Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 20-10-2019] Trước và sau ngày 1 tháng 10 [ngày kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)], mạng Internet bị phong tỏa vô cùng nghiêm ngặt, có rất nhiều đồng tu gặp phải khó khăn khi vượt tường lửa. Cho đến bây giờ, dư âm của nó vẫn chưa hề dứt hẳn. Tôi cũng gặp trường hợp tương tự trong vài ngày, hiện tại tôi muốn chia sẻ chút thiển ngộ của mình trong quá trình vượt tường lửa. Một chút nhận thức của cá nhân, mong nhận được sự chia sẻ góp ý của các đồng tu.

Nguyên nhân gì dẫn đến phong tỏa mạng?

Phản ứng quen thuộc trong tư tưởng của chúng ta thường là: Việc này là do nhân tố cựu thế lực đang thao khống tà ác ở không gian bề mặt gây ra, nhằm ngăn cản chúng ta vào trang web Minh Huệ đọc kinh văn mới của Sư phụ, mưu đồ phá hoại sự giao lưu, liên lạc và điều phối giữa Đại lục, Minh Huệ và các đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại, ngăn chặn sự truyền bá chân tướng, và ngăn cản chúng sinh đắc cứu độ, từ đó đạt được mục đích tà ác là phá hoại Đại Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp, huỷ diệt chúng sinh của vũ trụ.

Nhưng tam giới không phải là nơi cho tà ác phô diễn sự hung tàn, chưa kể hiện tại tà ác cũng đã bị thanh trừ chỉ còn lại rất ít rồi.

Tôi hướng nội tìm, “Tướng do tâm sinh” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009], Giảng Pháp tại các nơi X), tôi nhận ra rằng tất cả sự việc hiện tại đang xảy ra, là đối ứng với những chấp trước và nhân tâm của chúng ta – Mỗi lần trước những ngày được gọi là họp hành, lễ hội hay các sự kiện lớn của tà đảng,hoặc những ngày nhạy cảm, thời kỳ nhạy cảm… tà ác ra sức tạo lên một bầu không khí sợ hãi, khiến cho những người không thực tu, tâm tựa bèo trôi, dễ bị tác động bởi ngoại cảnh, từ bị động chấp nhận trở thành thói quen tự nhiên, đến chủ động phối hợp.

Sự chủ động phối hợp thậm chí là trên toàn bộ phương diện, chỉ có điều điểm chấp trước, hình thức chấp trước của mỗi người là mạnh yếu khác nhau.

Đây chính là nguyên nhân chính khiến cho tà ác cho dù yếu ớt đến thế nào cũng đủ sức để gây ra hình thức bức hại ở tại không gian bề mặt.

Từ góc độ này có thể nói rằng, những nhân tâm chấp trước của chúng ta đang hỗ trợ cho tà ác; đây chính là chướng ngại của mỗi chúng ta trước giai đoạn Pháp Chính Nhân Gian. Sư tôn chỉ cần chuyển tay một cái là có thể thanh trừ chúng, vậy thì bộ phận nhân tâm chấp trước mà chúng ta hấp thụ cũng sẽ bị đào thải, tiêu trừ cùng với tất cả những bại vật của cựu vũ trụ.

Sư ân hạo đãng! Sư phụ mỗi một lần kéo dài thêm thời gian, là một lần hao tâm tổn sức an bài cho chúng ta cơ duyên tu luyện. Phần mềm Freegate, Ultrasurf cho đến hiện tại vẫn chưa được cập nhật, đây chẳng phải chính là cấp cho chúng ta cơ hội chính niệm phá trừ mọi can nhiễu của tà ác hay sao?

Sau khi điều chỉnh lại suy nghĩ của bản thân, tôi phát chính niệm để thanh trừ tà ác.

Lúc bắt đầu có chút khó khăn, tôi cảm giác rào chắn đen tối của tà ác vừa mới xung phá ngay lập tức lại được hợp lại, vừa nổ được một lỗ hổng thì ngay lập tức có tà ác mới lấp vào, chính là vượt qua được một lát liền bị chặn lại. Tôi tập trung suy nghĩ, phát hiện thì ra trong ý thức của tôi mang theo nhục thân con người để vượt qua rào chắn của tà ác. Nghĩ vậy, tôi liền điều chỉnh lại trạng thái, thân thần tiến nhập vào một không gian vi quan, vượt qua lớp rào chắn của tà ác một cách dễ dàng, sau đó tôi tiến nhập vào một thông đạo.

Cùng với việc tăng cường phát chính niệm, thông đạo càng lúc càng thông thấu và sáng tỏ, kim quang sặc sỡ sắc màu, bên trong thông đạo có một vài vị Phật, Đạo, Thần đang bay lượn (sau này tôi mới nhận ra đó là những đồng tu vượt tường lửa). Tôi cầu xin Sư phụ gia trì và sử dụng thần lôi để phá hủy triệt để những tà ác phong tỏa mạng. Sau khi nổ hết, thông đạo đã trở nên rất rộng rãi, một suy nghĩ được đánh nhập vào trong đầu não tôi: Đường thông đạo này đủ cho 1,4 tỷ người dân Trung Quốc vượt qua! Tuy nhiên, tại cửa của thông đạo vẫn còn có một vài con quỷ tê liệt, trên tay cầm lá chắn có hình bát quái, hòng một lần nữa tạo nên một rào chắn, nhưng do số lượng quá ít, chúng chỉ có thể che được cục bộ. Khi đó tôi nhận thức được rằng: Những thứ này đều là đối ứng với những tàn dư nhân tâm chấp trước của đệ tử Đại Pháp.

Phong tỏa mạng có thể chặn được ai? Chính là phần con người của chúng ta đang bị các loại nhân tâm chấp trước che lấp. Chỉ cần phóng hạ nhân tâm, khiến cho phần đã tu thành của chúng ta chiếm vị trí chủ đạo, tà ác phong tỏa mạng nhất định sẽ bị tiêu diệt.

Tại nơi của những đồng tu tu luyện tốt, việc lên mạng hay bình luận đơn giản như việc viết chữ trên giấy vậy. Thậm chí, muốn lên mạng bình luận về vấn đề gì thì đều có thể làm được. (Tất nhiên có sự ước chế của Pháp tại các tầng thứ khác nhau). Tôi nhận ra sự cách biệt giữa mình với các đồng tu là vô cùng to lớn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/20/网封封住谁–394789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/1/180918.html

Đăng ngày 17-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share