Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2020] Cha tôi 69 tuổi. Ông rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng đến nỗi mọi người thường nghĩ ông chỉ ở độ tuổi 50. Nhưng ngược trở lại năm 2019, ông là một bệnh nhân ung thư phổi và đang bị dày vò bởi hóa trị.

Cha tôi nhìn chung là người khỏe mạnh và không có bệnh tật gì đáng kể. Nhưng vào một ngày tháng 8 năm 2018, ông bắt đầu ho không ngừng. Ban đầu, ông nghĩ mình bị cảm lạnh nên ông chỉ đơn giản là uống thuốc và tiêm ở một trạm y tế địa phương.

Tuy nhiên, cơn ho của ông vẫn tiếp tục dai dẳng. Sau đó, ông đến gặp một bác sĩ Đông y và uống thuốc dược thảo trong 30 ngày nhưng vẫn không khá hơn chút nào.

Cuối cùng, cha tôi đã đến bệnh viện địa phương để kiểm tra kỹ lưỡng và được thông báo là phải làm nội soi phế quản, đây là một thủ thuật vô cùng đau đớn.

Kết quả chỉ ra rằng có đến 80% khả năng cha tôi bị ung thư phổi. Chúng tôi đã tham khảo thêm ý kiến ​​khác từ một bác sĩ mà chúng tôi quen biết và ông ấy cũng nói như vậy và đề nghị chúng tôi đến bệnh viện tốt hơn để kiểm tra kỹ lưỡng và không nói với cha tôi trước khi điều này được xác nhận.

Chúng tôi đến một cơ sở khám chữa bệnh ung thư nổi tiếng ở Thượng Hải và gặp một bác sĩ phẫu thuật lồng ngực nổi tiếng. Sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ phẫu thuật chẩn đoán cha tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối và đề nghị liệu pháp hóa trị trước khi chuyển sang liệu pháp trúng đích.

Chúng tôi nghe theo lời khuyên của bác sỹ và trở về quê. Tôi đã cho cha tôi nhập viện tại bệnh viện địa phương và chỉ nói với ông rằng chúng tôi đã mua cho ông loại thuốc nhập khẩu tốt nhất và ông sẽ khỏe hơn sau vài ngày truyền dịch. Ông hơi nghi ngờ nhưng vẫn bắt đầu đợt hóa trị kéo dài một tuần. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng đau đớn. Một tuần sau, ông vẫn cảm thấy buồn nôn mỗi ngày và bị nôn mửa, tiêu chảy. Toàn bộ cơ thể ông rất đau đớn.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, mẹ tôi đã luôn khuyến khích cha tôi thực hành môn tu luyện cả thân lẫn tâm này. Sau đợt hóa trị, mẹ tôi quyết định nói với cha tôi về kết quả chẩn đoán và cũng nói với ông rằng phương pháp điều trị hiện tại chỉ là để kéo dài sự sống cho ông. Nhưng nếu ông thử tập Pháp Luân Đại Pháp, thì ông có thể có cơ hội bình phục.

Khi cha tôi biết bị ung thư giai đoạn cuối, ông quyết định không tiếp tục hóa trị nữa và được kê một số loại thuốc để uống tại nhà là một phần của liệu pháp trúng đích. Cha tôi đã uống thuốc, nhưng cha tôi yếu đến nỗi chỉ cần đi bộ vài bước cũng khiến ông bị kiệt sức. Ngoài ra, xung quanh cơ thể ông mọc nhiều mụn nước li ti và một vài nốt lớn xuất hiện quanh cổ. Tuy nhiên, bác sĩ của ông nói rằng điều đó là bình thường sau khi trải qua liệu pháp trúng đích. Cha tôi không ăn không ngủ được. Dù vẫn còn sống nhưng ông cảm thấy đau khổ còn hơn chết.

Không thấy được phương pháp điều trị nào hiệu quả, ông quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như là hy vọng cuối cùng của mình.

Vào đêm mà ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên sau một thời gian, ông đã có thể ngủ ngon. Ông đã luyện công và học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp với mẹ tôi mỗi ngày. Dần dần, ông trở nên mạnh mẽ hơn. Sau một thời gian tu luyện, ngay cả những căn bệnh nhỏ như đau dạ dày, cao huyết áp của ông cũng không còn nữa.

Ngoài ra, nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp đã biến ông thành một con người hòa nhã hơn. Những người thân của chúng tôi khi chứng kiến ​​những thay đổi của ông đã không khỏi thán phục sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp. Chú tôi trước đây luôn phản đối việc mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi suy nghĩ và chấp nhận sự thật rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức thành viên của ĐCSTQ.

Một năm sau, cha tôi quay lại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Kết quả chụp CT cho thấy ông đã hoàn toàn bình phục. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho cha tôi một cuộc sống mới và cả gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn Sư phụ về điều đó!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/3/409968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/31/186568.html

Đăng ngày 24-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share