Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-09-2020] Năm 2005, tôi đã may mắn đắc được Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) và đã nhận được nhiều điều tốt đẹp và thuận lợi kể từ khi tu luyện. Gia đình tôi hiện nay sống rất hòa hợp, con gái tôi cũng rất khỏe mạnh, hiểu chuyện và học hành tốt. Tiệm làm tóc của tôi làm ăn thuận lợi. Tôi cũng có một ngôi nhà và một chiếc ô tô, cuộc sống khá thoải mái. Nhiều người thân khen ngợi và ghen tỵ với cuộc sống của tôi.

Trở thành một người tốt hơn

Trước đây cuộc sống của tôi không phải lúc nào cũng hạnh phúc và thuận lợi. Tôi từng bị thấp khớp và đầu gối của tôi thường xuyên bị đau. Tôi cũng bị bệnh dạ dày vì tôi không bao giờ ăn đúng giờ. Tôi cũng bị trĩ và bị táo bón, dẫn đến mất ngủ, đau đầu nghiêm trọng và thị lực kém. Tôi cũng cảm thấy yếu và thường xuyên ở trong trạng thái buồn ngủ. Tôi nghĩ không biết sau này tôi sẽ ra sao?

Điều may mắn nhất trong cuộc đời này của tôi chính là gặp được Đại Pháp. Nhờ có chị của chồng tôi (là một học viên) hướng dẫn, tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau khi bắt đầu tu luyện, mọi bệnh tật của tôi đã không còn nữa. Tôi cảm thấy thân thể rất dễ chịu và tràn đầy năng lượng.

Sau khi bắt đầu tu luyện và đọc các bài giảng của Pháp Luân Công tôi hiểu rằng chúng ta cần phải tùy kỳ tự nhiên và nghĩ đến người khác trước. Chúng tôi nên hướng nội khi xảy ra mâu thuẫn, hiếu kính với cha mẹ, chăm sóc con cái và hòa hợp với hàng xóm và bạn bè. Chúng tôi cố gắng để trở thành người tốt hơn và có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn. Chúng tôi cần chiểu theo lời day của Sư phụ trong mọi hoàn cảnh.

Người thân niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nhận được phúc báo

Một ngày nọ, mẹ và cháu họ tôi đến cửa hàng của tôi. Ngày hôm sau, cháu tôi bị sốt và nói rằng mắt cháu bị đau. Mắt cháu đỏ và mẹ tôi không thể chịu được khi nhìn cháu bị đau như vậy, vì thế bà đã bảo tôi đi mua thuốc ở hiệu thuốc mà tôi vốn là một khách hàng quen thuộc. Tôi nói với bà rằng mọi việc sẽ ổn thôi. Ngay sau khi làm xong việc, tôi đi đến hiệu thuốc. Tôi nói với cháu tôi rằng: “Cháu hãy cố gắng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn’ hảo 20 lần, sau đó cô sẽ mua đồ ăn cho”. Cháu tôi dùng ngón tay để đếm mỗi lần đọc xong một lần chín chữ này. Sau khi niệm 20 lần, mắt cháu đã hoàn toàn dễ chịu và không còn đỏ nữa. Kể từ đó tôi luôn nhắc cháu nhẩm chín chữ này và nếu xung quanh có ai đó gặp vấn đề về sức khỏe, tôi lại nhắc họ chân thành nhẩm chín chữ đặc biệt này.

Bốn năm trước, mẹ tôi, đã ngoài 70 tuổi, bị trượt chân ngã. Khi chụp X-quang bác sĩ cho biết xương chậu của bà bị gãy nát. Bà không thể cử động chân của mình. Mẹ tôi nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa nên đã gọi điện cho họ hàng xa tới thăm bà lần cuối.

Nhờ chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong vòng 40 ngày, mẹ tôi đã có thể ra khỏi giường và tự đi lại được. Điều này thực sự rất đáng kinh ngạc. Mẹ tôi bây giờ đã 82 tuổi và có thể đi lại bình thường. Mẹ tôi đã rất háo hức nói với tất cả mọi người rằng “Con gái tôi bảo tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’. Mọi người cũng nên niệm như vậy. Nó thật sự hiệu quả”! Từ việc hồi phục nhanh chóng của mẹ tôi, họ hàng tôi đã chứng kiến được Đại Pháp kỳ diệu đến như thế nào.

Cả gia đình đều được thọ ích

Khi còn nhỏ, con gái tôi được nhiều người khen ngợi. Cháu không chỉ ngoan ngoãn và lễ phép mà còn rất khỏe mạnh. Cháu giúp tôi việc nhà như chuẩn bị bữa ăn, giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa. Khi lớn lên, cháu giúp tôi làm việc ở cửa hàng như gội đầu cho khách và làm các việc khác. Mỗi khi thấy tôi gọi, cháu ngay lập tức dừng việc đang làm để giúp tôi. Giáo viên và các phụ huynh khác đều ngưỡng mộ tôi vì những đứa trẻ khác không ngoan ngoãn như vậy. Chúng không bao giờ giúp cha mẹ việc nhà, không thích làm bài tập về nhà và không kính trọng cha mẹ và thầy cô. Con gái tôi luôn nghe lời tôi và không bao giờ vô lễ. Cháu là lớp trưởng và đảm nhiệm rất tốt vai trò này. Tất cả các thầy cô đều khen ngợi cháu. Đây là một trong số rất nhiều phước lành mà Sư phụ ban cho tôi.

Một số phụ huynh đến tiệm làm tóc của tôi và hỏi cách tôi nuôi dạy con gái mình. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo và tôi đã chiểu theo các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp để làm điều đó. Tôi nói với họ rằng họ cần dạy trẻ trung thực và thiện lương và luôn đặt lợi ích của người khác trước. Tất nhiên, cha mẹ đóng một vai trò quan trọng bởi họ cần phải làm gương cho trẻ. Cha mẹ cần chân thành và giữ lời hữa, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần và học cách tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Trẻ cần phải biết ơn cha mẹ vì những gì cha mẹ làm cho chúng cũng như kính trọng người lớn tuổi hơn. Bằng cách này trẻ sẽ có kỹ năng tự kỷ luật và phân biệt được tốt và xấu. Tất cả các phụ huynh này đều đồng ý với những gì tôi chia sẻ.

Giảng chân tướng và thức tỉnh nhiều chúng sinh hơn nữa

Sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi có được tâm thái bình hòa và tay nghề cắt tóc của tôi khá hơn rất nhiều. Khách hàng tin tưởng nhờ tôi thiết kế kiểu tóc cho họ và những thiết kế của tôi đều rất thời trang. Bởi vì được họ tin tưởng nên tôi có thể giảng chân tướng cho họ. Bất kể khi nào khách hàng của tôi nói rằng họ cảm thấy mệt mỏi tại nơi làm việc, tôi đều nói với họ rằng hãy khẽ nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện –Nhẫn hảo” và căng thẳng sẽ tan biến. Tôi nói với họ rằng tôi có thể đứng trong vòng 10 tiếng đồng hồ mà không ăn không uống mà tôi vẫn cảm thấy ổn. Khách hàng của tôi biết rằng tôi luôn vì lợi ích tốt nhất cho họ nên họ đồng ý làm theo những gì tôi nói với họ.

Tôi muốn chia sẻ với mọi người về những lợi ích mà khách hàng của tôi nhận được khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện –Nhẫn hảo”.

Khi một cô bé là học sinh trung học đến tiệm tóc của tôi, tôi không thể cắt tóc cho cháu vì cháu ho liên tục và bị sốt. Tôi hỏi cháu rằng cháu đã uống thuốc hay tiêm thuốc chưa. Cháu nói với tôi rằng cháu đã tiêm hai tuần nay rồi mà không đỡ chút nào. Tôi nói cháu hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện –Nhẫn hảo” sẽ có tác dụng. Cháu dường như không tin tôi nhưng nói rằng cháu đang nhẩm thầm chín chữ này. Một lúc sau, bạn học của cháu nói: “Mei Mei, cậu ngừng ho rồi kìa”! Sau đó, cô bé nói với tôi rằng cháu chuẩn bị thi vào cấp ba. Cháu lo rằng không thể thi đỗ vào trường cháu thích. Tôi nói với cháu về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đoàn Thanh niên. Cháu đồng ý về việc thoái Đoàn và vui vẻ trở về nhà cùng bạn. Sau này cháu đã đỗ vào trường cấp ba mà cháu yêu thích.

Một ngày nọ, một người phụ nữ ở tuổi 60 cùng với cháu trai đã đến tiệm làm tóc của tôi. Bà bị đau răng và nói rằng cần phải đến hiệu thuốc để mua thuốc. Bà quay lại và nói rằng hiệu thuốc đóng cửa. Trong khi chờ tôi làm xong cho một người khách, bà liên tục kêu đau. Tôi nói với bà rằng hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sau khi nhẩm những chữ này, bà đã có thể ngồi yên trong vòng 2 tiếng. Bà nói với tôi rằng bình thường bà không thể ngồi lâu đến như vậy và phải nằm xuống giường.

Đề cao tâm tính và giải quyết mâu thuẫn trong gia đình

Chồng tôi làm trong lĩnh vực xây dựng ở ngoài thị trấn vào mùa hè, còn mùa đông thì anh ấy ở nhà. Vào mùa đông, mỗi khi cửa hàng của tôi đông khách, chồng tôi thường tới giúp tôi. Một lần nọ, khi đang làm tóc cho một cô gái trẻ, chồng tôi bỏ về phòng mình và chơi điện thoại. Trong tiệm vẫn còn nhiều khách đang đợi để được cắt tóc. Toàn bộ quá trình duỗi tóc thường mất khoảng một giờ. Tôi bắt đầu giải thích và cảm ơn khách hàng vì đã kiên nhẫn chờ đợi. Tôi thành thật xin lỗi và nói rằng có thể chồng tôi cảm thấy không khỏe và cần được nghỉ ngơi.

Trong lòng sốt ruột nhưng tôi không tức giận vì thực tâm tôi nghĩ chồng mình không được khỏe. Tôi tự nhủ rằng không nên nghĩ quá nhiều về việc này và hãy tự mình hoàn thành việc cắt tóc. Khi tôi trở nên bình tĩnh, khách hàng cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi; thời gian còn lại trong ngày diễn ra suôn sẻ. Về đến nhà, tôi hỏi thăm xem chồng tôi thế nào, liệu anh ấy có mệt hay không. Anh ấy nói rằng mình ổn. Đơn giản chỉ là anh ấy không thích kiểu ngồi của cô gái trẻ kia. Tôi cười và nghĩ rằng đây là khảo nghiệm do Sư phụ an bài và tôi đã tránh được một cuộc cãi vã với chồng mình.

Một lần, một người phụ nữ lớn tuổi mà tôi biết đang trò chuyện với một khách hàng của tôi. Người ấy bắt đầu lớn tiếng trách móc tôi. Khách hàng giật mình và tưởng rằng chúng tôi đang cãi nhau. Tôi mỉm cười và nói: “Xin bà đừng giận, tôi sẽ làm tốt việc của mình và không nói gì nữa”. Tôi nhận ra mình cần phải đối mặt với chấp trước vào việc giữ thể diện của bản thân.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi vô hạn của Ngài. Trong những ngày tu luyện còn lại, con sẽ cố gắng chăm chỉ làm ba việc, truyền rộng vẻ đẹp của Đại Pháp, và giảng chân tướng để thức tỉnh nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/5/修大法带来的美好和顺利-409497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/30/186993.html

Đăng ngày 02-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share