Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 23-02-2018] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 22 năm. Trong những năm qua, việc học Pháp dừng ở mức hình thức, học Pháp giống như hoàn thành nhiệm vụ, khiến bản thân tôi chưa thực sự đắc được Pháp. Mỗi khi thông đọc một bài giảng, gấp sách lại, tôi cảm thấy đầu não mình trống rỗng, không thể nói thành lời mình vừa học cái gì.

Ví dụ, khi đọc mục “Huyền quan thiết vị”, lần nào tôi cũng không hiểu, cố đọc kỹ thì cũng không hiểu lắm, luôn cảm thấy trong lòng có gì đó không chắc chắn, dường như là minh bạch nhưng lại không minh bạch.

Trong quá trình thực tu, tôi cũng không hướng nội tìm, không đối chiếu đo lường bản thân, dùng quan niệm người thường nhìn nhận vấn đề. Việc học Pháp và thực tu tách rời, bề mặt và kém hiệu quả.

Tôi luôn mong muốn học thuộc Đại Pháp. Sư phụ giảng:

“Tôi chỉ là nói về ý tứ này, nói rằng những điều tốt đến thế thì vì sao chúng ta không học thuộc đi? ” (Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)

Ngày 1 tháng 9 năm 2014, tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Sau đây tôi muốn giao lưu với các đồng tu những gì tôi thu hoạch được khi học thuộc Pháp.

1. Chủ ý thức thanh tỉnh

Thông thường mỗi ngày tôi học thuộc ba trang sách Pháp. Thời gian còn lại là học các bài giảng Pháp các nơi, phát chính niệm và giảng chân tướng. Ngày đầu tiên khi tôi học thuộc Pháp, tôi cảm thấy có thứ gì đó màu đen trên cơ thể và gương mặt của mình, giống như bùn (nhưng không nhìn thấy) được quét quét ra ngoài. Sau đó tôi cảm thấy trường không gian của mình thuần tịnh chưa từng có.

Lúc trước, chủ nguyên thần của tôi không khởi tinh thần lên được, bị nghiệp tư tưởng can nhiễu rất mạnh. Sau khi học thuộc Pháp, tôi cảm thấy cả người thuần tịnh, tinh thần sảng khoái, đầu óc sáng suốt, tâm trí minh tỏ, phát chính niệm tĩnh lại được, tạp niệm cũng không còn, luyện công cũng có thể định lại được, ngữ khí khi giảng chân tướng cũng thiện hơn trước. Khi thông đọc Pháp, tôi không còn bị phân tâm nữa. Tóm lại, cả thân tâm đều được cải thiện. Tôi đã tự tin hơn, cảm thấy mình là một người tu luyện chân chính và được thoát thai hoán cốt.

2. Cảm ân sự từ bi của Sư phụ và sự bác đại tinh thâm của Đại Pháp

Một ngày, khi học thuộc Pháp, tôi cảm nhận được Sư phụ lặng lẽ bên cạnh và khuyên bảo tôi, sự từ bi đó không ngôn từ nào có thể diễn tả bằng lời. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Đây là cảm thụ chưa từng có trước đây, và nhiều lần tôi cảm nhận được rằng Sư phụ ở bên cạnh tôi chỉ bảo tôi phải làm gì (dù không phải nhìn trực quan bằng mắt thịt), từ trong nội tâm tôi khởi lên lòng cảm ân và tín Sư nhưng không thể nào hình dung được. Đồng thời, tôi cũng cảm thán vì Sư phụ đã dùng ngôn ngữ đơn giản nhất của nhân loại để giảng một cách thấu đáo vấn đề phức tạp của vũ trụ như vậy, trong khi Pháp vô cùng thâm sâu, nội hàm vô biên. Tôi thể ngộ được trạng thái học Pháp mà Sư phụ giảng:

“Trong lần thứ nhất chư vị sau khi xem xong có rất nhiều câu hỏi, vì sao lại như thế này? Vì sao lại như thế kia? Nhưng khi chư vị xem lần thứ hai, chư vị phát hiện tất cả vấn đề đều đã được giải quyết, đều có thể giải đáp ra cho chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Tôi cảm nhận mình đã tiến nhập vào trạng thái này, mỗi lần học thuộc thì vấn đề cũng lần lượt được giải đáp. Giống như Sư phụ giảng: “những cơ [chế] nội tại ấy đang diễn luyện chư vị” (Chuyển Pháp Luân). Đây là điều mà tôi không thể ngộ ra được khi chưa học thuộc Pháp trước đây.

Ngoài ra, khi mới chỉ thông đọc Chuyển Pháp Luân, tôi không chú ý đến dấu câu. Sau khi học thuộc Pháp, tôi cẩn thận xem các dấu câu ở cuối mỗi câu như một từ. Cá nhân ngộ được, trong các dấu câu đều có nội hàm của Pháp, và các dấu câu khác nhau có nội hàm khác nhau. Hiện tại, khi thông đọc, tôi rất xem trọng các dấu câu và khải ngộ về lý giải Pháp cũng rất lớn.

3. Chủ động đồng hóa với Đại Pháp sau khi học thuộc Pháp

Sau khi học thuộc Pháp, tôi có nhiều lý giải mà trước đây chưa từng ngộ ra lúc trước, khi không hiểu rõ Pháp lý nào đó, tôi thường tìm đồng tu giao lưu, nhưng cũng hiểu mà như không hiểu, bởi vì đó không phải là những gì tôi ngộ ra từ Pháp. Bây giờ Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, chân ngã đã thoát khỏi gông cùm, cuối cùng phần “Thần” đã trở lại, tâm tính chủ động đồng hóa với Pháp, tăng cường chính niệm và lột bỏ đi các tầng lớp chấp trước. Những gì chưa ngộ ra được trước đây, thông qua học thuộc Pháp và thực tu thì đều có thể không ngừng quy chính bản thân trong Pháp.

Hiện tại tôi đang thăng hoa rất nhanh, và ngộ rằng, bất kỳ sự chuyển biến nào cũng là uy lực của Đại Pháp. Giờ đây mỗi khi gặp phải mâu thuẫn, tôi đều đứng trên góc độ tu luyện mà suy xét, tìm kiếm thiếu sót của bản thân, đề cao tâm tính, nhân đây tôi cũng cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu thân cạnh mình.

Con cảm ân Sư phụ đã không từ bỏ một đệ tử không biết cố gắng như con. Con nhất định sẽ tinh tấn, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/23/背法-主动同化大法-361985.html

Đăng ngày 06-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share