Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2020] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi. Ngay từ nhỏ, tôi đã tin vào văn hóa Thần truyền, tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi một học viên đã giảng chân tướng cho tôi về Đại Pháp. Dù ở đâu, tôi đều luôn tự yêu cầu bản thân phải làm người tốt và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi thật sự được thụ ích từ Đại Pháp.

Không để lại vết sẹo

Trong kỳ nghỉ Hè hồi còn sinh viên, một lần tôi đi mua cà chua. Tôi gặp em gái và treo túi cà chua vào xe đạp. Em gái tôi ngồi sau xe và chúng tôi bắt đầu lên đường về nhà.

Khi xuống dốc xe tôi bị trượt vào cát. Tôi đạp vội phanh, bánh xe bị hãm lại, và chúng tôi đều bị ngã. Đầu tôi đập mạnh xuống đất, còn mặt tôi đã bị xước. Ngay lập tức tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả!”

Về đến nhà tôi lập tức rửa mặt. Em gái tôi thấy vậy đã gọi cho mẹ. Cả hai đã đưa tôi đến bệnh viện.

Trán tôi bị một vết rách lớn nên bác sỹ muốn khâu nó lại, nhưng lại không có thuốc mê. Tôi nói: “Không sao đâu, bác sỹ cứ làm đi ạ. Tôi có thể chịu được đau.”

Tuy nhiên, khi cái kim khâu luồn qua luồn lại qua da, tôi đã không thấy đau! Bác sỹ còn bảo tôi bị một vết thâm tím ngay dưới mắt phải. May thay, mắt tôi không bị sao cả. Tôi đã rất may mắn!

Tôi hiểu rằng Sư phụ Lý từ bi đã bảo hộ mình. Điều đáng kinh ngạc là các vết thương của tôi đã lành trong thời gian ngắn mà không cần thuốc thang gì cả. Gia đình tôi đều kinh ngạc vì tôi đã hồi phục quá nhanh và chẳng còn vết sẹo nào.

Thực ra, mọi người đã không biết là ngực tôi cũng bị đau. Mấy đêm đầu sau tai nạn, ngực tôi bị đau mỗi khi tôi nằm xuống, nhưng tôi lại thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó, tôi thiếp đi. Rồi cơn đau ở ngực đã biến mất.

Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã tìm được một công việc yêu thích. Chiểu theo Chân Thiện Nhẫn, tôi đã làm tốt công việc của mình và giúp đỡ mọi người mỗi khi họ cần sự giúp đỡ. Đôi khi sổ sách không cân, tôi thường dùng tiền của mình để bù vào, dù đó không phải là lỗi của tôi. Không lâu sau khi tôi bắt đầu làm việc tại đó, mọi người nhận ra nhân cách và đạo đức nghề nghiệp của tôi, quản lý đã tăng lương và thưởng cho tôi.

Quản lý nhóm

Sau đó, tôi chuyển đến một công ty khác và nhanh chóng được mời vào vị trí quản lý. Có nhiều việc phải làm và có nhiều áp lực. Khi gặp mâu thuẫn, trước tiên tôi đều hướng nội: Ngữ khí của mình có tử tế không? Mình có gây áp lực với ai đó không?

Nếu sai, tôi sẽ nhận lỗi. Nếu được quản lý khen ngợi hay được thưởng, tôi sẽ chia sẻ niềm vinh hạnh này với các đồng nghiệp. Nhóm của tôi ngày một tốt hơn vì mọi người làm việc cùng nhau rất tốt.

Tôi quan tâm mọi người quanh mình, mọi người đều nói họ cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của tôi. Tất cả là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và làm theo Pháp của Sư Phụ, và tôi là người tốt khi sống theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Nếu không tu luyện Đại Pháp và không thay đổi cái tính khí nóng nảy của mình, tôi không biết mình đã làm biết bao nhiêu điều xấu và không biết giờ tôi đã ra sao rồi.

Tống khứ các chấp trước

Trước đây tôi là người đam mê ẩm thực và thường thích thử các đặc sản địa phương mỗi khi đi du lịch. Nhưng nhiều lần tôi đã bỏ phí thức ăn. Sau khi nghe các đồng tu kể về việc Sư Phụ đã dạy chúng ta không nên bỏ phí đồ ăn như thế nào hồi Sư Phụ giảng Pháp trong những năm đầu truyền Pháp tại Trung Quốc, tôi đã bật khóc. Giờ đây mỗi khi mua đồ ăn, tôi luôn tự nhủ không được bỏ phí đồ ăn.

Mối quan hệ nam nữ trong thế giới ngày nay có thể trở nên quá phức tạp, nhưng tôi luôn biết hành xử một cách đúng đắn với người khác phái. Tôi chú ý đến ngoại hình của mình và ăn vận một cách phù hợp. Biết tôi hành xử như vậy, bạn bè tôi không bao giờ bàn tán những chủ đề không thích hợp khi có mặt tôi.

Trong thế giới vật chất ngày nay, thật khó cướng lại những cám dỗ trước mặt nếu không có những lời dạy bảo của Sư Phụ để chúng ta kiên định thẳng tiến trên con đường tu luyện khó khăn này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/4/410018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/25/187965.html

Đăng ngày 26-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share