Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2020] Tôi là một người phụ nữ nông thôn bình thường sống ở tỉnh Hà Bắc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào đầu năm 1999. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất và tôi trở nên khỏe mạnh. Tôi gần 50 tuổi nhưng thường được nhận xét rằng tôi trông trẻ hơn nhiều.

Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều bệnh tật trước khi gặp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị thận bẩm sinh, bệnh gan, bệnh dạ dày, viêm tai giữa, viêm họng, viêm khớp và viêm mũi mãn tính. Bệnh thận khiến toàn thân tôi sưng tấy và thân thể tôi luôn yếu ớt.

Nhiều năm qua mũi của tôi luôn bị nghẹt rất nặng, tình trạng viêm mũi khiến sụn mũi của tôi bị phì đại. Tôi cảm thấy khó thở bởi chiếc mũi phì đại và biến dạng. Tôi trở nên bi quan và chán nản.

Tôi đã sử dụng nhiều loại thuốc nhưng không có tác dụng. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cơ thể sưng tấy của tôi trở về trạng thái bình thường và tất cả mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Thậm chí tôi còn trở nên tràn đầy năng lượng. Mũi của tôi cũng trở về hình dáng ban đầu và tôi còn được khen về chiếc mũi của mình.

Đại Pháp thật là thần kỳ! Những bệnh tật mà tôi phải chịu đựng trong nhiều năm đã biến mất trong một thời gian ngắn. Tôi đặc biệt muốn cảm tạ sự từ bi của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Công) đã ban cho tôi một thân thể và tinh thần khoẻ mạnh.

Giữ vững chính niệm để chứng thực Pháp

Vài tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) bắt đầu bôi nhọ Đại Pháp và phỉ báng Sư phụ. Tôi đứng trước gương và nghĩ: “Chỉ vài tháng trước mình vẫn còn ốm yếu với làn da xỉn màu, đôi mắt đờ đẫn và chiếc mũi xấu xí. Giờ đây mình khỏe mạnh với làn da trẻ trung và đôi mắt sáng. Tất cả những thay đổi này chứng minh rằng lời dạy của Sư phụ là đúng và ĐCSTQ đang nói dối. Mình sẽ không bao giờ bị lừa bởi tà đảng Trung Cộng!”

Các đệ tử Đại Pháp cần phải duy hộ và chứng thực Đại Pháp. Từ trong tâm, tôi nói với bản thân rằng cần lên tiếng cho Sư phụ và Đại Pháp, vì vậy tôi đã đến Bắc Kinh vài lần để đòi lại quyền tự do tín ngưỡng. Tôi muốn nói với chính phủ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân-Thiện-Nhẫn Hảo!”

Tôi bị bắt hai lần. Trong trại giam, tôi bị lính canh và trưởng trại giam la mắng đánh đập. Họ trói chặt đến nỗi có lần tôi đã bị bất tỉnh. Nhưng tôi không bao giờ nhượng bộ!

Khi họ cố ép tôi viết cái gọi là tuyên bố đảm bảo sẽ từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Tôi đã nói với họ rằng: “Không có điều gì sai khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Tôi sẽ không bao giờ viết tuyên bố như vậy”.

Một nữ cảnh sát nói với tôi rằng: “Chị đang bị nhốt và không ai biết chị đang bị tra tấn ở đây”. Tôi nói với cô ấy: “Trời biết, Đất biết và Sư phụ của tôi biết”.

Sư phụ giảng:

“Liễu khước nhân tâm ác tự bại”. (Biệt ai, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Dứt được nhân tâm ác tự bại”. (Đừng buồn, Hồng Ngâm II)

Tôi giữ vững chính niệm trong trại giam và không hợp tác với tà ác. Tôi đã sớm được trả tự do vô điều kiện. Cả hai lần bị bắt, tôi đều được thả trong vòng một tháng. Sau khi trở về nhà, mọi người nhận xét rằng trông tôi khỏe và trẻ hơn. Pháp Luân Đại Pháp tu luyện cả thân lẫn tâm. Một người sẽ có những thay đổi lớn nếu tu luyện tinh tấn.

Cứu độ chúng sinh

Sư phụ giảng:

“Hiện thế báo ứng vô lậu võng

Nhân tố ác đô đắc thường

Bất tín nhĩ tái cuồng”. (Nhĩ tái cuồng)

Diễn nghĩa:

“Báo ứng trong đời, không lọt lưới

Cái ác đều phải bồi thường

Ngươi không tin thì cứ cuồng điên nữa đi”. (Ngươi cứ cuồng nữa đi)

ĐCSTQ sử dụng tất cả các công cụ để bôi nhọ, phỉ báng Đại Pháp và bức hại các học viên Đại Pháp. Nó đã phạm phải tội ác to lớn. Trời sẽ tiêu diệt nó. Bất kỳ ai là thành viên trong các tổ chức của nó và những người tham gia bức hại lẫn phản đối Đại Pháp đều sẽ bị đào thải. Những người tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ cũng đang gặp nguy hiểm.

Sư phụ từ bi yêu cầu chúng ta nhanh chóng cứu độ thế nhân, những người bị đầu độc bởi những lời vu khống của ĐCSTQ, bằng cách nói với họ rằng ĐCSTQ đang đàn áp phi pháp Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây, vi rút Vũ Hán (vi rút Trung Cộng) đã xuất hiện và một bệnh dịch lớn hơn đang đến.

Nhiều người tiếp nhận chân tướng

Trước khi mọi người tiếp nhận thông tin về vi rút Trung Cộng, tôi đã đến ngôi làng bên cạnh để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi tình cờ gặp một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Tôi nói với ông về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và sự tà ác của ĐCSTQ. Ông đã lắng nghe nhưng không nói gì. Khi tôi hỏi ông có gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không, ông đã nói “Không”.

Trước khi rời đi, tôi nói với ông rằng đại dịch đang chuẩn bị đến và hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân-Thiện-Nhẫn Hảo”, ông sẽ được bình an.

Sau dịp tết Nguyên Đán, tôi nhìn thấy ông ấy đi bộ ra ngoài ngôi làng, và tiến đến chào hỏi tôi. Ông nói: “Năm ngoái cô nói với tôi rằng một tai họa chuẩn bị ập đến. Giờ nó đang thật sự diễn ra”.

Tôi giải thích cho ông ấy về việc những người như thế nào sẽ mặc phải bệnh dịch và hỏi lại ông: “Ông đã từng gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa?” Ông ấy thừa nhận rằng trước đó mình đã từng tham gia vào Đoàn Thanh niên và nhờ tôi giúp thoái xuất khỏi nó.

Tôi nói với ông rằng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân-Thiện-Nhẫn Hảo” có thể giúp ông bình an. Ông ấy đột nhiên thốt lên thành tiếng: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Pháp Luân Đại Pháp Hảo!”

Một ngày, tôi gặp một bà cụ 80 tuổi ở một ngôi làng khác. Ngay khi tôi bắt đầu nói, bà đã nhận ra tôi và nói: “Chị đã gặp tôi năm ngoái. Kể từ đó, mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi chắp tay lại và nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Cảm tạ Sư phụ!”

Vào mua hè năm ngoái, khi tôi đến thị trấn, tôi đã gặp một giáo viên đã nghỉ hưu khoảng 80 tuổi trông tốt bụng. Ông đồng ý với những điều tôi nói. Trước khi rời đi, tôi đã đưa cho ông thông tin liên hệ của mình và nói với ông rằng ông có thể gọi cho tôi nếu ông muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng tặng ông một vài tờ tài liệu nhỏ và một dây chuyền “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Ông đã rất vui vẻ nhận lấy mọi thứ.

Một vài tuần sau, ông đã viết một bức thư pháp đặc biệt dành tặng tôi. Ông nói rằng ông muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với tôi về cuộc trò chuyện về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng cảm động trước sự chân thành của ông.

Một vài người không sẵn sàng thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Cũng có những người không sẵn lòng muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và giữ thái độ nghi ngờ đối với Đại Pháp. Tuy nhiên, người Trung Hoa cổ đại có câu nói rằng: “Nhân tâm sinh nhất niệm, Thiên Địa tận giai tri, Thần giá thị khán nhân tâm”.

Sư phụ yêu cầu các đệ tử Đại Pháp cứu người với tâm từ bi. Đệ tử Đại Pháp đang tận sức cố gắng để cứu những người hữu duyên. Tuy nhiên, nhiều người bị đầu độc thâm sâu bởi sự lừa dối của ĐCSTQ và không muốn lắng nghe các đệ tử Đại Pháp. Sư phụ từ bi của chúng ta rất lo lắng cho họ:

“Ngã vi thế nhân sầu

Nhân bất vị kỷ ưu”. (Nguy, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Ta lo cho người đời

Mà người chẳng tự lo”. (Nguy, Hồng Ngâm II)

Dịch bệnh lớn hơn rất nhiều đang đến gần và không còn nhiều thời gian nữa. Đại Thẩm Phán đang đến gần!

Hỡi thế nhân! Hãy thức tỉnh! Sư phụ của chúng tôi đang rất lo lắng cho các bạn! Đừng nghe theo những lời dối trá của ĐCSTQ, mở rộng tâm mình và lắng nghe những gì các đệ tử Đại Pháp nói với các bạn. Sư phụ của chúng tôi hy vọng có thể cứu tất cả chúng sinh!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/28/409567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/22/187927.html

Đăng ngày 09-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share