Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 13-10-2020] Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) Toàn cầu tại Toronto đã tổ chức một sự kiện diễn ra trong hai ngày tại hơn 30 địa điểm. Vào ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2020, họ tập trung tại các giao lộ chính ở khắp thành phố để hỗ trợ mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người đã bị thu hút bởi các biểu ngữ lớn với nội dung “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản: Hủy diệt nhân loại”, “Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về đại dịch”, “Bảo vệ Canada khỏi đại dịch. Loại bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc“ và những thông điệp tương tự.

Nhiều người lái xe và người đi bộ đi qua đã bày tỏ sự ủng hộ của họ và ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ. Và nhiều người còn nói những lời động viên: “Chúng tôi ủng hộ các bạn!” “Tôi đồng ý!” “Đừng bao giờ bỏ cuộc!”

7d75cfe251771a2dbbb58a32f0541118.jpg

2ae899ef3225201ca92ab1e53568a211.jpg

09a23833c9f09ba4d104d9f4b6d96a8b.jpg

5d75e4a05412a763e204ce2254392d1c.jpg

78473e0dadc398ef75226ffbed2f3286.jpg

eb8d754f408ef1b4e47d5c9f35d3f103.jpg

0c152d4efdf48cc29c906af242a7c3e2.jpg

a5d5a29022a12fe0a9a93861cc5c7c7b.jpg

5a49ba15d2b8ade66ba0e0ddc39e229a.jpg

13016eb25658044caf311cf53806d973.jpg

d5c018f6889078d58b6834f94ee987ce.jpg

3f4fa89f354b26510ec071b89bed94d5.jpg

34d6fb02bc357e5b310c1bdc9e508803.jpg

07ff932e5e501e3c680c1704e58bc4d8.jpg

2f61559d66d3cbbd23eb78b037eb024c.jpg

5849ef46afe1e57f6b68b4af7b1e263a.jpg

d037fe7cae365922f8257ad817f0bdc1.jpg

Các học viên trưng bày các biểu ngữ lớn tại hơn 30 giao lộ ở Toronto, trong hai ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2020

536374f036c401db50c0cc4bbca8c25c.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ

f483656a8cee4c38777514fd0754035d.jpg

Ông La quay video các hoạt động

Ông La, một người nhập cư từ Hồng Kông, nói với các tình nguyện viên của Trung tâm: “Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời! ĐCSTQ chắc chắn sẽ sụp đổ! Đó là cách duy nhất để cứu Hồng Kông và thế giới! Nó [ĐCSTQ] vẫn đang gian dối. Ác đảng này đang diệt vong. Cả thế giới đều biết bản chất thực sự của nó. Cảm ơn sự mẫn cán của các bạn!”

Bà Lục, một người Canada gốc Hoa, nói với một học viên: “Cha mẹ tôi sinh ra ở Trung Quốc. Họ biết rất rõ cảm giác thống khổ khi phải sống dưới sự thống trị của Cộng sản. Họ sở hữu một doanh nghiệp lớn ở Trung Quốc, nhưng dưới áp lực của ĐCSTQ, cha mẹ tôi đã phải từ bỏ.“

Bà khích lệ các học viên và nói: “Tôi nghĩ mọi người nên tránh xa ĐCSTQ vì nó đang phạm tội ác phản Thần phản nhân. Nhưng giới trẻ ngày nay không nhận ra điều đó, bởi vì ĐCSTQ đã xâm nhập vào nền giáo dục, văn hóa, giải trí và thậm chí cả đời sống gia đình của các nước phương Tây. Đến khi bạn nhận ra thì nó đã xảy ra rồi. Các bạn học viên đang gánh vác trách nhiệm phổ biến cho mọi người biết sự thật. Tôi rất cảm kích các bạn!”

Khi nhìn thấy các biểu ngữ gần một ngã tư, một tài xế trẻ người Canada đã tiến tới và dừng lại trước đèn đỏ của giao lộ này. Cô hạ cửa kính xe xuống và hỏi xin một tờ rơi. Một tình nguyện viên đưa cho cô một tờ rơi trước khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Người phụ nữ lập tức đặt tờ thông tin trước ngực và thở phào nhẹ nhõm, như thể cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Nước mắt cô trào ra. Cô giơ ngón tay cái ủng hộ người tình nguyện viên và nói: “Cảm ơn vì những gì bạn đang làm!” Khi đèn giao thông đổi màu, cô vừa lau nước mắt vừa lái xe đi.

Một người đàn ông Trung Quốc đã giơ ngón tay cái lên trong lúc chờ đèn đỏ. Ông đỗ xe và bước tới nói với các tình nguyện viên: “Tôi cho rằng các bạn nên viết một biểu ngữ với nội dung ‘ ĐCSTQ đang diệt vong. 400 triệu người Trung Quốc đã thức tỉnh!’”

Ông Lưu đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong. Ông đã biết đến những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và rằng nhiều người cảm thấy họ nhận được phúc báo khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Ông đã lấy một tờ thông tin để tìm hiểu thêm.

Một cặp đôi trẻ người châu Á tình cờ đi ngang qua hoạt động này. Người đàn ông nói: “Tôi ủng hộ các bạn, nhưng tôi không thể ký tên vì bố mẹ tôi vẫn đang sống ở Trung Quốc.” Người phụ nữ nói: “Tôi sẽ ký. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi biết những gì Đảng Cộng sản đã làm! ” Sau khi cô ký xong, người đàn ông cũng ký.

91916e0ad96d9a28513cba20a1c38239.jpg

Anh Sidhu, cư dân Toronto, rất vui khi biết gần nhà anh có một điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp

2224f3e147cd4d226c716d9298e25942.jpg

Ông Koven đứng cùng các tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ

Ông Koven, một người Canada gốc Iran, cho biết ông ủng hộ lời kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ. Ông rời khỏi Iran vì chủ nghĩa cộng sản đã xâm nhập vào đó. Ông hiểu rõ sự tàn bạo của chủ nghĩa cộng sản và sẽ không bao giờ sống dưới sự thống trị của nó.

Một thanh niên đến từ Ấn Độ hỏi liệu có bản kiến nghị nào về việc chấm dứt ĐCSTQ không. Anh nói anh biết ĐCSTQ muốn kiểm soát mọi thứ và cấm các quan điểm khác nhau – đó là lý do tại sao anh muốn ủng hộ bản kiến nghị.

Cô Ayae, một phiên dịch viên tiếng Nhật, ký vào bản kiến nghị và nói: “ĐCSTQ không cho phép quyền tự do ngôn luận ở Trung Quốc. Bây giờ nó đang vươn rộng ra và lừa dối những người bên ngoài đất nước của nó. Thật quá độc ác! Một chính quyền như thế phải kết thúc thôi. Người Trung Quốc tốt bụng, và văn hóa truyền thống của Trung Quốc rất đẹp, nhưng nó đã bị Đảng Cộng sản hủy hoại, vì vậy ĐCSTQ đáng bị xóa sổ ở Trung Quốc.”

Ông Richard, một người dân địa phương, nói với một tình nguyện viên: “Các phương tiện truyền thông chính thống của phương Tây đã giữ im lặng về việc ĐCSTQ che đậy đại dịch. Cảm ơn các bạn đã phổ biến cho mọi người về việc này! Tôi ủng hộ các bạn! Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất của tôi tới các bạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/13/413754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/18/187865.html

Đăng ngày 19-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share