Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-09-2020] Tôi đảm nhận vai trò cốt yếu về kỹ thuật trong công ty. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tất nhiên tôi tránh sự tham lam, cố gắng buông bỏ tự ngã và luôn cố gắng đặt người khác lên trước bản thân. Lãnh đạo đánh giá cao cách hành xử của tôi và tin tưởng tôi. Cô ấy thường hỏi ý kiến tôi khi công ty cần đưa ra những quyết định trọng yếu.

Nhận ra tâm lo sợ

Tôi vô tình làm mất lòng đồng nghiệp ở phòng ban khác trong một cuộc gặp mặt. Sau đó, tôi lo lắng và tự trách bản thân. Tôi thấy tràn đầy tội lỗi và thất vọng. Tâm tôi đau đớn. Tôi cầu xin Sư phụ đẩy chấp trước của tôi lên bên mặt, vì thế tôi đã hướng nội. Tôi tìm thấy rất nhiều chấp trước như hiển thị, ngạo mạn, truy cầu danh, đưa mình lên cao và bảo vệ bản thân. Tôi cũng thất bại trong việc bảo vệ lời nói của mình.

Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ những chấp trước này. Tuy nhiên, thay vì trở nên tốt hơn, tôi lại cảm thấy buồn chán và thất vọng hơn. Tôi cảm thấy lo lắng và khó chịu. Tôi ôm giữ suy nghĩ về bản thân: “Tại sao mình lại ở trong trạng thái đau đớn này? Nhân tố căn bản đứng sau điều này là gì?”

Tôi nhận ra vấn đề chính là bởi tâm sợ hãi. Tôi lo sợ vì đồng nghiệp sẽ vu khống sau lưng. Tôi muốn đề cao uy tín và cách hành xử của tôi bị ảnh hưởng bởi văn hóa đảng. Tôi đột nhiên muốn loại bỏ chấp trước này nhưng tim tôi vẫn đau. Tôi vẫn tiếp tục hỏi Sư phụ trong tâm: “Thưa Sư phụ! Con đã sai ở đâu? Xin Người điểm hóa cho con để con có thể làm tốt hơn!”

Tôi đã hẹn gặp một bạn đồng tu. Vì vậy, tôi rời khỏi nơi làm việc và bắt xe buýt đến nhà cô ấy. Trên đường đi, tôi nghĩ trong tâm mình: “Thưa Sư phụ, con không thể mang theo tâm thái buồn rầu đến nhà bạn đồng tu được. Con cần phải trở lại con đường càng sớm càng tốt và cố gắng giữ tâm thái bình hòa”.

Tôi nhận ra tại sao tôi lại lo lắng như vậy. Tôi lo sợ mình sẽ bị lèo lái bởi chấp trước khi làm các việc mà không dựa trên Pháp. Vì vậy, tôi thường xuyên hướng ngoại và liên tục đề phòng để tránh những sai phạm nhỏ. Chấp trước của tôi là lo sợ bản thân mình có tâm chấp trước!

Nhận ra điều này, tôi cảm thấy thư thái cả về thể xác lẫn tinh thần và nỗi đau trong tâm tôi đã biến mất ngay lập tức. Những suy nghĩ phụ diện và lo lắng thái quá cũng biến mất! Chiếc xe buýt đã đến điểm dừng và tôi vui vẻ đi bộ đến nhà bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/9/411571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/26/188444.html

Đăng ngày 14-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share