Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2020] Con trai của một đồng tu khoảng 40 tuổi là một người nghiện rượu nặng. Anh ấy thường hay uống nhiều rượu một mạch đến mức say bí tỉ mấy ngày liền. Năng lực làm việc của anh ấy rất kém, tài khoản ngân hàng bị rút đến thấu chi và cả nhà đều phải chịu đựng anh ấy. Mẹ của anh là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã phải đưa con mình đến ngân hàng để trả nợ. Khi vừa mới bước ra khỏi xe hơi, anh ấy ngã nhào trước cửa ngân hàng, mũi và hai tai của anh chảy máu, mắt thì trợn ngược và hai chân thì duỗi thẳng.

Người mẹ gọi lớn tên anh ấy để đánh thức anh dậy nhưng anh vẫn không có phản ứng gì. Sau đó bà nhanh chóng ấn vào huyệt Nhân trung của anh và cầu xin: “Sư phụ ơi, đây là con trai duy nhất của con. Xin Sư phụ hãy cứu cháu.”

Bà liên tục thì thầm vào tai người con: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Vài phút sau, anh ấy từ từ tỉnh lại nhưng vẫn rất yếu. Họ nhanh chóng đưa anh đến phòng cấp cứu của một bệnh viện trong thành phố. Sau khi được khám và xét nghiệm, cũng như hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa, anh ấy được chẩn đoán bị suy gan và thận nghiêm trọng đến mức phải cấy ghép tạng cho cả hai bộ phận đó. Vì gia đình không đủ khả năng nên anh được xuất viện về nhà.

Với hy vọng các bác sĩ chẩn đoán sai, họ đến một bệnh viện tỉnh để có cơ hội thứ hai nhưng kết quả chẩn đoán vẫn tương tự.

Trở về nhà, người mẹ nói với con trai rằng: “Con hãy nhớ là Sư phụ đã cứu mạng con. Hãy nhìn mẹ này, con có thể thấy mẹ khỏe mạnh ra sao sau khi tu luyện Đại Pháp trong nhiều năm qua. Con hãy tin Đại Pháp.”

Bà mở băng hình Sư phụ giảng Pháp cho anh ấy xem. Cùng lúc anh ấy nhận được tin từ lãnh đạo cơ quan rằng anh đã bị sa thải cùng với hai tháng lương trợ cấp.

Phép màu

Một tuần sau, anh ấy hồi phục sức khỏe và đã có thể bước xuống giường và đi lại được. Anh ấy tích cực đọc sách Chuyển Pháp Luân và bắt đầu luyện công hàng ngày với mẹ. Sức khỏe của anh dần được cải thiện, anh ấy trở nên ngoan ngoãn, hiền lành và bỏ được rượu.

Hai tháng sau, anh ấy đi tìm việc và được nhận làm bảo vệ tại một trung tâm mua sắm lớn. Anh ấy đã làm việc ở đó được sáu tháng và sức khỏe vẫn ổn định.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/23/407121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/16/186367.html

Đăng ngày 25-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share