽ lắng nghe ngay cả khi cô nói lắp lúc ban đầu. Một học viên khác đã khích lệ cô: “Mọi người cảm động bởi tâm thuần tịnh của chị.” Cô Hoàng cảm thấy được khích lệ và đã kiên trì gọi điện thoại về Trung Quốc giảng chân tướng.

Một người đàn ông đã đồng ý thoái các tổ chức của ĐCSTQ nhưng nói: “Tôi không phải là một người tốt.” Cô Hoàng đã khích lệ ông: “Trung Quốc đang chờ một thế giới mới. Ông có thể là một phần của thế giới đó.”

Người đàn ông nói một câu chắc nịch: “Được. Hôm nay là một sự khởi đầu mới đối với tôi.” Cô Hoàng hạnh phúc và cảm động trước mong muốn được cứu rất chân thành của ông.

Cô Hoàng nói rằng cô rất biết ơn Sư phụ vì đã cho cô cơ hội để tu luyện. Cô hứa sẽ học Pháp và tiến bước một cách tinh tấn.

Hiểu được ý nghĩa nhân sinh

Cô Giang Thuần Hủy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi tham gia một lớp học chín ngày miễn phí vào năm 2003. Cô đã phục hồi căn bệnh ung thư ngay sau khi bước vào tu luyện.

Trước khi cô bắt đầu tu luyện, cô Thuần Hủy đã trải qua hóa trị và điện liệu pháp. Bác sỹ nói rằng các cơ quan nội tạng của cô có thể bị tổn thương và không thể mang thai được. Cô ngạc nhiên khi mình có thể mang thai và sinh được cậu con trai khỏe mạnh sau 7 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thông qua các bài giảng của Sư phụ Lý, cô đã hiểu được ý nghĩa nhân sinh. Cô bắt đầu coi nhẹ danh lợi và không còn thấy lo lắng khi xảy ra mâu thuẫn.

Cô Thuần Hủy nói rằng cô luôn quan tâm đến vấn đề tâm linh nhưng lại không hiểu được ý nghĩa của cuộc đời. Vì thế giới con người tràn ngập tình, ngay cả các tôn giáo cũng không còn mang lại cho con người sự thoải mái. Loại bỏ chấp trước vào tình là sự giác ngộ và thay đổi lớn nhất của cô.

Chân chính hướng nội và loại bỏ các chấp trước

Khi tâm tính cô thay đổi, mối quan hệ của cô với con trai cũng được cải thiện. Nhà trường nhầm tưởng con trai cô là học sinh đặc biệt. Cô Thuần Hủy hiểu rằng số phận con người không thể thay đổi theo ý muốn. Do đó, cô đối xử với con và giáo dục con khác với những người khác.

Cô xem nhẹ kỳ vọng của con người, ví như sự phát triển thể chất và học lực của con. Thay vào đó, cô kiên nhẫn dạy con và khích lệ con đi con đường riêng của mình.

Cô Thuần Hủy cũng coi nhẹ danh lợi. Cô lớn lên trong một gia đình gia trưởng. Mẹ cô nói với cô: “Tài sản của bố mẹ sẽ để lại cho anh con. Con sẽ không nhận được gì cả.”

Trước khi cô bước vào tu luyện, cô thấy điều đó là không công bằng. Nhưng qua việc học Pháp, cô hiểu mọi thứ đều được an bài. Cô nhận ra rằng đối với các học viên, bạn sẽ không mất những gì thuộc về bạn và bạn không tranh giành để đạt được những gì không phải là của bạn. Khi cô loại bỏ cảm giác bị đối xử bất công, tâm oán hận của cô đã biến mất.

Cho mọi người biết chân tướng

Cô Thuần Hủy nói rằng công chúng dựa vào mạng xã hội và phương tiện truyền thông để biết thông tin nhưng những thông tin đó có thể không hoàn toàn trung thực. Bởi vì nhiều người tốt còn chưa tiếp cận được với chân tướng nên họ có thể bị lừa gạt.

Cô muốn mọi người được tiếp cận chân tướng, vì vậy cô đã đăng các thông tin trung thực lên mạng xã hội. Cô hy vọng mọi người sẽ tìm hiểu chân tướng và có một tương lai tốt đẹp hơn. Không giống như các phương tiện truyền thông khác, mục đích đăng tin của cô không phải là bài đăng của cô nhận được bao nhiêu lượt xem.

Cô sẽ tinh tấn hơn nữa trong năm mới và làm ba việc với một tâm thái thuần tịnh hơn.

Từ tự ti cố chấp trở nên suy nghĩ tích cực

Cô Hứa Mỹ Linh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005. Cô lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Việc kinh doanh của cha cô bị thất bại và mẹ cô qua đời từ khi cô còn nhỏ. Gia đình cô thường xuyên phải chuyển nhà. Cô trở nên nhút nhát và sinh ra tự ti.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cách nhìn của cô về cuộc sống đã thay đổi và cô bắt đầu suy nghĩ tích cực. Cô có thể bày tỏ suy nghĩ của mình.

Khi cô biết việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, cô cảm thấy buồn đến rơi lệ và không thể ăn được. Được người thân khích lệ, cô bắt đầu nâng cao nhận thức và đến Hồng Kông và Hawaii. Không bao lâu cô đã có thể giảng chân tướng trực diện.

Cô Mỹ Linh cho biết tâm từ bi cứu người đã giúp cô vượt qua sự nhút nhát, tự ti và nói chuyện trực tiếp với mọi người.

Cô đã không bị ảnh hưởng khi đối mặt với sự khiêu khích và quấy nhiễu từ các nhóm thân ĐCSTQ ở Hồng Kông. Cô còn gặp những du khách đến từ Trung Quốc đã minh bạch chân tướng và khâm phục nỗ lực quên mình của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Cô nói rằng cô sẽ tu luyện thật tốt, loại bỏ tâm con người, hình thành chỉnh thể với các học viên và chứng thực Pháp trong năm mới. Cô muốn chia sẻ trải nghiệm của mình cùng các học viên khác và khích lệ những người đã ngừng tu luyện hoặc những người trường kỳ lâm vào ma nạn quay trở lại con đường tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/16/418641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/20/190006.html

Đăng ngày 23-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share