Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 10-9-2020] Những năm gần đây, tôi đã nghỉ hưu ở nhà, ban đầu cũng bận rộn suốt mấy năm, nhưng ba năm trở lại đây, tôi tương đối rảnh rỗi. Ngoài những việc bình thường nên làm, tôi nhớ lại trên con đường nhân sinh còn có một số người có duyên với tôi nhưng chưa được đắc cứu, nên sau đó tôi bắt đầu sử dụng nhiều cách khác nhau để cứu những người có duyên với mình, để trên con đường tu luyện của bản thân không lưu lại hối tiếc nào.

Cách làm cụ thể như sau:

1. Đối với những người ở rất xa, tôi sẽ giảng chân tướng cho họ bằng cách viết thư hay gọi điện thoại cho họ, khuyên họ làm tam thoái, và hướng dẫn họ cách làm tam thoái.

2. Đối với những người ở khá xa, nhưng có thể đi bằng ô tô. Tôi nhờ chồng chở tôi đến nhà của họ để giảng chân tướng. Ví dụ, đích thân tôi đã đi đến nhà một người bạn cùng lớp cách xa hàng trăm cây số và không gặp nhau trong hơn 30 năm để giúp gia đình bốn người họ làm tam thoái. Thông qua giảng chân tướng, gia quyến của bạn học còn quyết tâm học luyện năm bài công pháp. Tôi đã để lại cho cô ấy đĩa CD dạy luyện công của Sư phụ và hướng dẫn cô ấy những động tác cơ bản.

Tôi cũng tìm thấy người anh họ đã thất lạc 48 năm (lúc thất lạc anh ấy chỉ mới 13 tuổi). Khi gặp nhau, anh ấy rất xúc động, không có cách nào để diễn tả sự xúc động đó. Sau khi hội ngộ, đầu tiên tôi giảng chân tướng cho chị dâu, tặng họ ba hóa danh: Bình An, Khoái Lạc, Kiện Khang để làm tam thoái cho cả nhà; sau đó tặng cho mỗi người một lá bùa hộ mệnh và tài liệu chân tướng “Minh bạch”, “Chân tướng”,“ Thiên Tứ Hồng Phúc”,“ Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”. Tôi dặn dò họ nhớ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và xem hiểu kỹ các tài liệu chân tướng, thì nhất định sẽ được phúc báo. Họ hoàn toàn đồng ý và tán đồng những điều tôi nói.

Đối với những người họ hàng nội ngoại của tôi, về cơ bản, tôi đã tận dụng những dịp như hỷ sự, tang sự hay Tết Nguyên đán để giúp họ làm tam thoái. Tôi còn tặng cho mỗi hộ gia đình lịch bàn chân tướng, bùa hộ mệnh, đồ treo xe ô tô… để họ có thể thực sự minh bạch chân tướng và ghi nhớ “chân ngôn chín chữ” trong tâm. Hầu hết họ đều nhận được phúc báo!

3. Đối với những người ở khá gần, tôi liên lạc với họ qua điện thoại. Sau đó, tôi thường mang quà đến tận nhà của họ để giảng chân tướng khuyên tam thoái. Hầu hết quá trình đều diễn ra suôn sẻ, nhưng cũng có một số không chịu tam thoái. Nhưng sau nhiều lần tôi giảng chân tướng, cuối cùng họ cũng đồng ý tam thoái. Có một người bạn cùng lớp hồi cấp 3, tôi phải mất ba năm giảng chân tướng cô ấy mới đồng ý tam thoái và hiện tại cô ấy cũng đang học Pháp và luyện công. Một số người chứng kiến sự thay đổi tích cực ở cô ấy cũng đã tiến vào bắt đầu học luyện Đại Pháp. Giờ đây, thực sự rất khó để con người thế gian đắc Pháp. Có một người vợ của đồng nghiệp, tôi đã đích thân đến nhà cô ấy tám lần để dạy các bài công pháp cho cô ấy. Công pháp đã học được rồi và Pháp cũng đã đọc 5-6 lượt rồi. Nhưng vì có chuyện nên tôi đã không đến nhà cô ấy trong ba tháng, lần sau khi tôi đến nhà cô ấy, cô đã đi học môn khí công khác rồi.

Kinh qua những trải nghiệm như thế giúp tôi thể ngộ rằng, bây giờ một người muốn học Đại Pháp thật sự không dễ dàng chút nào. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên cố gắng làm. Trong ba năm qua, thông qua việc đến từng nhà giảng chân tướng khuyên tam thoái, đã có khoảng 10 người chân chính tiến vào Đại Pháp.

Chính Pháp đã sắp đi đến cuối cùng, không có lý do gì để chúng ta bỏ lỡ bất kỳ người nào có duyên với chúng ta trong cuộc đời này. Tôi tự hỏi, liệu mỗi đồng tu chúng ta có nên nghiêm túc suy nghĩ về bản thân: Đời này kiếp này còn có ai có duyên với mình nhưng chưa được đắc cứu hay không, hãy nhanh chóng nắm bắt thời gian, cố gắng mọi cách cứu họ, và không để lại bất kỳ hối tiếc nào trên con đường tu luyện của chính mình!

Đây chỉ là một chút thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào bất chính kính mong các đồng tu chỉ chính. Xin cảm ơn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/10/别给自己修炼路上留下遗憾-411615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/31/188056.html

Đăng ngày 12-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share