Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2020] Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công, các tiêu chuẩn phân biệt đúng sai đã bị đảo ngược. Những người bị đầu độc bởi sự dối trá của ĐCSTQ và bị tẩy não trong một thời gian dài có lối suy nghĩ tiêu cực và méo mó. Không dễ để họ thay đổi thái độ này. Chồng tôi là một người như vậy.

Chồng tôi phản đối tôi tu luyện

Khi cuộc bức hại bắt đầu, ĐCSTQ đã sử dụng các phương tiện truyền thông để tung tin đồn vu khống Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), và đặc biệt là thao túng các cơ quan công tố, pháp lý và tư pháp để thường xuyên bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trong hoàn cảnh như vậy, chồng tôi đã phản đối tôi tu luyện và tạo ra nhiều khó khăn cho tôi. Anh ấy đã đệ đơn ly hôn khi tôi và các học viên địa phương khác bị giam giữ và bị kết án bất hợp pháp trong những tháng trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008.

Chồng tôi đưa tôi về nhà và chúng tôi nối lại cuộc hôn nhân khi tôi ra tù vào năm 2012. Anh ấy thường hạn chế quyền tự do của tôi và biến cuộc sống của tôi thành một nhà tù nhỏ.

Anh ấy sợ ĐCSTQ. Để ngăn tôi tập Pháp Luân Công hoặc gặp gỡ các học viên, anh ấy liên tục kiểm tra đồ đạc của tôi. Nếu anh ấy tìm thấy những cuốn sách của Pháp Luân Công hoặc máy MP3 tôi dùng để luyện công, thì anh sẽ giấu chúng. Tôi đã cãi nhau với chồng mình, bỏ ăn và bỏ nhà đi. Tôi cũng viết thư cho anh ấy nhiều lần để nói về sự tốt đẹp và quý giá của Pháp Luân Công. Tôi đã bỏ nhà đi hai lần và được các đồng tu giúp đỡ.

Vào một dịp nọ, một học viên từ thành phố khác đến gặp tôi và gặp chồng tôi, hôm đấy anh ấy đi làm về sớm. Anh ấy không những không chịu lắng nghe mà còn muốn tố cáo người học viên này với cảnh sát. Con gái tôi ở nhà và đã khóc vì sốc trước hành vi của anh ấy. Bạn của con gái tôi đã thuyết phục chồng tôi quay lại khi anh ấy đang trên đường đến đồn cảnh sát. Anh ấy đã làm ầm ĩ lên sau khi về nhà. Tôi và con gái quyết định bỏ nhà ra đi, chỉ khi đó anh ấy mới nhận ra rằng mình đã đi quá xa và tiết chế cảm xúc lại.

Cảm hóa chồng bằng lòng từ bi

Nhìn thái độ của anh ấy lúc đó, tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ và để anh ấy yên. Tôi biết chúng tôi có duyên phận mới trở thành người một nhà. Anh ấy cũng phải chịu rất nhiều áp lực từ cuộc bức hại tà ác này. Anh ấy cũng không được hưởng một cuộc sống gia đình ổn định và hạnh phúc như trước đây. Vì cuộc bức hại của ĐCSTQ, tôi cũng đã mất một công việc đáng mơ ước, điều này khiến anh ấy cảm thấy thất vọng và bực bội với tôi rất nhiều.

Tôi không quan tâm đến thái độ hay bực bội của anh ấy mà chỉ lặng lẽ chịu đựng mọi chuyện. Tôi vẫn quan tâm đến anh ấy, nấu cho anh ấy những bữa ăn ngon, mua những bộ quần áo anh ấy thích và giữ cho ngôi nhà của chúng tôi sạch sẽ và ngăn nắp. Đôi khi, tôi mang đồ ăn đến cho anh khi anh đang làm nhiệm vụ, điều mà các đồng nghiệp của anh cũng phải ghen tị. Anh ấy cũng rất tự hào.

Thái độ của anh ấy từ từ thay đổi và anh ấy không còn can thiệp vào chuyện tu luyện của tôi nữa. Tôi đã có thể học các sách Đại Pháp và luyện công ở nhà một cách ngay chính. Khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho bạn bè và người thân của chúng tôi, anh ấy thậm chí còn chia sẻ thêm vài lời với họ. Bây giờ chúng tôi có cuộc sống hòa thuận như chúng tôi đã có trước đây. Các nhân viên từ Phòng 610, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, đồn cảnh sát và Văn phòng Cộng đồng đã gọi điện cho tôi nhiều lần và đến nhà để quấy rối tôi, đặc biệt là sau khi tôi khởi kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) vì đã phát động cuộc đàn áp. Chồng tôi đã chặn các cuộc gọi của họ trên điện thoại của tôi.

Tôi đã hướng dẫn anh cách sử dụng máy tính và truy cập vào Internet, để anh không phải xem các chương trình truyền hình của ĐCSTQ. Lúc đầu, anh ấy từ chối đọc bất kỳ bài báo nào về Pháp Luân Công, vì vậy tôi đã đọc chúng cho anh nghe và phát chính niệm để loại bỏ những nhân tố xấu đằng sau anh ấy. Từ từ, anh ấy bắt đầu tự đọc chúng và sau đó đã chủ động vượt tường lửa để đọc các bài viết chân thực về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trên Internet. Tôi đã sao chép các bài báo mô tả các phương thức tra tấn tàn bạo mà các học viên địa phương phải chịu đựng để anh ấy đọc. Một số người trong số đó là người quen của chúng tôi. Anh ấy cũng đã đọc Cửu Bình, những bài viết về Giang Trạch Dân, “Chúng ta nói về tương lai” vv…

Anh ấy đã hoàn toàn chấp nhận sự thật về Pháp Luân Công, và không còn có thái độ thành kiến ​​và thù địch đối với Đại Pháp. Cuối cùng, anh ấy đã hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ, căm ghét cuộc bức hại Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân, hiểu được lý do tại sao tôi lại kiên định với đức tin của mình và thành tâm nhận ra sự tốt đẹp của Đại Pháp. Anh ấy còn gửi bài thanh minh trên trang Minh Huệ rằng anh đã bị ĐCSTQ lừa dối, do đó muốn vô hiệu hóa tất cả những lời nói và việc làm của anh trước đây trong việc không tôn trọng Đại Pháp và Sư phụ Lý. Anh ấy trả lại các cuốn sách Đại Pháp và máy nghe nhạc MP3 mà anh đã giấu trước đó.

Bây giờ anh ấy là một người hâm mộ kênh truyền hình Tân Đường Nhân (NTD). Đôi khi chúng tôi xem các video và phim về Đại Pháp, các chương trình truyền hình, các diễn đàn chuyên gia, văn hóa truyền thống v.v. để xóa tan tư duy vô thần của anh. Đôi khi chúng tôi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Cách suy nghĩ của anh ấy đang dần thay đổi.

Anh ấy thường xem “Theo dõi dịch viêm phổi Vũ Hán” và nghe các chương trình phát thanh trên Đài Phát thanh Hy vọng. Anh ấy thích nghe hoặc xem một số bài bình luận của các nhà phê bình với giọng điệu bình tĩnh và phân tích hợp lý. Anh ấy cũng thích một số câu chuyện lịch sử truyền thống. Anh ấy nói anh cảm thấy như đang nghe một giáo sư đại học giảng bài. Anh ấy không ngừng được mở mang trí óc và chuyển biến thế giới quan của mình. Giọng nói của anh cũng trầm tĩnh hơn. Anh ấy trông bình yên và trẻ trung hơn. Trước đây, chồng tôi hiếm khi làm việc nhà, nhưng bây giờ anh ấy lau cửa sổ và rửa bát. Không khí gia đình chúng tôi trở nên đầm ấm. Mỗi khi nhìn thấy tin tức trên điện thoại di động của mình, anh ấy đều nói rằng tất cả đều là giả.

Tôi nói: “Nếu anh biết nó là giả, đừng đọc nó. Đừng để bị lừa dối bởi những lời nói dối của nó và tránh bị ô nhiễm. Đừng cấp thị trường cho nó”. Sau đó, anh ấy ngừng đọc tin giả.

Lợi ích mà gia đình tôi đã nhận được

Các anh chị em của chồng tôi đã chứng kiến ​​những thay đổi ở anh và có thể nhìn thấy vẻ mặt tươi sáng và tâm thái bình hòa của anh ấy. Tất cả họ đều có cái nhìn tích cực về Đại Pháp và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Các chị gái thứ hai và thứ ba của anh ấy đã nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Chân của chị gái thứ ba bị đau nhức nhưng thông qua việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cơn đau đã nhanh chóng thuyên giảm. Tôi đưa cho họ những chiếc máy nghe nhạc MP3 nhỏ, chứa đầy những chương trình có chứa sự thật về Đại Pháp như “Đại Pháp hồng truyền”, “Lửa giả ở Thiên An Môn” và những chương trình khác. Họ đều thích nghe các bài thuyết trình.

Người em trai thứ hai của chồng tôi bị tai nạn ô tô khiến tay chân bị tê cứng, mất khả năng lao động. Tôi và chồng đến thăm cậu ấy. Trạng thái tinh thần của cậu ấy rất tồi tệ, nhưng cậu ấy đã nhận tấm bùa hộ mệnh và thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cậu ấy cũng thường nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và đọc các câu chuyện về những người đã nhận được lợi ích sau khi niệm các ký tự trên. Sức khỏe của cậu ấy phục hồi nhanh chóng. Cậu ấy cũng tìm được một công việc có mức lương cao hơn. Con trai của cậu ấy cũng có một công việc ổn định trong ngân hàng, đã kết hôn và có một cậu con trai kháu khỉnh. Ai có lòng tin vào Đại Pháp, người đó sẽ được phúc báo.

Sáng hôm qua, chồng tôi tình cờ gặp một người hàng xóm khi anh ấy đi dạo. Người hàng xóm cho biết: “Chúng tôi bị cấm ra ngoài, nhưng ở nhà thì chán lắm. Các chương trình truyền hình không thú vị”.

Chồng tôi trả lời: “Đúng vậy, nhiều tin tức là giả. Chính phủ chưa cho biết đại dịch bắt đầu từ đâu. Ban đầu họ nói nó có nguồn gốc từ một chợ hải sản. Nhưng tại sao nó không được phát hiện trong nhiều năm, và bây giờ mới tìm thấy? Lúc đầu ĐCSTQ kết luận rằng đại dịch đến từ loài dơi nhưng sau đó đã thay đổi nguồn gốc thành tê tê. Bây giờ các quốc gia nước ngoài đã bị lây nhiễm, họ lại tuyên bố Hoa Kỳ là nguồn lây vi rút. Khi Hoa Kỳ phản đối, chính phủ lại đổ lỗi cho Ý và Đức. Một đất nước rộng lớn như vậy mà đưa ra những tin tức không đúng sự thật, và hậu quả là nhiều người đã thiệt mạng”.

Chồng tôi đã được phúc báo. Công việc của anh diễn ra suôn sẻ và anh được tăng lương hàng năm. Các loại bệnh tật của anh như thoát vị đĩa đệm thắt lưng và chứng khó tiêu đã biến mất mà không cần điều trị.

Con gái chúng tôi cũng có một gia đình hạnh phúc; cả cháu và chồng cháu đều có công việc ổn định. Tiền lương của chồng cháu vẫn được tăng cho dù kinh tế đang suy thoái vì đại dịch.

Thật đúng là một người tu luyện, cả nhà được thọ ích!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/15/407296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/11/186718.html

Đăng ngày 28-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share