Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Ukraine

[MINH HUỆ 06-07-2020] Tôi tình cờ đọc được bài viết trên trang web Minh Huệ có tựa đề: “Đại dương của thống khổ và dục vọng được nhìn thấy ở không gian khác”. Trong bài viết có một đoạn khiến tôi chấn động và nhớ đến trải nghiệm loại bỏ tâm sắc dục của tôi trong nhiều năm qua: “Mỗi đệ tử Đại Pháp có khả năng vượt đại dương đều phải là người thuần tịnh. Nếu người nào còn một chút dục vọng hoặc khao khát tình ẩn dấu bên trong sẽ bị huỷ hoại và chôn vùi cùng với chiếc thuyền của họ, và vĩnh viễn không luân hồi. Hàng triệu và hàng tỷ năm đợi chờ, cùng với sự cứu rỗi từ bi vô hạn của Sư phụ, sẽ là vô ích.”

Sư phụ đã giảng rằng:

“Quá khứ nếu một người xuất gia mà phạm giới về phương diện này, thì chư vị đừng tu nữa. Nếu là một đệ tử được Thần Tiên nào đó dẫn vào núi tu, ai mà phạm lỗi này, thì chư vị vĩnh viễn là xong rồi. Sự tình nghiêm túc đến như thế.” (Giảng Pháp tại Manhattan, Giảng Pháp tại các nơi X)

Lời giảng của Sư phụ như một nhát búa nặng giáng vào tâm tôi. Tôi đã đọc đoạn Pháp này nhiều lần trong những năm qua.

Chú ý đến chấp trước vào sắc dục

Điều khiến tôi chú ý đến chấp trước sắc dục là một sự việc diễn ra hơn 10 năm trước khi một hoạt động giới thiệu Đại Pháp gặp một số trở ngại. Chồng tôi đã nói rằng trạng thái của tôi không đúng, sau đó nói một số lời lẽ khó nghe khiến tôi bị tổn thương. Tôi liền thuận tay nhặt một chai nước, ném vào anh ấy và dùng chân đá anh ấy một cái thật mạnh. Anh ấy đã giữ vững tâm tính và hoàn toàn không đáp trả.

Đêm đó trong một giấc mơ, tôi thấy ở trong sảnh có rất nhiều rắn. Tôi sợ hãi và tỉnh giấc. Tôi thấy chồng nằm bên cạnh đang co giật, hai hàm răng nghiến chặt và mồ hôi đầm đìa. Tôi nhanh chóng kéo anh ấy ngồi dậy và giúp anh ấy dựng bàn tay lập chưởng, tôi cũng phát chính niệm. Tôi bảo anh nhắc lại đoạn Pháp mà tôi đọc. Tôi cầm ảnh của Sư phụ và cầu xin Ngài cứu anh ấy.

Tôi thú nhận với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con đã sai rồi. Con không nên tức giận. Con không nên ném đồ vào đệ tử của Ngài.” Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chồng tôi nhanh chóng tỉnh lại.

Kể từ hôm đó trở đi, tôi thề sẽ thay đổi bản thân mình. Sự việc này đã để lại cho tôi một bài học sâu sắc, giận dữ sẽ gia tăng sắc dục. Hành vi xấu của một học viên Đại Pháp có thể khiến các đồng tu gặp nguy hiểm. Tôi đã ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Tu tâm dưỡng tính hằng ngày

Sau đó, tôi đọc bài chia sẻ của một đồng tu về việc loại bỏ tâm sắc dục. Bất cứ khi nào khởi tâm sắc dục, anh ấy sẽ nhẩm lại Pháp của Sư phụ:

“‘Dục’ và ‘sắc’ những thứ ấy đều thuộc về tâm chấp trước của con người; những thứ ấy đều nên tống khứ” (Bài giảng thứ Sáu, Chuyển Pháp Luân)

Anh ấy sẽ nhẩm đoạn Pháp trên nhiều lần cho đến khi tâm tĩnh lại như nước. Những chia sẻ của anh ấy đã giúp ích cho tôi.

Chúng tôi sống trên một hòn đảo. Vào mùa hè, người dân và khách du lịch thường mặc quần áo hở hang. Tôi phát các tờ thông tin trên bãi biển để chia sẻ với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Với trạng thái tu luyện của tôi vào thời điểm đó, tôi không thể bất động tâm trước họ, vì vậy tôi đã liên tục nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ.

Buổi tối, khi về nhà, tôi viết đi viết lại dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên một tờ giấy, trong tâm niệm lời giảng của Sư phụ. Tôi tiếp tục niệm cho đến khi tâm lý thanh tịnh.

Một đồng tu đã nhiều lần nhắc tôi rằng tôi có chấp trước vào tình. Vì vậy, bất cứ khi nào bị cảm xúc chi phối, tôi sẽ niệm những điều Sư phụ giảng:

“Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã dành một năm để tập trung vào việc loại bỏ chấp trước vào tình và sắc dục. Để tránh bị con ma sắc dục lợi dụng trong khi chủ ý thức của tôi đang ngủ, tôi sẽ nhìn chằm chằm vào con ma sắc dục với đôi mắt mở to trước khi đi ngủ, niệm khẩu quyết chính pháp, để diệt con ma kia. Thân thể của một đệ tử Đại Pháp không thể bị can nhiễu bởi con ma sắc dục ấy được.

Sau đó, tôi nằm mơ thấy một cái ao lớn chứa nhiều cá lớn màu hồng, tất cả đều đã chết. Tôi đã chủ động loại bỏ cái tình. Tầng vật chất sắc dục đối ứng thực sự đã chết.

Trong rất nhiều năm, tôi liên tục học thuộc những đoạn Pháp này, và chính niệm của tôi đã được tăng cường. Điều này thể hiện ở một số việc nhỏ.

Một lần, tôi đến nhà anh rể. Thông thường chúng tôi ôm và hôn theo như cách chào của người phương Tây. Mặc dù đã ở đây nhiều năm nhưng tôi vẫn chưa quen với phong cách này. Ngày hôm ấy, tôi đã ghi nhớ và học thuộc Pháp trên đường đến đó. Khi tôi đến nhà anh rể, anh ấy nhanh chóng đứng dậy và đưa tay ra để chào đón tôi. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi xuất một niệm: “Hãy ngồi xuống, đừng cử động!” Anh ấy ngồi xuống ngay lập tức, ngạc nhiên đến nỗi không biết chuyện gì đã xảy ra. Không ngờ ý niệm vô thức của tôi lại có tác dụng đến như vậy.

Bất cứ khi nào tôi ở trong trạng thái học thuộc Pháp tốt, Sư phụ sẽ khích lệ tôi. Đôi khi, tôi mơ được đi trực thăng với Sư phụ. Tôi thấy mình mặc áo giáp vàng và đội vương miện màu tím và vàng, bước lên ngôi sao vàng và chiến đấu với một con gấu đen hung ác. Tôi đạp bay nó đi mà không hề sợ hãi chút nào.

Nhưng có những thử thách và cám dỗ khi tu luyện trong thế giới người thường này. Tôi thường xuyên phải truy cập Internet để phục vụ cho công việc truyền thông của mình. Một lần, tôi xem một chương trình giải trí của Truyền hình Tân Đường Nhân. Có một cuộc phỏng vấn với một nam diễn viên điển trai của Hàn Quốc. Anh ấy đã thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi tìm thông tin về người ấy trên mạng nhưng nhanh chóng nhận ra rằng chấp trước của dục vọng đang thúc đẩy tôi làm điều này và nhanh chóng dừng lại. Cũng trong đêm đó, tôi mơ thấy mình đuổi theo một con trăn màu vàng với một thanh kiếm trên tay. Tôi đột ngột tỉnh giấc và bị sốc. Tôi chỉ nhìn diễn viên ấy trong chốc lát, nhưng dục vọng tưởng chừng rất bình thường ở không gian này lại biểu hiện rất mạnh ở không gian khác. Tim tôi run rẩy.

Bất cứ khi nào tôi muốn xem phim và chương trình truyền hình, tôi đều tự nhắc nhở bản thân về những lời của Sư phụ:

“Đệ tử Đại Pháp là chư Thần hạ thế có trách nhiệm trợ Sư cứu chúng sinh, gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh ở hạ giới”. (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”)

Sư phụ đã đặt các đệ tử Đại Pháp vào vị trí của Thần. Tôi không nên nhầm lẫn mình với người thường. Đôi khi sự cám dỗ của sắc dục tràn ngập và đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của một ngôi sao điện ảnh nào đó. Tôi sẽ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của người ấy và nghĩ: “Anh thật đẹp trai. Đó là phúc báo từ kiếp trước của anh. Tôi mừng cho anh, nhưng anh không tu luyện Đại Pháp, và phúc báo này sẽ chỉ là phù du. Dưới lớp da này, chỉ là xương là thịt. Vẻ đẹp của anh không có gì hơn thế.” Một khi các suy nghĩ tích cực xuất hiện, các ham muốn sẽ nhanh chóng bị dập tắt. Sau khi tu luyện theo cách này một thời gian, tôi cảm thấy những ngôi sao điện ảnh đó rất xa cách, và tôi thờ ơ khi nhìn thấy hình ảnh của họ. Một ngày nọ, tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ:

“Tuy nhiên đã giới [cấm] rượu rồi là sau đó không được uống nữa”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu rằng một khi chúng ta từ bỏ một chấp trước, chúng ta không thể lặp lại nó một lần nữa. Giới luật mà Sư phụ yêu cầu này là vì sự an toàn của tất cả chúng sinh. Chúng ta chịu trách nhiệm đối với các nhân tố chính nghĩa của vũ trụ. Vì tôi hiểu ý nghĩa của “giới luật”, tôi không còn hứng thú với phim ảnh và truyền hình. Trước đây đối với tôi, việc từ bỏ chấp trước này là rất khó khăn.

Tôi biết rằng Sư phụ từ bi đã giúp tôi loại bỏ các tầng lớp vật chất đó. Đôi khi, tôi đăng nhập vào trang web của Shen Yun và xem các nghệ sĩ nói về kinh nghiệm luyện tập vũ đạo và câu chuyện về sự gian khổ của họ. Kinh nghiệm tu luyện của họ thường truyền cảm hứng cho tôi.

Uy lực của Đại Pháp đã xóa bỏ tầng sắc dục còn lại

Trong tâm tôi luôn tin rằng với tư cách là một học viên, khi tôi mở sách Đại Pháp, tôi sẽ đối diện với các tầng lớp Phật, Đạo và Thần do Đại Pháp tạo ra. Tôi nên đối diện với họ bằng một trái tim thuần khiết, để tỏ lòng từ bi vô hạn của Sư phụ. Mặc dù tôi không thể nhìn rõ bằng thiên mục của mình, nhưng tôi nghĩ như vậy.

Tôi ý thức được việc loại bỏ dục vọng, nhưng thỉnh thoảng những ý nghĩ sắc dục vẫn hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã rất buồn và lo lắng. Trong khi học Pháp vào tháng 2 vừa rồi, tôi đột nhiên nhìn thấy ánh sáng khi đọc đoạn Pháp sau:

“Quá khứ tôi từng bảo chư vị, tôi nói rằng mỗi chữ đều là tầng tầng trùng điệp chư Phật, Đạo, Thần. Chư vị cũng lý giải không nổi [lời] nói rằng Sư phụ điều gì cũng đưa áp nhập vào trong bộ Pháp này; chư vị hiện nay dùng tư tưởng con người cũng lý giải không được câu nói ấy. Cái gì cũng có thể đắc…” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Vào lúc đó, toàn thân tôi chấn động. Từ tận đáy lòng mình, tôi nhận ra rằng tôi không còn là một người bình thường nữa. Cơ thể này không thuộc về cá nhân tôi mà là của tất cả chúng sinh trong thiên quốc của tôi. Sư phụ từ bi đã tạo ra tất cả những điều này cho các đệ tử của mình và vì sự an toàn của tất cả chúng sinh.

Uy lực của Pháp đã xóa bỏ lớp sắc dục còn sót lại của tôi. Tốc độ tan rã lớp vật chất ấy đã khiến tôi chấn động. Và kể từ đó, hầu như ngày nào tôi cũng có thể luyện bài công pháp thứ hai trong một tiếng đồng hồ.

Kết luận

Tâm sắc dục dẫn đến những chấp trước như tâm đố kỵ, tranh đấu và oán hận. Đồng thời, tâm đố kỵ cũng thúc đẩy tâm sắc dục, sự tham lam và oán hận. Các tâm chấp trước này như cùng nhóm với nhau, đôi khi xuất hiện cùng nhau và đôi khi đến riêng lẻ.

Điều này rất phức tạp. Bạn có thể nghĩ rằng bạn đã thoát khỏi chúng, nhưng những niệm sắc dục có thể quay trở lại khi chúng ta khởi tâm tật đố, oán hận, tham lam và giận dữ. Vì vậy, cách then chốt để diệt trừ tâm sắc dục là tu tâm hằng ngày, kiểm soát mọi ý niệm nhỏ nhặt. Nếu kiên trì trong một thời gian, bạn sẽ thấy rằng tu tâm để loại bỏ một chấp trước cũng tuyệt vời như một mũi tên trúng hai đích hoặc thậm chí một mũi tên trúng bốn đích.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/6/反思去色心的经历-408599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/3/187664.html

Đăng ngày 15-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share