Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2020] Tết Nguyên đán vừa rồi con trai và con dâu của tôi đã đến thăm tôi, ngay sau khi chúng về tôi cảm thấy có chút cô đơn. Nhưng ngay lập tức tôi nhận ra rằng: Đây chẳng phải là tình sao? Tôi để cho cảm giác này qua đi và dành nhiều thời gian cho việc học Pháp.

Khi gia đình con trai tôi ở đây, một ngày tôi chỉ học được một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Giờ ở một mình, tôi có nhiều thời gian hơn để đọc.

Tâm trí tôi có xu hướng chạy loạn khi tôi học Pháp. Đây là điều tôi cần chú ý. Bất cứ điều gì gây phân tâm phải được loại bỏ. Nếu không, tôi sẽ không thể tiếp thu Pháp khi đọc các bài giảng Pháp.

Ngay khi nhận thấy nghiệp tư tưởng trong lúc học Pháp, tôi liền loại bỏ nó. Tuy nhiên, nó vẫn khuấy đảo tâm trí tôi hết lần này đến lần khác.

Tôi tự hỏi tại sao mình lại gặp sự việc này. Sau đó đoạn Pháp mà Sư phụ giảng trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019” đã khiến tôi chú ý.

Sư phụ giảng:

“Con người ấy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, con người rất dễ bị các thứ ngoại lai khống chế. Thân xác thịt của người, nó chỉ là bộ y bát do ngũ cốc lương thực, cha mẹ ban cho. Ăn ngũ cốc lương thực để nó lớn lên, yếu đuối lắm thay, ai cũng có thể khống chế nó. Những thứ hình thành trong không gian khác đều có linh tính, tuy là linh [tầng thứ] thấp, nhưng cũng có thể khống chế, bởi vì thân thể người là yếu đuối.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019)

Tôi thấy rõ ràng rằng tôi đang bị các thứ ở tầng thứ thấp khống chế và làm phân tâm khi tôi học Pháp.

Tôi đã đọc kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019” rất nhiều lần rồi; nhưng tôi không thấy được nội hàm của Pháp. Tôi nghĩ rằng những khó khăn và mệt mỏi khi đọc Pháp là do thể trạng của mình. Nhưng thực ra không phải vậy. Tôi đã lầm tưởng cái tôi giả kia là chính mình và đối đãi với nó bằng tâm người thường, nuôi dưỡng và khiến nó ngày càng mạnh hơn.

Rất khó để loại bỏ những vật chất này. Tuy nhiên uy lực của Phật Pháp là vô biên. Điều duy nhất tôi cần làm bây giờ là đối mặt với chúng thông qua việc học Pháp.

Tôi dành thời gian tĩnh tâm học Pháp, và có thể học ba bài giảng trong một ngày và vẫn có thời gian để học một số bài giảng khác của Sư phụ. Thông qua việc tăng cường học Pháp, can nhiễu yếu dần đi và cuối cùng bị loại bỏ.

Phát chính niệm luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Và trên thực tế, về điểm này tôi nghĩ rằng mình đã làm tốt hơn các học viên khác. Sư phụ giảng:

“Nói thí dụ, một cá nhân sinh ra một niệm đầu bất chính, thì rất nguy hiểm.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tuy nhiên, có đoạn thời gian tôi thường ngủ gật trong khi phát chính niệm. Tôi cũng không duy trì được thế tay. Khi một học viên khác chỉ ra điều này cho tôi, tôi rất buồn và nghĩ: Tại sao bạn cứ để ý tôi trong khi lẽ ra bạn nên tập trung phát chính niệm?

Mặc dù không cãi lại, nhưng tôi thấy học viên ấy cáu gắt. Ý nghĩ này đã ẩn giấu trong tôi. Ma tính nổi lên mạnh hơn, và chủ ý thức của tôi yếu đi. Ngay khi bắt đầu phát chính niệm, tâm trí tôi lại bị phân tâm: hôm nay mình sẽ đi đâu, với ai, chúng tôi nên phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp ở đâu, chúng tôi nên làm gì nếu chúng tôi gặp phải cảnh sát. Những ý nghĩ làm phân tâm sẽ ngừng lại ngay khi tôi phát chính niệm xong.

Tôi không lập tức nhìn ra can nhiễu này ngay, và cũng không chú ý nhiều đến nó.

Sư phụ giảng:

“Một đệ tử Đại Pháp, nếu chính niệm của chư vị mạnh phi thường, sức mạnh có thể xẻ núi, một niệm là làm xong.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)

Tôi đã tự chiêu mời khổ nạn. Tập trung chính niệm là điều nhất định phải làm; Tôi có thể nghĩ về những thứ khác sau khi phát chính niệm.

Sư phụ giảng:

“Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

(Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân”

Những niệm và ký ức tiêu cực cứ hiện lên trong đầu tôi. Chúng tạo thành rào cản giữa chân ngã của tôi và Pháp, và can nhiễu tôi tu luyện. Sư phụ sẽ không cho phép nghiệp tư tưởng trộn lẫn với Pháp.

Tôi học Pháp mỗi ngày, nhưng tâm trí của tôi hầu như không giữ lại được gì. Những học viên khác có thể trích dẫn những lời giảng của Sư phụ bằng trí nhớ khi chúng tôi phân tích các tình huống và chia sẻ. So với họ, thì đầu tôi trống không; tôi không thể nhớ bất cứ bài giảng Pháp nào của Sư phụ.

Tôi nghĩ: Trí nhớ của học viên ấy thật tốt, học viên ấy có thể nhớ rất nhiều Pháp, tại sao tôi lại không thể nhớ gì cả?

Để loại bỏ các vật chất ngăn cách tôi khỏi Pháp, tôi phải dành nhiều thời gian học Pháp.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Khi chúng tôi phải chấp hành “lệnh phong tỏa” trong đại dịch, tôi đã học Pháp và phát chính niệm để loại bỏ tất cả những quan niệm người thường của mình, chẳng hạn như oán hận và căm ghét.

Một ngày kia, có một học viên hỏi tôi: “Bà đã học thuộc lòng Pháp chưa?”

Tôi đáp: “Chưa, tôi muốn dành thêm thời gian để học Pháp trước khi học thuộc lòng.”

Sau đó vài ngày, trong khi đang luyện bài công pháp thứ hai, một đoạn Pháp trong Chuyển Pháp Luân đã hiện ra trong đầu tôi.

Chưa từng có điều như thế xảy ra với tôi trước đây. Hẳn là Sư phụ đã điểm hoá cho tôi và động viên tôi, đồng thời nhắc tôi rằng, tôi cũng có thể học thuộc lòng Pháp.

Cuối cùng tôi đã có thể tập trung khi học Pháp và có thể phát chính niệm mạnh mẽ.

Tôi vô cùng cảm ơn Sư phụ. Chủ ý thức của tôi phải thanh tỉnh, và không để bất cứ thứ gì dẫn dắt. Tranh đấu, cảm giác mình trội hơn người khác, tâm hiển thị, tất cả những thứ này đều có thể bị tà ác lợi dụng và cuối cùng dẫn tôi đi lạc đường.

Tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc chân tu bản thân. Điều cần thiết là phải thường xuyên đo lường bản thân bằng các tiêu chuẩn của Pháp.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/8/409949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/24/186918.html

Đăng ngày 10-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share