Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2020] Tôi sinh năm 1961 trong một đại gia đình nông dân ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Vào thời đó, cuộc vận động “Đại nhảy vọt” vừa kết thúc và lương thực rất khan hiếm. Hơn mười triệu người đã mất mạng vì đói rét và bệnh tật. Mẹ tôi đã ăn một loại thảo mộc hoang dã và bị ngộ độc khi mang thai tôi. Bà ấy cũng bị viêm gan A và do đó đã ngừng cho tôi bú sữa mẹ khi tôi chưa được một tháng tuổi. Vì suy dinh dưỡng nên hồi nhỏ tôi rất yếu ớt.

Bệnh tật bẩm sinh

Tôi sinh ra với những vết loét da vàng ở toàn bộ đầu ngoại trừ một phần nhỏ gần tai phải. Vì vậy, tôi chỉ có thể ngủ và được giữ ở một tư thế cho tới khi tôi được bốn tuổi. Điều này đã khiến cho xương đầu tôi bị biến dạng và các đường nét trên khuôn mặt không cân đối. Đầu bên trái của tôi hơi lồi và bên phải thì lõm xuống. Khuôn mặt lớn hơn bên trái và nhỏ hơn bên phải. Đôi mắt của tôi thậm chí còn không đều nhau. Cổ và miệng của tôi cũng không được đặt đúng vị trí và tứ chi thì co quắp.

Vì gia đình rất nghèo nên tôi đã không nhận được bất kỳ sự điều trị y tế nào. Chỉ đến lúc tốt nghiệp đại học và có việc làm, tôi mới có thể đi khám bác sĩ. Nhưng bác sĩ bảo rằng nhiều cơ quan nội tạng của tôi đã bị tổn hại và tôi phải sống chung với căn bệnh này cả đời mà không có hy vọng chữa khỏi. Vì thế tôi đã sống một cuộc đời đầy ảm đạm.

Thay đổi thể chất một cách kinh ngạc

Vào cuối tháng 4 năm 1997, tôi đã chứng kiến sức mạnh chữa lành của Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công chỉ trong năm ngày, một học viên bị loét dạ dày hàng chục năm và suy nhược thần kinh sọ não đã lấy lại sức khỏe hoàn toàn. Nó thật khó tin nhưng có thật. Vì lẽ đó, tôi đã bước vào tu luyện và cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ đó.

Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Công đã giảng:

“nếu chư vị muốn cai, đảm bảo chư vị có thể cai…Chư vị đọc sách đọc bài giảng này, cũng sẽ có tác dụng ấy.” (Bài giảng thứ 7, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã rất bực mình vì nghiện thuốc lá và đã cố gắng bỏ nó sáu lần nhưng không thành công. Vào ngày 18 tháng 5 năm 1997, khoảng ba tuần sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đột nhiên ngừng hút thuốc ngay sau khi tôi đọc Bài giảng thứ bảy trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Sau khi bỏ thuốc lá, cơn đau thắt lưng mãn tính do cơ thắt lưng thấp khớp gây ra đột nhiên biến mất. Các vấn đề sức khỏe khác bao gồm đau tim, khó thở và khó tiêu cũng biến mất.

Ở dưới mỗi bàn chân tôi có hai mụn cóc, chúng khiến tôi rất đau khi đi lại. Tôi đã bị chúng làm phiền trong nhiều năm và đã thử đủ mọi cách, nhưng không có kết quả. Một ngày sau khi tu luyện, những mụn cóc đó bỗng nhiên biến mất một cách thần kỳ. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng điều kỳ diệu này đến là do tôi tu luyện.

Những điều kỳ diệu đó đã tác động rất lớn đến thế giới quan của tôi. Chủ nghĩa vô thần thấm đẫm trong cuộc sống của tôi gần như biến mất. Quan điểm của tôi về danh lợi tình đã thay đổi rất nhiều kể từ đó. Tôi thực sự hiểu rằng việc phản bổn quy chân, quay về với con người thật của tôi là mục tiêu duy nhất trong đời. Tôi tự nhiên trở thành một học viên Đại Pháp, không có bất kỳ chấp trước nào về mong muốn chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Một ngày tháng 9 năm 1997, tôi được nơi làm việc sắp xếp đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tôi đã nói với bác sĩ răng miệng rằng tôi bị bệnh ở miệng. Bác sĩ nói: “Màng nha chu, nướu và cổ họng của bạn đã từng có vấn đề nghiêm trọng. Nhưng bây giờ chúng ổn rồi. Bạn nên tiếp tục thực hiện phương pháp đang sử dụng để chăm sóc chúng”. Tôi đã rất ngạc nhiên về kết luận này của bác sĩ.

Phim X-quang cho thấy một đường thẳng sáng rộng 2 mm ở mỗi bên ngực của tôi. Các đường này nằm trên các kinh mạch truyền dẫn năng lượng trong bài Công pháp thứ ba của Pháp Luân Công “Quán thông lưỡng cực Pháp”. Hai bác sĩ khác chụp thêm phim và xem lại nhiều lần trong thời gian dài. Họ không biết tại sao điều này lại xảy ra, nhưng họ cho rằng đó là do cơ ngực của tôi phát triển quá tốt.

Từ trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng không thể giải thích trạng thái tu luyện bằng y học. Sau đó, tôi quyết định không đi khám và chữa bệnh nữa.

Khi tôi tiếp tục tu luyện, các mụn mủ trên đầu, nhọt trên mặt, mụn trứng cá, hạch sưng tấy trên cổ và các cục u khác dần dần biến mất như băng tuyết tan. Ngoài ra, phần đầu bị biến dạng và khuôn mặt không cân đối đã được chỉnh sửa. Phần đầu bên trái lùi vào trong và phần bên phải nhô lên, giúp tổng thể đầu tròn và mượt. Khuôn mặt của tôi đã cân đối và các nếp nhăn giảm hẳn. Chân tay co quắp cũng được nắn lại.

Sự thay đổi thể chất kỳ diệu của tôi đã làm kinh ngạc tất cả người thân và bạn bè. Họ hầu như không thể nhận ra tôi. Chứng kiến thần tích này, họ đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Một người lớn tuổi tôi quen biết từ lâu khi thấy sự thay đổi của tôi đã nói: “Sư phụ thật là vĩ đại.”

Mười hai năm sau, vào năm 2009, trong một lần kiểm tra sức khỏe, tôi đo được cao hơn khoảng 5 inch. Bác sĩ cũng khám nghiệm cho tôi bằng máy siêu âm và nói rằng lá gan của tôi có một điểm sáng nhưng không nhìn thấy bất kỳ nguồn sáng nào. Bác sĩ rất bối rối không thể giải thích tại sao vì gan của tôi rất khỏe mạnh.

Những thay đổi lớn về thể chất từ việc tu luyện Pháp Luân Công không chỉ thúc đẩy bản thân tôi tu luyện tinh tấn hơn mà còn giúp tôi giảng chân tướng cho mọi người dễ dàng hơn. Ngày nay, nhiều người chứng kiến sự thay đổi của tôi luôn nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi khi họ nhìn thấy tôi. Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho tôi rất nhiều. Tôi không thể diễn tả lòng biết ơn sâu sắc đối với Đại Pháp và Sư phụ bằng lời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/7/407503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/5/186206.html

Đăng ngày 06-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share