Bài viết của Quy Chân, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 21-06-2020] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tôi là một người kém giao tiếp và không thích tiếp xúc với người khác. Tôi là người hẹp hòi, dễ nổi nóng và mắc rất nhiều chứng bệnh. Đại Pháp đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn những điều này.

Sau khi bắt đầu tu luyện vào năm 1998, tôi ước thúc bản thân chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cơ thể tôi nhanh chóng được tịnh hóa và trở nên vô bệnh. Tôi dần minh bạch ra ý nghĩa của nhân sinh và trở nên vui vẻ và bao dung. Tôi cảm thấy thế giới quan của bản thân đã thay đổi rất nhiều. Cuộc sống thật dễ chịu và tôi luôn mỉm cười.

Tu luyện bản thân tại nơi làm việc và chứng thực Pháp

Hiện tôi đã nghỉ hưu. Tôi từng làm việc cho một công ty ngoại thương và đắc Pháp vào thời gian đó. Vì vậy, tôi luôn có trách nhiệm trong công tác và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tôi đi sớm về muộn và làm việc rất chăm chỉ.

Giám đốc chỗ tôi làm là người rất quyết đoán, có năng lực và nói rất nhanh. Nhưng cô ấy là người nóng tính và không khoan dung trước bất cứ lỗi lầm nào. Lời lẽ của cô ấy rất cay độc và dường như không ai chịu được thái độ của cô ấy. Lúc đầu, tôi nhịn được và hỗ trợ cô ấy trong công việc. Nhưng sau này, lời lẽ của cô ấy càng ngày càng khó chịu. Cô ấy còn chế nhạo và khích bác tôi trước mặt mọi người. Tôi cảm thấy rất chán nản và phải cố gắng chịu đựng điều này.

Chiểu theo Pháp, tôi biết rằng không có điều gì là ngẫu nhiên và tôi cần phải hướng nội. Sau đó, tôi đã tìm ra rất nhiều tâm chấp trước, như tâm tự mãn, tâm tranh đấu, tâm bảo vệ bản thân, tâm cảm thấy tội lỗi, không để người khác chỉ trích mình, sợ mất mặt… Hơn nữa, tôi là người không suy xét và đặt mình vào vị trí của cô ấy khi xảy ra mâu thuẫn. Chúng tôi chỉ nhìn vào điểm yếu và chỉ trích lỗi của người khác…

Sau khi phát hiện ra điều này, tôi không còn vướng bận và giận dữ nữa. Nhưng tôi vẫn chưa thực sự thoải mái và vẫn còn một chút gượng gạo, điều này cho thấy tôi chưa thực sự hoàn toàn buông bỏ được các chấp trước của mình, và các vật chất xấu chưa được loại bỏ. Hướng nội sâu hơn, tôi phát hiện ra rằng tôi vẫn còn các chấp trước này, như sợ bị tổn thương, rất thận trọng khi đối xử với người khác và nói chung là bảo vệ bản thân. Và tôi vẫn chưa đủ từ bi.

Vì thế, tôi đã học Pháp nhiều hơn và duy trì chính niệm mạnh mẽ để loại bỏ các chấp trước đó. Khi tôi hiểu rõ ràng hơn các nguyên lý của Pháp và tu luyện bản thân, tôi trở nên từ bi và tích cực hơn khi suy xét vấn đề. Khi so sánh những điểm yếu của tôi với điểm mạnh của cô ấy, tôi thực sự nhận ra thiếu sót của bản thân. Tôi cần học hỏi từ cô ấy như khả năng tổ chức rất tốt, làm việc hiệu quả, tận tâm và trách nhiệm.

Cách cô ấy nhìn nhận mọi việc một cách nghiêm túc như một lời nhắc nhở tôi cần điều chỉnh thiếu sót của bản thân; điều này thực sự đã giúp ích cho tôi. Tôi cần phải cảm ơn cô ấy. Làm sao tôi có thể tìm ra vấn đề của bản thân nếu không có những lời lẽ mang tính công kích của cô ấy? Khi tôi xem xét mọi thứ chiểu theo Pháp và hướng nội, tôi đã tìm ra vấn đề của mình. Sau đó, tâm tôi trở nên nhẹ bẫng. Tôi thấy thoải mái và trở nên khoan dung hơn một cách tự nhiên.

Tôi và người giám đốc ấy sau này rất hợp nhau và trở thành hai người bạn rất thân. Chúng tôi tin tưởng và hỗ trợ nhau. Hướng nội thực sự là một Pháp bảo để giải quyết vấn đề, là một Pháp bảo trong tu luyện! Trong tâm tôi cảm nhận được điều kỳ diệu và niềm hạnh phúc trong tu luyện.

Tôi cũng hòa đồng với các đồng nghiệp khác vì thái độ tích cực có được nhờ tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi chủ động giúp đỡ người khác kể cả những việc khó, tôi bao dung trước những thiếu sót và sai lầm của họ. Tôi luôn nhìn vào điểm mạnh của họ, khen ngợi và động viên họ. Tất cả đều biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tin tưởng tôi. Tất cả đều đồng ý rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo Chân – Thiện – Nhẫn hảo.“

Một nhân viên trẻ bị người giám đốc kia phê bình do mắc sai sót trong công việc. Cô ấy không thoải mái và muốn nghỉ việc. Tôi an ủi cô ấy và nói rằng tôi cũng cần chịu một phần trách nhiệm vì đã không kiểm tra công việc của cô ấy. Sau đó tôi đã chỉ cho cô ấy cách giải quyết khi gặp tình huống này vào lần sau. Tôi cũng khẳng định những việc cô ấy đã làm rất tốt, ghi nhận sự cố gắng của cô ấy và động viên cô ấy tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cô ấy mỉm cười và chấp nhận lời đề nghị và tiếp tục ở lại làm việc. Cảm xúc tiêu cực của cô biến mất. Thay vào đó, là thái độ làm việc chăm chỉ, chủ động và trách nhiệm hơn.

Một nữ nhân viên lớn tuổi trong công ty là người nóng tính và hay nói với giọng mỉa mai. Bà ấy là người kén việc và hay nói những lời nói khó nghe. Bà ấy khiến cho giám đốc của chúng tôi phải đau đầu. Tôi đã đưa vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn vào hành động của mình, bao dung trước những khuyết điểm, nhìn ra điểm mạnh của bà ấy và chủ động giúp bà ấy giải quyết vấn đề.

Một ngày nọ, do gặp rắc rối trong công việc, bà ấy đã có những lời lẽ giận dữ. Tôi bất động tâm trước những câu nói của bà ấy, thay vào đó tôi cố gắng trấn an bà ấy và khuyên bà hãy bình tĩnh lại. Tôi đề nghị giúp bà ấy và vấn đề đã được giải quyết một cách nhanh chóng. Đến bữa trưa, bà ấy xin lỗi tôi vì đã nóng nảy và hứa sẽ rút kinh nghiệm. Thỉnh thoảng, tôi kể cho bà ấy nghe về những lợi ích mà tôi nhận được cùng sự thay đổi của bản thân kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy tin lời tôi nói và suy nghĩ của bà đã dần thay đổi. Sự oán giận của bà ấy ngày càng giảm đi, khuôn mặt của bà trở nên thiện hơn. Tôi hay luyện công trong phòng họp vào buổi trưa, và bà ấy thường luyện cùng tôi. Bà ấy cũng đọc tài liệu giảng chân tướng mà tôi đưa. Chân – Thiện – Nhẫn đã giúp bà ấy thay đổi.

Tôi làm việc tại công ty này được hơn 20 năm, và gặp gỡ nhiều người trẻ tuổi có tính cách khác nhau. Họ thường xuyên nhảy việc. Tôi đối xử với mọi người đều như nhau. Trước khi nghỉ việc, tất cả đều hiểu sự thật về Đại Pháp và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nhận ra rằng khi tôi tu luyện bản thân, người thường có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp, và sẽ có động lực để trở nên tốt hơn. Đây là sức mạnh của Đại Pháp, và sự từ bi của Sư phụ!

Cứu độ chúng sinh bằng từ bi và chính niệm

Tôi nhận được rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện Đại Pháp. Tôi trở nên khỏe mạnh, thiện lương và từ bi. Tôi ngộ được sứ mệnh lịch sử mà tôi cần thực hiện. Với trách nhiệm và chính niệm từ Đại Pháp như vậy, tôi đang chứng thực Pháp và giảng chân tướng cho những người hữu duyên.

Tôi luôn mỉm cười, luôn chào hỏi người khác một cách chân thành khi giảng chân tướng trực tiếp. Đôi khi tôi quan sát đối phương để tìm ra chủ đề phù hợp để bắt chuyện, và đôi khi đối xử với đối phương như thể họ là người thân của mình. Chỉ sau vài câu làm quen, tôi đã giảng chân tướng một cách sáng suốt và linh hoạt và thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Ví dụ, một ngày nọ, tôi đến công viên trung tâm của thị trấn vào khoảng một giờ chiều. Một người đàn ông lớn tuổi đang đi về phía tôi từ cách đó không xa. Tôi mỉm cười chào ông ấy. Tôi hỏi tại sao ông ấy lại đến công viên trong giờ nghỉ trưa. Ông ấy trả lời đến để tắm nắng. Sau đó tôi nói: “Thưa ông, ông hẳn là một học giả trí thức đúng không ạ, ông không giống những người khác. Ông làm nghề gì vậy?” Ông ấy nói đang làm việc trong một viện nghiên cứu.

Tôi ngay lập tức nói: “Văn hóa truyền thống Trung Quốc của chúng ta nói rằng “Tướng tùy tâm sinh”, điều này quả đúng với ông. Sự tu dưỡng nội tâm và kiến thức của ông có thể thấy trên khuôn mặt và ngoại hình của ông. Ông là một học giả đáng kính”. Ông ấy rất vui khi nghe tôi nói điều này.

Tôi tiếp tục: “Có một câu nói trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, trong ‘Hoàng đế Nội Kinh’ có viết ‘Chính khí tồn nội, tà bất khả can’. Ông có thể thấy rằng đại dịch hiện nay là một thảm họa do sự băng hoại đạo đức của con người”. Ông ấy gật đầu đồng ý với tôi.

Tôi nói tiếp: “Người làm quá nhiều điều xấu sẽ gặp báo ứng. Đảng chính trị làm quá nhiều điều xấu, hoặc tà khí của quốc gia quá lớn, nó sẽ bị Trời trừng phạt, kẻ xấu sẽ bị đào thải. Nhưng tiêu chuẩn tốt và xấu không phải do ĐCSTQ đặt ra. Chúng được đo lường bởi nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp hiện đã được truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, và nhận được nhiều lời khen ngợi và công nhận. Tuy nhiên, Pháp môn này chỉ bị đàn áp ở Trung Quốc. Đạo đức của người Trung Quốc đã bị băng hoại, và hiện nay không còn ranh giới phân biệt giữa thiện và ác. Điều này sẽ dẫn tới thảm họa. Đại dịch thực sự đã khiến nhiều người tử vong, nhưng ĐCSTQ đã che giấu sự thật. Nó phải bị trừng phạt vì những điều tồi tệ mà nó đã làm, và các thành viên của nó phải bị liên lụy. Ông có phải là đảng viên không”?

Ông ấy trả lời mình là một đảng viên. Tôi đề nghị ông ấy hủy bỏ lời thề độc và thoái xuất khỏi nó, và không còn cống hiến cuộc đời mình cho nó nữa; đây là cách duy nhất ông ấy có thể sống sót trước bất kỳ thảm họa nào. Tôi đề nghị ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ với hóa danh là “Đại Phúc”. Ông ấy vui vẻ đồng ý.

Một lần khác, tôi gặp một người phụ nữ đẩy xe hàng ở lối ra siêu thị. Xe đẩy của bà ấy chở đầy đồ ăn. Vì thấy bà ấy đi một mình nên tôi đã tình nguyện giúp bà ấy. Tôi nói chuyện với bà ấy trong khi giúp bà ấy nhặt túi hàng: “Dì ơi, nhìn dì thật phúc hậu và chu đáo. Dì mua nhiều đồ cho gia đình thế. Hẳn là dì rất khỏe mạnh”.

Bà ấy nói với tôi rằng bà thực sự mắc rất nhiều bệnh. Tôi nói rằng tôi cũng từng như vậy, nhưng chúng đều biến mất mà không phải dùng đến một viên thuốc nào sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy đã rất ngạc nhiên.

Tôi nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là trở thành một người tốt bằng cách tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nó cũng mang lại những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền tại hơn 100 quốc gia, nhưng vẫn bị đàn áp ở Trung Quốc. Có rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp thiện lương đang bị giam giữ, và ĐCSTQ thậm chí còn mổ cướp nội tạng sống của họ để thu lợi. ĐCSTQ đã thực sự mất hết lương tâm. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp sẽ bị Trời trừng phạt. Những người đã tham gia ĐCSTQ sẽ bị liên lụy. Dì có phải là đảng viên không”?

Bà ấy trả lời mình là một đảng viên. Tôi khuyên bà ấy hãy nhanh chóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và không nên hy sinh mọi thứ vì nó, vì Thần Phật nhìn vào nhân tâm, và sinh mệnh của bà sẽ được Thần Phật bảo hộ. Khi có thảm họa xảy ra, nếu mọi người thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, họ sẽ được bình an.

Bà ấy nói: “Được, nhìn cô cũng là người tốt bụng, chắc hẳn là muốn tốt cho tôi.”

Tôi cũng nói với bà ấy rằng khi về nhà bà ấy nên nói với gia đình về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nhờ đó họ cũng sẽ nhận được phúc báo. Bà ấy cảm ơn tôi.

Tôi rất may mắn khi đắc được Phật Pháp quý giá nhất cuộc đời này. Cuộc đời tôi đã sang trang mới. Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi vô lượng của Ngài.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/21/修好自己-用善心和正念去救人-407983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/10/186701.html

Đăng ngày 15-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share