Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 09-06-2020] Tôi đã mơ thấy mình đang đi bộ trong một thành phố mà tôi chưa từng đến trước đó. Trên mỗi góc phố, những con quái vật gớm ghiếc nhảy ra từ bóng tối để chặn đường tôi.

Tôi phát chính niệm trực tiếp nhắm vào chúng. Một số chúng nổ tung và ngay lập tức biến mất, những con khác thì ôm đầu và la hét trong đau đớn. Một số trở nên gượng gạo và co rúm lại.

Giống như Sư phụ đã giảng:

“Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc”

(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung”

Trước chính niệm, những con quái vật này trở nên bất lực và ngay lập tức bị thanh trừ. Khi tôi đi đến vùng ngoại ô của thành phố, tôi trèo lên một vách đá. Con đường phía trước bằng phẳng và những tia nắng mặt trời đầu tiên xua tan những đám mây đen và ảm đạm.

Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng đó là một lời nhắc nhở rằng chính niệm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất uy lực.

Qua nhiều năm, tôi dần lơ là việc phát chính niệm. Vì phát chính niệm là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, nên tôi biết tôi đã không đúng. Phát chính niệm vừa thanh lý môi trường của chúng ta vừa thanh trừ tất cả những sinh mệnh bất hảo.

Tôi hy vọng những học viên đang buông lơi việc phát chính niệm sẽ chú ý tới vấn đề này. Hiệu quả thu được không chỉ cho bản thân họ mà còn cho những học viên khác trong chỉnh thể và các sinh mệnh trong toàn vũ trụ.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi, có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/9/407451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/13/185497.html

Đăng ngày 28-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share