Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 23-12-2020] Tổng tuyển cử lần này của Hoa Kỳ, người dân toàn thế giới đều đang chăm chú theo dõi. Bởi vì cho dù là người thường cũng có thể ý thức được, kết quả của cuộc tổng tuyển cử lần này liên quan đến những thay đổi của bố cục thế giới. Đồng thời, những tranh chấp trong cuộc tổng tuyển cử là xem mỗi cá nhân tỏ thái độ như thế nào trước sự việc này, có quan hệ đến tương lai của mỗi người.

Vì thế, đệ tử Đại Pháp phát chính niệm thanh trừ nhân tố tà ác, để chân niệm của người thường đưa ra sự lựa chọn chân chính của mình trong tình huống không có can nhiễu, mà sự lựa chọn có tiền đề là không chịu khống chế của ma đỏ ở không gian khác. Bởi vì mục đích của chúng ta là cứu độ chúng sinh.

Nhưng phát chính niệm cũng vậy, làm gì cũng vậy, đệ tử Đại Pháp nhất định trước tiên phải quy chính bản thân, sắp xếp vị trí của mình cho tốt, gặp vấn đề lập tức tìm ở chính mình. Chẳng hạn như, không được có tâm ỷ lại vào người thường.

Mọi người chắc hẳn vẫn còn nhớ rất nhiều ví dụ trong hai mươi năm qua. Một trong số đó, khi Tập Cận Bình mới lên cầm quyền, chúng ta đều hy vọng ông ta sẽ chấm dứt cuộc bức hại, nhưng kết quả ông ta lại nêu cao hệ tư tưởng của Đảng. Khi ông Donald Trump làm tổng thống, chúng ta thấy TT Trump công kích tà đảng Trung Cộng, lại có rất nhiều người trong chúng ta ỷ lại vào TT Trump.

Mọi người không được quên, nếu chúng ta đều ký thác tâm tư vào một người thường như TT Trump, vậy thì tà ác sẽ lợi dụng sơ hở của chúng ta, can nhiễu phá hoại không dứt, mang đến can nhiễu và độ khó cho cứu độ chúng sinh. Đệ tử Đại Pháp nên coi bản thân là Thần, Thần niệm Thần hành, nghĩ những gì Thần nên nghĩ, làm những gì Thần phải làm. Chúng ta hãy phát chính niệm thanh trừ hồng ma lạn quỷ để cứu độ chúng sinh, giúp đỡ thế nhân đưa ra sự lựa chọn trong tình huống không chịu can nhiễu. Bản thân đệ tử Đại Pháp là những Chính Thần, chúng ta cũng nên có cách nghĩ như vậy. Thần muốn kết thúc tà đảng thì Thần sẽ có biện pháp hoặc chỉ định người khác làm, chúng ta không được ỷ lại vào người thường.

Trên đây là lĩnh hội của cá nhân, viết ra để các đồng tu cùng tham khảo.

Cuối cùng, xin được hồi tưởng lại một đoạn giảng Pháp của Sư phụ khích lệ các đồng tu cùng nhau nỗ lực.

Sư phụ giảng:

“Còn nói về chính phủ của ai, ai như thế nào, thực ra làm người tu luyện mà giảng, hoàn toàn không cần suy xét nó. Suy xét cũng không suy xét, nghĩ cũng không nghĩ đến nó, ta là vì cứu độ chúng sinh mà đến. Hôm nay ai nắm quyền, ngày mai ai nắm quyền; họ có ai muốn nắm quyền thì nắm quyền; đó đều là Thần an bài; nó là như vậy. Chư vị đặt lực chú ý tập trung vào đó thì chư vị nghĩ lệch rồi; chỉ cần chư vị hễ nghĩ, liền lệch. Hoàn toàn không hề quản, chư vị là làm việc của mình. Thông thường có những lúc chư vị càng chấp trước vào sự việc nào đó, [thì] sự việc đó càng có vấn đề, càng sẽ hình thành một thứ quan [ải] tâm tính. Chư vị càng không quản nó thì sự việc lại càng tốt.” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009], Giảng Pháp tại các nơi IX)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/23/发正念先归正自己-416888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/25/188998.html

Đăng ngày 28-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share