Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-08-2020] Là một bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc và Bệnh viện Kim Môn, hai bệnh viện hàng đầu ở Đài Loan, anh Trịnh Nguyên Du, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm rất được các bệnh nhân và đồng nghiệp nể trọng.

Từ lâu, bác sĩ Trịnh đã nhận ra cái chết là điều khó tránh khỏi. Anh luôn tự hỏi ai là người định đoạt thời khắc một các nhân phải sống hay chết. Anh biết rằng các bác sĩ không thể kiểm soát được vấn đề này.

Anh nói: “Công tác trong bệnh viện, tôi đã gặp những bệnh nhân từ tất cả giai tầng và địa vị khác nhau trong xã hội. Một số người đã mắc bệnh trong nhiều năm với nhiều ống gắn vào trong cơ thể.” Điều này khiến anh suy nghĩ. “Nhìn thấy bệnh nhân chịu đựng, tôi bắt đầu tự hỏi: “Nếu Thần, Phật tồn tại, vậy tại sao họ lại cho phép điều này xảy ra? Tôi bắt đầu oán Thần, và tự hỏi tại sao một số người lại khổ sở như vậy. Tôi cảm thấy không vui…và thấy trong tâm oán hận hơn là từ bi.”

Y học hiện đại có những mặt hạn chế. Thường thì phẫu thuật và điều trị chỉ có thể kéo dài sinh mệnh của một người được thêm vài tháng.

“Tôi bắt đầu có những ngờ vực. Dường như mọi thứ đều tùy thuộc vào số phận của chính người đó. Nếu mệnh của anh ta không tốt thì người ấy phải chịu khổ. Nỗi sợ hãi của bệnh nhân và những nghi vấn trong tâm không có lời giải khiến tôi cảm thấy buồn chán và thất vọng,” bác sĩ Trịnh nói.

Đối diện với cái chết không tránh khỏi, bác sĩ Trịnh tự hỏi điều quan trọng nhất trong cuộc sống này là gì.

Anh bắt đầu công tác tại Bệnh viện Kim Môn vào năm 2010. “Cuộc sống của tôi tốt hơn sau khi tôi chuyển đến Kim Môn. Tôi có những đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn, tiền lương tăng gấp đôi..mọi thứ xa hoa…tất cả đều tốt, tuy nhiên, tôi nghĩ: điều này không đúng. Không phải tôi không muốn công việc hay gia đình của mình mà nếu tôi chết đi, thì những thứ vật chất này chắc chắn không phải là mục tiêu mà tôi dành cả đời để theo đuổi.”

Chị của bác sĩ Trịnh

Lần đầu tiên, bác sĩ Trịnh nghe nói đến Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là từ chị của anh ấy.

Năm 2009, chị của bác sĩ Trịnh làm phẫu thuật viêm ruột thừa. Sau khi tỉnh lại từ thuốc mê, cô ấy gần như tê liệt. Cô không thể mở mắt hay cử động miệng và được chẩn đoán bị teo tuyến yên. Cơ thể cô không thể tạo ra hoóc-môn tuyến giáp (thyroxine) và hoóc-môn tủy thượng thận (epinephrine) được nữa. Cô chỉ có thể dựa vào thuốc hoóc-môn và thuốc tuyến giáp để sống sót.

Năm 2012, chị của bác sĩ Trịnh đã phát bệnh viêm mô tế bào nghiêm trọng.

Bác sĩ Trịnh nhận thấy bệnh viêm mô tế bào của người chị thật kỳ lạ: “Tôi đã chữa bệnh viêm mô tế bào trong nhiều năm, từ góc độ của chuyên gia y tế mà nói, trường hợp của chị ấy là khác với bất kỳ bệnh nhân nào tôi từng điều trị trước đây. Ví dụ, cả hai bàn chân của chị ấy bị đau, vốn là điều khác thường, sau đó cơn đau giảm một cách đáng kể chỉ trong vài tiếng, là điều chưa từng nghe nói đến. Sau khi tình trạng viêm mô tế bào thuyên giảm, chứng phù nề do dùng thuốc hoóc-môn liều cao cũng biến mất. Chị ấy khỏe hơn và tinh thần phấn chấn hơn trước.”

Anh ấy không thể lý giải được. Người chị bảo anh rằng cô ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước đó một vài tháng và đã ngưng uống thuốc hoóc-môn được vài tuần.

“Là một bác sĩ, tôi không thể giải thích được sự hồi phục của chị tôi.”

Giáo sư Dương Thạc Anh tại Đại học Tôn Trung Sơn đã đề nghị bác sĩ Trịnh tìm hiểu Pháp Luân Công.

Đối với các học viên Pháp Luân Công, việc khỏe người chỉ là một phần. Mục đích của họ là trở thành những người thực sự thiện lương và từ bi. Bác sĩ Trịnh nhìn thấy việc đề cao bản thân thông qua tu luyện chính xác là “định mệnh”, là điều mà anh đang tìm kiếm bấy lâu.

“Buổi tối của ngày đầu tiên tu luyện Pháp Luân Công, tôi bị sốt kéo dài đến sáng hôm sau. Điều này giống như việc tịnh hóa thân thể được đề cập trong sách Chuyển Pháp Luân. Tôi từng bị cảm rất nặng, nhưng hôm đó, tôi lại cảm thấy rất tốt. Đầu não tôi thanh tỉnh, và chứng đau khớp kinh niên của tôi đã khỏi! Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Là một bác sĩ, tôi không thể lý giải bằng cách nào hoặc vì sao một người có thể cảm thấy vô cùng dễ chịu, thoải mái sau khi bị sốt.”

Khi còn học Đại học, bác sĩ Trịnh mắc bệnh hen suyễn và được chẩn đoán mắc bệnh thấp khớp Palindromic. Đó là bệnh tự miễn dịch mà không thể chữa khỏi.

“Mỗi khi tôi gặp áp lực hoặc thiếu ngủ, chứng thấp khớp ở chân và tay tôi lại bùng phát. Khi nó xảy ra, tôi vô cùng đau đớn và chỉ có thể nằm yên một chỗ không cử động.”

Để cải thiện sức khỏe, bác sĩ Trịnh từng chạy bộ và rất thích hoạt động này. Tuy nhiên, một khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, quan niệm của anh về y học hiện đại đã thay đổi.

“Tôi nhận ra hiện tượng siêu nhiên có tồn tại. Từ việc tịnh hóa thân thể lúc mới bắt đầu cho đến trạng thái nhập định, tôi không thể làm được những việc này bằng bất kỳ cách nào. Điều này vượt quá khoa học hiện đại. Những gì tôi trải nghiệm khi tu luyện Pháp Luân Công có thể nghe hơi kịch tính nhưng sự cải biến là thật. Tôi cảm thấy thoải mái và đề cao, cũng như tìm thấy nội tâm tĩnh tại và an hòa – vốn vượt xa những điều tôi đã biết trong quá khứ.”

637580493e58a4ca01e05cd156a2a99a.jpg

Đối với bác sĩ Trịnh, Chuyển Pháp Luân là cuốn sách quan trọng nhất

Vượt quá cải biến thân thể

Với sự thăng hoa trong tư tưởng, bác sĩ Trịnh trở nên ngày càng lạc quan, chân thành và bao dung hơn.

“Khi cố gắng an ủi người khác, chúng ta thường nói: ‘Được cái này, mất cái kia.’ Tuy nhiên, cái tâm oán hận vẫn còn. Khi tôi giúp bệnh nhân bằng sự chân thành nhưng họ lại phản ứng bằng thái độ khó chịu và buộc tội tôi, sau một thời gian dài, tôi không tránh khỏi có những cảm xúc tiêu cực. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, bây giờ tôi phản ứng hoàn toàn khác mỗi khi gặp mâu thuẫn.

“Tôi không còn tức giận vì cảm xúc của tôi không còn bị tổn thương. Tôi cũng không phải âm thầm chịu đựng nữa. Kỳ thực, tôi không hề nổi giận. Sự bao dung của tôi đã thực sự được mở rộng. Đối diện với những bệnh nhân khó và những tình huống áp lực, tôi duy trì tâm thái hòa ái và nghĩ từ góc độ của người khác. Tu luyện Pháp Luân Công đã chuyển biến quan niệm của tôi.

“Trước khi tu luyện, tôi là một người tính toán. Tôi luôn ý thức về quyền lợi và không ngừng truy cầu những thứ vật chất. Cảm tạ Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí, vì đã đưa tôi đến con đường tốt đẹp nhất – con đường tu luyện. Các bài giảng của Ngài là lời nhắc nhở thường xuyên về sứ mệnh và trách nhiệm của tôi. Bây giờ tôi đã trải nghiệm vẻ đẹp thực sự của cuộc sống!”

d46cf54068b71a5e1539bc852fd7cebf.jpg

Bác sĩ Trịnh cùng vợ và hai con. Họ hy vọng mọi người sẽ biết đến sự tuyệt vời của Pháp Luân Công.

“Tôi chân thành giới thiệu cuốn sách Chuyển Pháp Luân đến tất cả mọi người. Pháp Luân Công là môn tu luyện cao tầng và bất cứ ai cũng có thể học. Cho dù mục đích ban đầu của bạn là gì đi nữa: cải thiện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng từ cuộc sống hàng ngày…miễn là bạn chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Công thì bạn sẽ được thụ ích vượt hơn cả sự kỳ vọng. Bạn có thể đạt đến tầng thứ mà bạn chưa bao giờ có thể tưởng tượng đến!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/1/409842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/17/186389.html

Đăng ngày 26-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share