Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 7-12-2020] Hơn 6.500 học viên đã tham gia Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan vào ngày 6 tháng 12 vừa qua. 19 học viên đã có bài chia sẻ về việc bản thân đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào trong công việc và cuộc sống hàng ngày của mình.

Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Thể thao Đại học Quốc gia Đài Loan với sự tham gia của các học viên trên khắp Đài Loan cũng như từ các quốc gia khác.

Sau lễ khai mạc, người dẫn chương trình đọc lời chúc gửi Pháp hội của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và toàn hội trường đã đáp lại bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Sư phụ Lý đã viết:

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Đài Loan: Chào tất cả!

Đại Pháp là tu luyện. Mục đích tu luyện của đệ tử Đại Pháp là viên mãn. Hiện nay trên thế gian con người đã đến cuối cùng của thời mạt thế rồi, loạn tượng trong loạn thế gây can nhiễu đến xã hội càng gay gắt hơn. Tuy là giao tranh chính-tà, nhưng chư vị phải trụ vững bản thân đừng bị can nhiễu, đồng thời làm tốt hơn nữa việc giảng chân tướng cứu con người thế gian. Khi giảng chân tướng không được đặt mình vào trong người thường, [hãy] sắp xếp vị trí của mình cho tốt, đừng bị cuốn nhập vào đó, thì mới thực hiện được tốt hơn.

Chúc Pháp hội của chư vị thành công viên mãn!” (Gửi Pháp hội Đài Loan [2020])

2f9a19d5a115ef40326da19eb1ab4654.jpg

bd67dec2caba9a459d1b0b6b6729e409.jpg

d7a105860d6a57d512cf4aa00bfbdb4c.jpg

f68e7ff4b3928de8e025648cfc61c43b.jpg

Hơn 6.500 học viên đã tham dự Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2020 tại Đài Loan vào ngày 6 tháng 12 năm 2020

9ee1e8cb3f2fa2b1287d79d93994f586.jpg

Bà Trương Cẩm Hoa từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đọc lời chúc của Sư phụ Lý

Người hạnh phúc nhất trên thế giới

Hàng ngày, cô Tú Nga đều bận rộn với công việc và việc gia đình, điều đó khiến cô kiệt sức. Bệnh tật chồng chất, cô cảm thấy như thể bản thân có thể chết bất cứ lúc nào. Một người hàng xóm quan tâm đã khuyên cô hãy thử Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày thứ hai luyện các bài công pháp, cô nhận thấy vấn đề đau ngực vốn hành hạ cô nhiều năm qua đã biến mất. Các triệu chứng bệnh khác mà cô phải chịu đựng trong hàng thập kỷ qua cũng biến mất. Mỗi sáng cô dậy lúc 3 giờ 30 phút để luyện các bài công pháp và sau đó điều hành công việc kinh doanh của gia đình.

Khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, cô Tú Nga đã quyết định tham gia một hạng mục gọi điện thoại cho người dân Trung Quốc để giúp họ nhìn thấu tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô đã mua một chiếc máy tính nhưng cô không biết làm thế nào để sử dụng hay nhập các ký tự tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, cô đã không từ bỏ mà tiếp tục học.

Để giúp làm sáng tỏ những hiểu nhầm của mọi người về Đại Pháp, cô đã viết lại những câu hỏi mà họ đã hỏi. Ban đầu, những người cô gọi đến thường gác máy hoặc chửi cô. Thông qua việc liên tục học Pháp, cô đã hiểu được tính cấp bách và tầm quan trọng của việc gọi điện cho họ và cô đã có thể xử lý tất cả các loại tình huống với một tâm thái từ bi. Cô coi việc cứu người là sứ mệnh của mình và cô thực hiện các cuộc gọi đều đặn hàng ngày dù có bận rộn đến mấy.

Ban đầu, chồng cô phản đối việc cô tu luyện. Nhưng sau khi nhận thấy những cải biến kinh ngạc ở sức khỏe và tính tình của vợ, anh đã thay đổi. Anh cũng bắt đầu tập và hiện giờ anh còn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người khác nữa. Đối với cô Tú Nga, tất cả những thay đổi tích cực trong cuộc sống của cô tựa như những phép màu. Cô nói: “Tôi thực sự cảm thấy rằng việc bản thân có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế này khiến tôi trở thành người may mắn nhất và hạnh phúc nhất trên thế giới.”

38018f316ddf81a5b8e756e51e4fa91f.jpg

ec8ee037354cc1f49fa14ef86d32ac46.jpg

88fe1bcc81cd0519ec9a5caba59be3c1.jpg

8b40f4b316583a622dbda0b96490cac7.jpg

c06462c46c0f83f6195a9b110afcdd17.jpg

0ca22e6778beaef505ef8fdb20c733ad.jpg

Một giáo viên tiểu học

Cô Thụy Nga nói rằng cô đã đi khắp nơi để tìm ý nghĩa của cuộc sống. Cô thậm chí đã leo núi Everest và tới thăm các chùa ở Tây Tạng. Nhưng thay vì tìm được câu trả lời, cô lại bị lừa và kết cục là mắc vào một tôn giáo mà đó lại là một cái bẫy tài chính khiến cô lâm vào cảnh nợ nần với khoản tiền hơn 10 triệu nhân dân tệ (tương đương 350.000 USD). Tệ hơn nữa, cô còn bị mất ngủ trầm trọng và bị trầm cảm sau sinh.

Trong những tháng ngày khó khăn nhất đó, cô đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ chủ một nhà hàng. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cô rất xúc động. Sư phụ Lý đã giải đáp tất cả những khúc mắc của cô. Cuộc sống của cô đã thay đổi một cách đáng kể và nhanh chóng và cô đã tìm được người để mua lại doanh nghiệp của mình.

Ấn tượng bởi những nguyên lý uyên thâm của Đại Pháp, cô Thụy Nga đã quyết định học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân để đồng hóa bản thân hơn nữa với các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Khi còn là sinh viên, cô đã từng phải học thuộc bài, vì thế cô quyết định học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô tận dụng thời gian trong khi lái xe hoặc làm việc nhà để học thuộc và cô nói rằng cô đã được thụ ích rất lớn từ việc này.

Là một giáo viên, cô biết những lời dạy chân chính có thể giúp các em nhỏ. Cô đã mua 30 cuốn Hồng Ngâm và Hồng Ngâm II (tuyển tập các bài thơ của Sư phụ) và để ở lớp học. Trong các buổi đọc tự do, nhiều em học sinh đã đọc và học thuộc các bài thơ Hồng Ngâm đó. Hành xử và điểm số của các em đều được cải thiện.

Trong thời gian rảnh, cô Thụy Nga thường đến các điểm du lịch để nói với những người dân Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng việc này hiện nay không thực hiện được nữa do đại dịch. Hiện giờ cô thực hiện các cuộc gọi điện thoại giảng chân tướng. Một lần khi cô đang nói chuyện với một thanh niên trẻ, đường truyền bị mất kết nối ngay khi cô chuẩn bị giải thích nguyên nhân tại sao một người nên ly khai khỏi ĐCSTQ.

Cô đã gọi lại đến số điện thoại đó và nói: “Cảm ơn vì đã nhấc máy lần nữa!” Cô tiếp tục: “Anh biết đấy, ĐCSTQ đã phạm nhiều tội ác. Bất cứ ai liên quan với nó đều có thể bị liên lụy. Anh không muốn điều này xảy ra với mình, phải vậy không?” Người thanh niên trẻ đáp lại: “Đương nhiên là tôi không muốn. Chị vui lòng giúp tôi thoái ĐCSTQ. Cảm ơn chị rất nhiều!”

Một gia đình tan vỡ được đoàn tụ

Cô Tôn từ Đài Bắc chia sẻ về các vấn đề gia đình của mình. Khi cô đang tham gia lớp học 9 ngày xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ thì đến ngày thứ tư, cô biết chuyện chồng mình đi gặp gái mại dâm. Cảm giác nhục nhã và tâm chất chứa đầy oán hận và ghen tuông, giấc mơ của cô về một cuộc hôn nhân ổn định và hạnh phúc đã tan thành mây khói.

Cô Tôn trở nên giận hờn và kết tội chồng. Nhưng mọi việc không diễn ra tốt đẹp mà nó chỉ dẫn đến tranh luận và ẩu đả nhiều hơn. Quá tuyệt vọng, cô đã quyết định nộp đơn ly hôn. Sau đó cô đã kể lại một giấc mơ mà trong giấc mơ, cô đã hô lên: “Tại sao không có ai cứu anh ấy [chồng cô] vậy?”

Khi đó, cô Tôn đã có nhận thức sâu sắc hơn về cuộc sống và tu luyện. Trong suốt hành trình dài của cuộc đời, với biết bao lần luân hồi chuyển kiếp, cái được gọi là hạnh phúc trong một vòng đời con người ấy là ngắn ngủi và không đáng kể gì cả. Đau khổ của con người là do nghiệp nợ trước đây của người đó. Một học viên cần siêu xuất khỏi điều này và tận dụng mọi cơ hội để đề cao tâm tính của mình thay vì đổ lỗi cho người khác.

Nhớ lại những lần trò chuyện trước đó với chồng, cô nhận ra rằng cô có xu hướng dễ phản ứng một cách tức giận thay vì suy nghĩ cho chồng. Mặt khác, Pháp Luân Đại Pháp dạy con người phải thực sự vị tha và từ bi. Cô đã quyết định thay đổi bản thân và cư xử tốt với chồng, thậm chí còn tốt hơn so với những gì cô đã làm trước khi sự việc xảy ra.

Khi cô có thể thực hiện được như vậy, mối quan hệ giữa vợ chồng cô trở nên hòa thuận hơn bao giờ hết. Từ trải nghiệm này, cô Tôn nhận ra rằng, miễn là một học viên có thể chiểu theo Pháp để hướng nội và đề cao, người đó đều có thể vượt qua các khổ nạn và tiến về phía trước.

Giảng chân tướng qua Internet

Cô Liêu đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân ở Trung Quốc trong hơn 10 năm qua. Hình thế đã biến đổi nhanh chóng, đặc biệt là do dự luật dẫn độ về nước được thông qua vào tháng 3 năm 2019. Nhiều người ở Trung Quốc đại lục háo hức đọc những thông tin không bị kiểm duyệt từ nước ngoài.

Cô nói: “Khi tôi gửi bài đăng cho hàng trăm người cùng một lúc, tôi cảm giác như thể tôi đang phát tài liệu tại một điểm du lịch mà ở đó có rất nhiều người chìa tay lấy thông tin. Tôi rất xúc động sau khi nhận được phản hồi và điều đó đã khích lệ tôi tiếp tục thực hiện công việc này.”

Một cư dân mạng đã viết: “Nếu tôi không thể vượt qua sự phong tỏa internet và đọc thông tin từ nước ngoài, thì dường như tôi cảm thấy như mình bị bịt tai che mắt vậy”. Một người khác đã viết: “Những người như các bạn đã mang lại cho chúng tôi ánh sáng trong đêm tối.”

Một tình huống xảy ra đã khiến cô cảm nhận được sự cấp bách hơn nữa. Hàng ngày cô bận rộn trên internet để gửi thông tin và khuyên mọi người thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ. Cô cảm thấy mệt mỏi và điều này khiến cô không thể dùng hết tốc lực mà tiến về phía trước.

Sau khi hướng nội, cô Liêu nhận ra rằng cô đã quá chấp trước vào số lượng người thoái ĐCSTQ. “Lý do chúng ta ở đây là để đồng hóa bản thân với Pháp và cứu người. Chúng ta không được chấp trước vào số lượng”, cô chia sẻ. Khi cô chú tâm học Pháp, luyện công và phát chính niệm, cô nhận thấy bản thân đã dần dần quay lại đúng hướng.

Học tiếng Trung

Bà Trần đến từ Việt Nam, bà làm việc ở Đài Loan được sáu năm. Do bà cần chăm sóc cho một người họ hàng cao tuổi cả ngày lẫn đêm nên bà không được nghỉ ngơi nhiều và cuối cùng xuất hiện nhiều vấn đề về sức khỏe. Hàng ngày bà đều phải sống trong đau đớn.

Một hôm bà nhớ rằng một người bạn Việt Nam đã giới thiệu một môn thiền gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã tìm được video hướng dẫn luyện các bài công pháp trên internet và bắt đầu học các bài công pháp, đồng thời đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Việt hàng ngày.

Trong ba tháng tiếp theo, bà đi ngoài ra một lượng lớn những thứ chất thải màu đen. Từ cuốn Chuyển Pháp Luân, bà hiểu rằng Sư phụ Lý đang tịnh hóa thân thể cho mình. Bà vứt bỏ tất cả thuốc và quyết định tinh tấn tu luyện. Không lâu sau, các bệnh kinh niên hành hạ bà trong nhiều năm đã biến mất. Ông chủ đã thu xếp cho bà đi kiểm tra sức khỏe ở một bệnh viện địa phương. Các bác sỹ ngạc nhiên khi thấy huyết áp, tiểu đường và sỏi thận của bà đều bay biến – bà thậm chí còn khỏe mạnh hơn so với trước đó.

Vì Sư phụ giảng bài bằng tiếng Trung. Nên bà Trần đã quyết định học tiếng Trung với hy vọng rằng việc đó sẽ giúp bà hiểu Pháp tốt hơn. Với sự giúp đỡ của các học viên khác, bà đã có thể đọc tất cả cuốn Chuyển Pháp Luân tiếng Trung trong hai tháng. Không chỉ có vậy, bà cũng có thể học thuộc Luận ngữ.

Trong khi liên tục học Pháp, bà Trần nhận thấy chứng viễn thị của bà đã không còn nữa. Bà có thể nhìn rất rõ ràng mà không cần kính. Hơn nữa, bà thấy từng chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân hiển hiện trước mắt ở ba không gian với tầng tầng các hình tượng Phật, hết hình tượng này đến hình tượng khác. Tại điểm luyện công buổi sáng, bà có thể thấy Pháp Luân đầy màu sắc và Pháp thân của Sư phụ. Bà biết Sư phụ đang khích lệ bà.

Quảng bá Thời báo The Epoch Times

Cô Tú Viện đến từ Đài Nam cho biết cô đã yêu thích Thời báo The Epoch Timesngay từ lần đầu tiên đọc nó. Khi cô nghe nói rằng chính phủ cấp cho mỗi trưởng khu một tờ báo mới, cô đã nghĩ đến việc đưa tặng họ mỗi người một cuốn The Epoch Times. Cô đã quyết định bắt đầu với chính trưởng khu nơi cô ở để trưởng khu này có thể giới thiệu cho những người khác nữa.

Nhưng thực tế khi cô cố gắng đến gặp từng trưởng khu thì việc đó lại không mấy dễ dàng. Cũng có khi trưởng khu mà cô muốn tìm gặp lại không có ở đó. Khi cô gọi điện cho họ, họ gác máy. Nhưng bất chấp những trở ngại đó, cô Tú Viện vẫn không nản lòng và quyết tâm tiếp cận họ. Dần dần, tình hình cải thiện. Một số trưởng khu đã rất ủng hộ và còn giới thiệu cô cho những nhân viên khác nữa. Trải nghiệm này cho thấy cô Tú Viện đã làm mọi việc với chính niệm thay vì quan niệm người thường.

Từ Hiệu trưởng đến đại diện bán hàng

Ông Weichen làm việc trong lĩnh vực giáo dục, ông đã đảm nhận các vị trí từ tư vấn viên, trưởng khoa và sau đó là hiệu trưởng. Sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã cố gắng hướng dẫn học sinh của mình theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Khi các em học sinh mắc lỗi, ông tận dụng những cơ hội này để nói chuyện với các em và cha mẹ của các em. Thông qua những cuộc gặp gỡ với gia đình của các em sau giờ làm việc, ông đã có thể giúp đỡ học sinh của mình căn cứ theo từng điều kiện của mỗi em.

Sự tận tâm của ông đã được đền đáp khi học sinh của ông tiến bộ. Khi tốt nghiệp, nhiều em học sinh ban đầu chống đối ông đã trở nên ủng hộ và còn gọi ông là người thầy tốt nhất mà họ từng có. Khi ông nói chuyện với học sinh và cha mẹ của các em, ông giải thích về việc Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông trong việc giảng dạy như thế nào. Kết quả là, các em học sinh đã viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào cuốn sổ lưu bút tốt nghiệp và một tờ báo địa phương đã đăng một bài viết về ông và ghi nhận sự thành công của ông là nhờ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Sau khi về hưu, ông Weichen bắt đầu làm việc với Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD). Ông trở thành đại diện bán hàng và thực hiện các cuộc gọi điện thoại giảng chân tướng và gặp các doanh nghiệp để bảo đảm sự tài trợ của họ. Thông qua việc học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, ông đã nhanh chóng cải thiện được kỹ năng chuyên môn của mình.

Thông qua làm việc với phòng giáo dục, ông Weichen đã có thể giới thiệu Đài truyền hình NTD đến các trường học. Trong hội chợ sách tổ chức vào Ngày Nhà giáo, ông đã giúp các cán bộ và đại diện chính phủ từ 20 tổ chức tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, kể cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nhìn lại, ông Weichen hiểu rằng tất cả những việc này đều có quan hệ chặt chẽ với việc tu luyện của ông. Nhờ liên tục đề cao tâm tính, ông đã có thể đóng sức giúp đỡ nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng.

Hội nghị kết thúc lúc 4 giờ 30 phút. Nhiều học viên nói rằng họ đã học hỏi được rất nhiều từ các bài chia sẻ kinh nghiệm từ các học viên khác. Một học viên cho biết: “Tôi nhận ra những thiếu sót của mình và tính cấp bách của việc cứu người. Tôi sẽ bảo trì tinh tấn trên chặng đường tu luyện còn lại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/7/416132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/9/188676.html

Đăng ngày 16-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share