Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-05-2018] Năm 2017, mẹ tôi và tôi bắt đầu học thuộc Pháp, đến cuối tháng 8, chúng tôi học đến Bài giảng thứ hai. Vào thời điểm đó, còn khoảng 20 ngày nữa là đến kỳ thi thăng chức của tôi. Tôi cảm thấy rất lo lắng và áp lực rất lớn. Nhưng có điều tôi không giống như trước, chiếm dụng thời gian học Pháp để ôn bài, mà tôi cố gắng kiềm chế tâm trạng bồn chồn và hầu như mỗi ngày đều hoàn thành việc học thuộc Pháp với mẹ tôi. Cuối cùng tôi đã tham gia kỳ thi như kế hoạch. Tại đây tôi muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình về việc kiên trì học thuộc Pháp trong quá trình luyện thi.

Trong thời gian đó, tôi đã cố gắng hết sức để không bị phân tâm hoặc lãng phí thời gian chuẩn bị cho kỳ thi. Khi đến lúc học thuộc Pháp, tôi không sinh ra những ý nghĩ bỏ cuộc, chuyên tâm vào việc học thuộc Pháp và cố gắng không nghĩ đến kết quả của kỳ thi.

Không biết qua mấy ngày, bất giác có một hôm, tôi bỗng thấy tâm trạng mình thật bình thản, thậm chí còn bình hòa hơn cả lúc chưa chuẩn bị kỳ thi.

Trước đây nói chuyện với mẹ nhiều khi tôi cũng không nhẫn nại. Có hôm, tình huống tương tự phát sinh, điều tôi nghĩ đến đầu tiên là nếu mình làm tốt công việc như thế như thế, thì sẽ không xuất hiện sự tình như vậy, mà không hành xử như trước đây theo kiểu bản thân cứ phát tiết đã rồi có gì nói sau.

Khi gặp phải mâu thuẫn trong đơn vị, lúc trước tôi có thể phải phàn nàn một vài câu, nhưng ngày hôm đó tôi không hề nói một lời giải thích hay phàn nàn nào. Sau vài giây, tôi phát hiện được sự thay đổi này, lúc đó trong lòng tôi nghĩ sao cũng được, người khác hiểu lầm mình cũng được, người khác gây rắc rối cho tôi cũng được.

Tôi phát hiện cảm giác này thật tuyệt, như thể có thứ gì đó tự động ngăn chặn những suy nghĩ và hành động bất thiện của tôi.

Về sau, tôi đã ngộ được, kiến thức chuyên môn của mình đã được nâng cao cũng chính là nhờ tác dụng của việc học thuộc Pháp, mà không phải là do tôi cố gắng kiềm chế sự lo lắng bồn chồn của mình, đâu phải cứ muốn nâng cao hiệu suất liền có thể dễ dàng nâng cao lên như thế.

Trong thời gian đó, tôi đã có một cuộc sống rất hạnh phúc và cảm thấy rất trân quý; sự an yên, bình hòa và thiện lành trong tâm tôi, là điều mà các chủng loại lợi ích của người thường không thể nào so sánh được, điều này khiến tôi về sau càng trân quý cơ hội tu luyện hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/1/背法带给我平和-364765.html

Đăng ngày 18-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share