Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Altanta

[MINH HUỆ 19-12-2020] Hội nghị Chia sẻ Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2020 (Pháp hội) của Miền Đông Nam Hoa Kỳ đã diễn ra tại Altanta vào ngày 29 tháng 11 vừa qua, với những người tham gia đến từ Georgia, Alabama, Nam Carolina, Tennessee, Mississipi, và Texas.

21 học viên đã chia sẻ những trải nghiệm và thể hội tu luyện trong Pháp hội kéo dài một ngày.

Học viên phương Tây Olexiy chia sẻ rằng anh thường làm mọi việc một cách hời hợt mà không thường xuyên chú trọng đến Pháp. Anh nhận ra vấn đề này bắt nguồn từ tâm an dật và truy cầu cuộc sống bình ổn của mình.

Anh dần hiểu ra rằng điểm mấu chốt của tu luyện là cân bằng cho đúng quan hệ giữa công tác Đại Pháp và gia đình. Nếu anh đặt Đại Pháp lên hàng đầu, thì mọi thứ sẽ viên dung.

Sinh viên Đại học Chloe là một người Mỹ gốc Việt. Năm 2017, anh trai cô đã tặng cô cuốn Chuyển Pháp Luân, và đề nghị cô đọc nó. Cô đã đọc sách và ba tháng sau cô quyết định bước vào tu luyện bởi cô biết rằng chỉ có tu luyện mới có thể mang lại cho cô bình an. Cô nói Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, đó là theo Sư phụ chính Pháp.

Cô Chloe từng có một giấc mơ kỳ lạ vào gần cuối năm 2019, trong đó mọi người mặc trang phục Trung Quốc cổ đại. Một cô gái đã trò chuyện với cô Chloe và nhắc tới ngôi làng có tên “Bắc Hà”. Sau khi tỉnh dậy, cô Chloe đã tìm thấy ngôi làng Trung Quốc gọi là “Bắc Hà Thôn” trên bản đồ. Vài tháng sau, đại dịch virus corona lan rộng khắp thế giới. Cô nhớ lại giấc mơ và hiểu rằng cô được điểm hóa giảng chân tướng cho nhiều người hơn nữa.

Anh Phat, một học viên người Việt, đã từng sở hữu vài công ty. Sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã bán phần lớn tài sản của mình và chỉ giữ lại đủ để chăm lo gia đình để anh có thể có nhiều thời gian hơn cho việc học các bài giảng Pháp, giảng chân tướng, và giúp quảng bá chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.

Anh là người đầu tiên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong gia đình. Một năm sau, mẹ và vợ anh đã cùng anh tu luyện. Hiện tại, cả nhà anh đều tu luyện, trong đó có em trai, chị dâu, em gái, và em rể anh.

Xác định ưu tiên của bản thân

Anh Tom Nguyen, một học viên trẻ người Việt, cho biết anh đã duy trì thói quen tốt trong 2 năm đầu sau khi anh đắc Pháp. Anh dậy sớm để phát chính niệm, sau đó là luyện các bài công pháp trong một giờ đồng hồ. Anh từng có năng lượng dồi dào cả ngày.

Tuy vậy, sau hai năm đó, anh đã buông lơi. Anh trở nên mệt mỏi cả ngày và không thể tập trung vào các việc cần làm. Anh có hai sự lựa chọn: Một là ngủ nhiều hơn, luyện các bài công pháp ít hơn, và làm ít các hạng mục Đại Pháp hơn, còn lựa chọn thứ hai là ngủ ít đi và luyện công nhiều hơn. Anh đã chọn phương án hai. Anh đã tham gia hạng mục gọi điện thoại và tọa thiền vào mỗi sáng. Tâm trí anh trở nên thanh tĩnh sau khi anh luyện bài tọa thiền.

Anh Tom nhắn nhủ các đồng tu trẻ cảnh giác trước sự cám dỗ của lợi ích bản thân, và rằng chỉ khi đặt tu luyện lên hàng đầu mới có thể cân bằng công việc và tâm tính của một học viên chân chính.

a08593d1b8c359428c3be433d5003307.jpg

Học viên Tom Nguyen nhắn nhủ các đồng tu trẻ cảnh giác trước sự cám dỗ của lợi ích bản thân

Cô Sapphire, một học viên phương Tây, cho biết cha cô đã hướng dẫn cô học Pháp Luân Đại Pháp hồi cô còn nhỏ nhưng khi trưởng thành cô đã ngừng tu luyện. Cô đã trải qua cảm giác trở thành như người thường và cuộc sống của cô đầy rối ren.

Hiện cô Sapphire đã quay trở lại tu luyện ở tuổi 19 với những khó khăn ban đầu. Cô từng có nhiều suy nghĩ phụ diện khi cô làm ba việc: học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Sau khi kiên trì, hiện giờ cô đã có thể làm tốt các việc đó.

Anh Frank, một học viên người Trung Quốc, nhận thấy một đồng tu vô cùng lo lắng, đi sang cực đoan, và có nhiều tâm đố kỵ. 6 tháng sau, một ngày anh Frank chợt nhận ra rằng anh đang nhìn vào trạng thái tu luyện của người khác – đó là lúc anh xem xét lại bản thân mình.

Khi hướng nội, anh nhận ra rằng anh nhìn thấy vấn đề ở người khác vì anh cũng có cùng vấn đề đó. Chính anh cũng cực đoan và tật đố, và đây chính là những điều anh cần phải đề cao.

e1d5519e7bb6c203f70920bd565a0f5a.jpg

Anh Steve Sun chia sẻ tại Pháp hội Miền Đông Nam

Học viên Steve chia sẻ rằng anh thụ ích rất nhiều từ việc học thuộc và nhẩm Pháp. Khi tâm anh không đủ tĩnh, mặc dù anh đọc Pháp, nhưng anh không thể hiểu được ý nghĩa. Anh nói việc học thuộc lòng là việc hoàn toàn khác, bởi nếu chúng ta không tập trung, chúng ta không thể nào nhớ được. Điều đó buộc anh phải tĩnh tâm và tập trung học Pháp.

Việc có thể ghi nhớ Pháp cũng giúp anh nhớ rằng bất luận thế nào cũng phải chính niệm và nhìn mọi việc ở góc độ là người tu luyện.

Anh Kevin, một học viên người Trung Quốc, kể rằng trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp anh rất hay tranh luận. Anh đã tập trung tu Nhẫn sau khi đắc Pháp. Hai thập kỷ qua anh luôn nhẫn nhịn và không có bất kỳ cuộc tranh cãi nào với các học viên khác trong khi học Pháp nhóm.

662c738fd6f5ed5e8ba2f7ed2140a0b6.jpg

Cô Erin cảm tạ Sư phụ đã cứu cô và cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu. Đại Pháp đã đưa cô trở về con đường chân chính và cô đã cải thiện mối quan hệ với cha mẹ của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/19/416744.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/21/188928.html

Đăng ngày 28-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share