Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2020] Tôi là một phụ nữ đã 50 tuổi. Khi còn là một cô bé, tôi thích đọc sách nhưng không có nhiều thứ để đọc bởi vì tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Sau khi trưởng thành, tôi vẫn thích đọc sách và bị ảnh hưởng rất lớn bởi những thứ như danh-lợi-tình mà văn học đề cập đến. Chấp trước vào ái tình của tôi ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, tôi lại gặp phải bất hạnh trong hôn nhân vì chồng tôi đã phản bội tôi hết lần này đến lần khác. Vì vậy, tâm tranh đấu, tâm oán hận và tâm tật đố của tôi tăng trưởng mạnh mẽ. Tôi đã tranh cãi với chồng và các đối tác của anh ấy. Chúng tôi đã mắc rất nhiều nợ, chồng tôi trở thành một con nghiện cờ bạc và không có trách nhiệm với gia đình, vì thế chúng tôi đã ly hôn.

Tôi cảm thấy tự ti sau cuộc hôn nhân thất bại của mình. Tôi vẫn còn chấp trước rất mạnh vào tình. Tôi cảm thấy bản thân bị mất mặt và tôi phải sống một cuộc sống đơn thân đầy khó khăn cùng với con gái mình. Sau đó tôi đã phạm sai lầm khi ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ.

Sư phụ đã giúp tôi vượt qua hết thảy những chuyện này. Nếu không thì tôi đã không thể kết thúc cuộc tình sai trái này của mình. Người đàn ông đó đã cố gắng ngăn cản tôi rời xa anh ấy, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được quyết định của tôi. Thay vào đó, tôi đã thuyết phục anh ấy bằng cách nhấn mạnh rằng tôi đang tuân theo những Pháp lý của Đại Pháp, về sau anh ấy cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Đại Pháp quy chính nhân tâm của tôi

Con trai của em gái tôi mắc nợ hơn 100.000 Nhân dân tệ. Em gái tôi vô cùng buồn bã vì việc này và còn muốn tự tử. Tôi đã thuyết phục em gái từ cơ điểm của một người tu luyện, giúp cô ấy trả hết số nợ và nói với họ về hậu quả của việc không trả nợ. Tôi đã chỉ cho cháu mình thấy cách để làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền, thay vì đổ lỗi cho cháu đã tiêu xài lãng phí. Tôi dạy cháu làm thế nào để trở thành một người tốt dựa trên Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn. Em gái tôi hiện đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và con trai của cô ấy cũng bỏ được những thói quen xấu. Cháu liên lục nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cháu đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Mẹ tôi bị gãy xương đùi khi bà 70 tuổi. Tôi đã đưa bà về nhà mình và đọc Pháp cho bà nghe. Tôi khuyên bà học thuộc thơ “Hồng Ngâm”. Trước đây mẹ tôi không được đi học, vậy mà chỉ trong vài ngày bà đã có thể đọc được các từ trong cuốn “Hồng Ngâm” và vết thương của bà cũng bớt đau.

Có một lần tôi bị bắt khi đang ra ngoài giảng chân tướng, tôi đã bị giam tại trại tạm giam hơn 20 ngày. Mẹ tôi khi ấy đang nằm một mình trên chiếc giường đơn độc, bà không những phải đương đầu với vấn đề sức khoẻ, mà còn bị đả kích rất lớn trước việc tôi bị bắt giữ. Bà thúc giục em gái đi giải cứu tôi.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ và sự hỗ trợ chính niệm của đồng tu, tôi đã được người thân giải cứu và rời khỏi trại giam. Mẹ tôi đã minh bạch được Đại Pháp là Chính Pháp, là Phật Pháp đang được hồng truyền khắp thế giới. Mẹ tôi cũng nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cơn đau ở chân bà biến mất, bà có thể tự mình đi lại. Bà vô cùng biết ơn Sư phụ!

Khi tôi ra ngoài giảng chân tướng cứu chúng sinh, tôi đã gặp nhiều người rất khổ. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy họ may mắn vì các đệ tử Đại Pháp đã không màng nguy nan để giúp họ biết được chân tướng. Từ đó, họ biết đến Phật Pháp và biết được vô thần luận huỷ hoại con người đến mức độ đáng sợ như thế nào. Việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sẽ giúp họ có thể đặt định cho bản thân một tương lai tốt đẹp hơn.

Tôi đã gặp một người đàn ông lớn tuổi bị mất đi đôi chân bởi hậu quả của bệnh tiểu đường. Ông ấy không có con và vợ của ông đã qua đời. Ông ấy có một nhân viên chăm sóc cá nhân bán thời gian hàng ngày mang đồ ăn đến cho ông. Tôi đã nói với ông về cuộc bức hại, nhưng ông ấy cho rằng Pháp Luân Đại Pháp muốn đoạt quyền lực chính trị. Tôi nói rằng: “Có rất nhiều học viên ngoại quốc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chẳng lẽ họ lại quan tâm đến quyền lực ở Trung Quốc sao?”. Nghe xong, ông ấy bỗng nhiên minh bạch ra vấn đề.

Ông ấy đã tin vào Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, tôi đưa cho ông một máy nghe nhạc MP3 chứa những ca khúc do đệ tử Đại Pháp sáng tác, điều này đã khiến ông cảm động rơi nước mắt, ông nói rằng ông biết là tôi đang cứu ông. Tôi đã tới nhà thăm ông thường xuyên, mỗi lần tới tôi đều mang cho ông những món quà. Ông ấy tin tưởng tôi và có lần đã nhờ tôi gửi giúp ông hơn 19.000 Nhân dân tệ tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Tôi đối xử với ông giống như một thành viên lớn tuổi trong gia đình mình và tâm tính ông đã đề cao lên. Tôi đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ cho ông nghe, ông nói rằng Sư phụ thật là tốt!

Hai tháng sau, ông ấy bị nhồi máu não và mất đi ý thức. Khi tôi nghe được tin này, tôi đã chuyển toàn bộ số tiền của ông ấy cho em gái ông để bà có thể thanh toán các hoá đơn y tế. Em gái ông rất ngạc nhiên vì tôi biết được thông tin tài khoản ngân hàng của ông. Tôi nói với bà rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công. Sau đó tôi đã nói cho bà biết chân tướng về cuộc bức hại. Bằng cách này, bà ấy đã biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.

Vào một đêm nọ, tôi đã gặp một thanh niên trẻ khoảng 20 tuổi bị bệnh quáng gà. Cậu ấy ngồi ở một góc đường và trông có vẻ vô vọng. Tôi hỏi cậu tại sao không về nhà, cậu nói cậu không thể về do trễ chuyến xe. Khi trời tối, cậu đã không thể nhìn được đường và cũng không đủ tiền để đi taxi về nhà. Nghe xong sự tình của cậu, tôi đã cho cậu đi nhờ xe.

Trên đường về, tôi nói với cậu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cậu nói cậu đã đọc được một số tin tức trên Facebook. Tôi nói rằng trên Facebook cũng có một số bài viết do đặc vụ ĐCSTQ đăng tải. Tôi gợi ý cậu nên dùng phần mềm để đột phá phong toả Internet. Tôi cho cậu biết về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, tôi đã gặp mẹ cậu, bà tín ngưỡng vào một loại tiểu đạo thế gian. Tôi nói với bà về chân tướng cuộc bức hại, nhưng bà không muốn nghe. Tôi nói: “Bà là một người tín Thần bởi vậy bà nên thoái xuất khỏi các tổ chức vô thần”. Vì thế, bà cùng con trai thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bởi con trai bà bị khuyết tật nên bà rất buồn bã, bà còn mắc các bệnh nặng về tim phổi. Tôi bảo bà hãy dừng việc tu luyện loại tiểu đạo đó, bởi vì chỉ có Đại Pháp mới có thể thực sự độ nhân. Vì tôi đã giúp đỡ con trai bà và quan tâm tới họ, nên bà đã cảm động và đốt những những cuốn sách mà bà đang học. Khi bà muốn học Đại Pháp, tôi liền đưa cho bà một máy MP3 và mang cho bà một cuốn “Chuyển Pháp Luân” cùng một số tài liệu giảng chân tướng, gồm một đĩa DVD “Cửu Bình”. Nhờ đó gia đình bà đã được đắc cứu!

Có một lần, tôi gặp một người đồng hương bằng tuổi tôi. Tôi đã không gặp anh ấy nhiều năm và cảm thấy ngạc nhiên trước sự thay đổi quá nhiều từ anh ấy. Khả năng nhìn và nghe của anh không được tốt. Tôi nói lớn với anh ấy về chân tướng cuộc bức hại, về vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn, ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nó sẽ bị Trời phạt. Anh ấy đồng ý và muốn học Pháp.

Tôi đã cố gắng giúp đỡ anh, tôi đưa cho anh một máy MP3 để có thể nghe các bài giảng Pháp và hướng dẫn anh luyện năm bài công pháp. Sau đó tôi gọi điện thoại cho anh, lúc này anh đã có thể nghe thấy giọng nói của tôi. Mỗi lần tôi gọi cho anh ấy, tôi thấy anh đã có thể thuộc một bài thơ Hồng Ngâm. Sau khi anh học thuộc khoảng 30 bài thơ, anh đã bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân. Anh ấy học thuộc được một câu mỗi lần tôi gọi cho anh. Các bệnh tật của anh, vấn đề ngoài da, bệnh đau lưng, đau chân đều biến mất, anh ấy không còn cảm thấy buồn bã nữa. Anh ấy rất biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ!

Trên hành trình tu luyện của bản thân, tôi đã dần dần phóng hạ được các chấp trước, như tâm tranh đấu, tâm oán hận và tâm tật đố. Tôi không còn nhiều gánh nặng trong tâm nữa. Tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, hạnh phúc và cuộc sống của tôi thật tự tại, giản đơn. Năng lượng thuần chính của tôi là đến từ tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/17/大法归正人心-408297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/27/186951.html

Đăng ngày 01-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share