Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2020] Gần đây trong mơ tôi đã được Sư phụ điểm hoá hai lần về phương diện tu Chân.

Lần đầu tôi mơ thấy mình cần tới tham gia một hạng mục phải hoàn thành gấp. Có một hàng lang dài và tôi cảm thấy nếu đi bộ sẽ mất rất nhiều thời gian, vì vậy tôi giả vờ là người khuyết tật và lái một chiếc xe đặc biệt để tới tham gia hạng mục. Tôi tỉnh dậy và nghĩ rằng mình đã làm tổn hại tới hình ảnh của một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Lần tiếp theo tôi mơ thấy mình đi vào một khán phòng khi một buổi hội thảo sắp kết thúc. Giảng viên đã để lại một câu đố cho mọi người. Tôi đã tìm ra câu trả lời, đó chính là, tu luyện là phải thay đổi từ bản chất bên trong chứ không chỉ tỏ ra là tốt ở bên ngoài.

Tôi nhận ra cả hai giấc mơ đều là để điểm hoá cho tôi về phương diện tu “Chân”, nhưng tôi không thể tìm ra vấn đề mình đã không “Chân” ở điểm nào.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã tin rằng mình nên làm việc chăm chỉ, tuân thủ các chuẩn mực xã hội và trở thành một người tốt bằng cách giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Trong một thời gian dài, nhiều người đã quen với việc tôi tốt bụng và sẵn sàng làm hài lòng người khác. Tuy nhiên cũng có những người coi đặc điểm tính cách này của tôi là đương nhiên. Tôi cảm thấy mất mát vì hành vi tốt của mình không được công nhận.

Tôi chợt nhận ra, thực tế cảm giác mất mát đến từ việc tôi quá chấp trước vào danh. Trong số ba chấp trước phổ biến là danh, lợi và tình thì tôi dính mắc vào danh nhiều nhất. Vào một số thời điểm quan trọng, tôi có thể xử lý tốt lợi ích và tình cảm, nhưng tôi quá coi trọng danh và không thể vượt qua nó.

Tôi nhận ra mình có tâm cầu danh, muốn “trở thành người giỏi nhất”. Thông thường ý nghĩ này đều được nhìn nhận là tốt, vì vậy tôi đã không nhận ra đó là kết quả của một chấp trước. Hướng nội sâu hơn, tôi thấy việc truy cầu “danh tiếng tốt” của mình đến từ sự ích kỷ, nó gắn với “cái tôi”.

Sau khi phát hiện ra chấp trước của mình, tôi bắt đầu hiểu được nguyên nhân sâu hơn đằng sau việc mạnh mẽ theo đuổi để được thừa nhận là một người tốt. Tôi đã chú ý đến việc duy trì một hình ảnh nhân đức từ khi còn nhỏ, và thường xuyên bắt chước những hành vi của người khác. Nhìn thấy điều này, mẹ tôi đã từng cảnh báo: “Mọi người đang bận tâm đến việc riêng của họ. Đừng luôn nghĩ rằng họ đang nhìn con“.

Tôi nhận ra vấn đề “bất chân” này của bản thân là do chấp trước vào danh tiếng. Chấp trước mạnh mẽ ẩn giấu này tồn tại là do tôi sống vì sự khen ngợi của người khác. Biểu hiện tử tế của tôi không phải xuất phát từ thiện tâm. Điều này hoàn toàn không phù hợp với Chân. Chấp trước vào danh tiếng của tôi đã làm ra nhiều điều khiến tôi phải hối tiếc, nó cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng làm ba việc mà các đệ tử Đại Pháp nên làm của tôi.

Tôi thầm cảm tạ Sư phụ vì đã điểm hoá giúp tôi nhận ra chấp trước vào danh ẩn giấu này. Tôi cảm thấy xấu hổ vì ngộ tính kém kéo dài hàng chục năm của mình, nhưng tôi biết rằng những sai lầm này là do “cái tôi giả” hình thành từ nghiệp lực, những suy nghĩ và quan niệm của con người. Con người thật của tôi không có những hành vi này. Sau khi tôi phát hiện ra “cái tôi giả” và muốn loại bỏ nó, tôi thực sự cảm thấy như mình đang trút bỏ một lớp vỏ và được tẩy rửa trong một không gian khác. Việc phát chính niệm cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

Tôi hy vọng bản thân sẽ tu luyện một cách vững chắc hơn. Tôi nên loại bỏ những quan niệm, khái niệm và chấp trước người thường của mình, đồng thời không ngừng đồng hóa với Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, để tôi có thể trở về với bản tính thuần chân của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/21/407816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/15/186788.html

Đăng ngày 31-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share