Bài viết của Kim Quang, một học viên Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2020] Chồng tôi và tôi gặp nhau vào năm 1995, khi anh ấy vừa mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Anh ấy hiểu được sự quý giá của Đại Pháp và đã đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân.Từ đó, tôi bắt đầu bước vào con đường tu luyện chân chính và phản bổn quy chân.

Chẩn đoán về cái chết của chồng tôi

Vào một ngày tháng 5 năm 2019, chồng tôi rơi từ một chiếc xe tải xuống trong khi làm việc, và được đưa đến bệnh viện. Khi nghe tin về vụ tai nạn, chị chồng tôi (cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp) và tôi vội vã đến bệnh viện. Chồng tôi bất tỉnh và phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu với vài ống truyền gắn vào người.

Khi vừa thấy anh, tôi rất sợ. Tôi nắm lấy tay anh và nói anh đừng sợ. Tôi bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Nhưng anh ấy không có phản ứng gì, bất kể tôi nói thế nào đi nữa. Tôi cầu xin Sư phụ Lý cứu anh.

Trước tai nạn của chồng tôi, sức khỏe của tôi không được tốt. Tôi bị đi tiểu ra máu, và sau đó bị đau lưng và mất ngủ. Bụng dưới của tôi lạnh cứng như băng. Tôi cảm thấy ốm yếu và ăn không ngon miệng.

Khi những triệu chứng của tôi trở nên rõ rệt, tôi không thể luyện công hay thậm chí là mở mắt. Trạng thái thân thể không đúng đắn này đã diễn ra trong hơn nửa năm. Giờ đây chồng tôi cũng ở trong trạng thái tồi tệ. Tôi cảm thấy tà ác đang đến lấy mạng chúng tôi.

Bác sỹ nói rằng có máu tụ ở bán cầu não phải của chồng tôi, điều đó khiến cho nửa thân bên trái của chồng tôi rất khó cử động. Ông ấy đề nghị thủ thuật mở hộp sọ, nhưng nói ông không chắc chồng tôi có thể tỉnh lại sau khi phẫu thuật được không. Chồng tôi đã từng phẫu thuật hộp sọ vì tai nạn xe hơi mấy năm trước.

Tôi lo rằng lần này anh có thể sẽ không qua được. Cuộc phẫu thuật này cũng cần một khoản tiền lớn mà chúng tôi không đủ chi trả. Đáng ra chủ xe và ông chủ của chồng tôi phải chịu trách nhiệm điều trị cho anh, nhưng chúng tôi không biết chủ xe ở đâu, và ông chủ của chồng tôi nói ông ấy không có tiền.

Tôi không biết phải làm gì. Tôi nói chuyện với một trong những chị chồng để xem chị ấy nghĩ gì. Chị cho biết một lần mẹ chồng của chị ngã từ trên cây và rơi vào tình trạng tương tự chồng tôi. Việc phẫu thuật tốn hàng trăm nghìn nhân dân tệ nhưng sau đó mẹ chồng chị rơi vào trạng thái thực vật và qua đời 10 năm sau đó. Tôi quyết định đưa chồng tôi về nhà và hy vọng chúng tôi sẽ gặp may mắn. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tôi phải chi 1.200 Nhân dân tệ để đưa chồng tôi đến bệnh viện địa phương.

Các hoc viên đã biết đến vụ tai nạn và mua một máy nghe MP3 để chồng tôi nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Chúng tôi cũng phát chính niệm tập thể. Chồng tôi phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu trong bốn ngày, và ở trong trạng thái hôn mê. Nhưng bác sỹ cho biết: “Ông ấy đã qua tình trạng nguy kịch. Ông ấy sẽ không chết, nhưng cũng không thể hồi phục hoàn toàn. Sau này ông ấy có thể rơi vào trạng thái thực vật.” Câu nói này khiến tất cả thành viên gia đình tôi lo lắng cực độ.

Sự hồi phục kỳ diệu!

Trong tuyệt vọng, tôi chỉ có thể cầu xin Sư phụ cứu giúp. Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên, nếu chính niệm của chư vị rất đầy đủ, cũng là phù hợp với một [Pháp] Lý của vũ trụ này—bất kể là vũ trụ mới hay vũ trụ cũ đều có [Pháp] Lý ấy—đó là: lựa chọn của một sinh mệnh là do họ quyết [định]; dẫu rằng trong lịch sử họ đã có hứa nguyện gì, thì vào thời điểm then chốt thì lời của họ vẫn là quyết định [cuối cùng]. [Pháp] Lý này bao quát cả hai bên chính diện và phản diện; đều như thế cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi cầu xin Sư phụ cho chúng tôi một cơ hội để chuyển nguy thành an, giúp chồng tôi phục hồi, và chứng thực huyền năng của Đại Pháp. Tôi vững tin rằng quyền năng của Sư phụ (và Đại Pháp) là vô biên. Các học viên Đại Pháp đến đây để chứng thực Pháp, và tôi không bao giờ chấp nhận việc cựu thế lực bức hại chồng tôi như thế.

Chị gái tôi (cũng là một học viên) và tôi học thuộc Pháp của Sư phụ hàng ngày:

“Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn

Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến” (Đối Liên, Hồng Ngâm IV)

Tạm diễn nghĩa:

“Ba chữ thánh ngôn „Chân Thiện Nhẫn‟ có vô hạn Pháp lực

Chân niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo‟ lập tức biến đổi vạn kiếp” (Câu đối, Hồng Ngâm IV)

Tôi nhận thấy mọi việc đều rất khó khăn. Tôi không thể đi lại hay thậm chí cầm chiếc túi xách của mình. Chị gái tôi nấu ăn cho tôi hàng ngày và chăm sóc tôi. Vào thời điểm đó, tôi rất gầy, và khuôn mặt tôi trông hốc hác. Tôi không muốn ăn. Mặc dù vậy, tôi vẫn phải đến bệnh viện để chăm sóc cho chồng tôi. Tôi cảm thấy mình đã đến giới hạn chịu đựng! Tôi nhớ đến lời giảng Pháp của Sư phụ:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Khoảng mười ngày sau, tôi mơ thấy hai bó hoa lớn, một loại hoa nở vào đầu mùa xuân, khi vẫn còn tuyết. Tôi biết đó là Sư phụ khích lệ tôi để vững tin và kiên định! Tâm tôi thấy tươi sáng hơn, và sức khỏe của chồng tôi cũng được cải thiện.

Đến ngày thứ 21, bác sỹ đã cho chồng tôi xuất viện. Lúc đó, anh ấy không thể cử động phần bên trái cơ thể. Anh ấy không phải dùng ống thở, ống thông tiểu hoặc ống truyền thức ăn. Mặc dù anh ấy có thể mở mắt, anh ấy không thể nháy mắt hoặc nhìn mọi vật rõ ràng. Anh ấy chỉ có thể nói được một vài từ một lúc.

Một vài học viên đến nhà tôi học Pháp và phát chính niệm cùng chúng tôi, để chồng tôi có thể nghe chúng tôi đọc Chuyển Pháp Luân. Những lúc khác, chồng tôi lắng nghe video giảng Pháp của Sư phụ.

Chỉ vài ngày sau, tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy có thể cử động được nửa người bên trái, và dần dần tự xoay người được! Tôi và các học viên khác đã rất vui mừng. Tình trạng của anh ấy tốt lên mỗi ngày. Anh nhanh chóng có thể ngồi dậy và học Pháp. Rồi hai tuần sau, anh đã có thể đứng lên và đi lại khi bám vào một vật nào đó.

Những người phản đối chuyển sang tin tưởng!

Bạn của cháu gái tôi, một bác sỹ, đã nói rằng ngay cả khi chồng tôi khỏi bệnh, anh ấy sẽ nằm liệt giường vĩnh viễn. Một hôm, sau khi chồng tôi về nhà được vài tuần, cháu gái tôi đến nhà chúng tôi và sửng sốt: “Bác đã có thể tự ra khỏi giường để ăn tối rồi à! Trời ơi! Thật tuyệt quá!”

Một hôm, vợ chồng tôi đi dạo và tình cờ gặp một người hàng xóm. Người phụ nữ này nhìn thấy chúng tôi và ngạc nhiên nói: “Anh ấy đã bình phục rồi à?! Điều này chứng minh thiện hữu thiện báo! ” Khi tôi quay về làng của mẹ tôi, họ hàng của tôi biết rằng chồng tôi có thể đi lại và mọi chuyện đều ổn. Tất cả họ đều vui mừng và ngạc nhiên!

Tai nạn này khiến chúng tôi tiêu tốn gần 30.000 Nhân dân tệ. Anh trai chồng tôi, người không tu luyện Đại Pháp, đã hỗ trợ 15.000 Nhân dân tệ trong thời gian chồng tôi nằm viện. Khi chúng tôi vừa trở về nhà từ bệnh viện, anh ấy gợi ý yêu cầu sếp của chồng tôi bồi thường. Năm nay anh lại nhắc đến việc bồi thường.

Tôi nói: “Em nghe nói rằng ông chủ của chồng em còn liên quan đến một vụ tai nạn khác, và một công nhân đã chết trong xe tải của ông ấy! Ông ấy đang gặp vấn đề. Nếu chúng ta yêu cầu ông ấy bồi thường, ông ấy có thể phải treo cổ tự tử! ” Sau đó, anh chồng tôi nói: “Vậy chúng ta hãy là người tốt, chúng ta sẽ không đòi bồi thường nữa!”

Hiện giờ chồng tôi rất khỏe mạnh. Hơn nữa, sức khỏe của tôi đã trở lại bình thường. Tôi cảm ơn tất cả các học viên địa phương vì sự vô tư giúp đỡ của họ, và cũng biết ơn các học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã cùng chúng tôi trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất này!

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Ngôn ngữ của con người không thể diễn tả hết sự cảm ân của tôi tới Sư phụ. Sư phụ từ bi vĩ đại đã ban cho chúng tôi những điều tốt đẹp nhất!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/26/408140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/13/186754.html

Đăng ngày 15-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share