Bài viết của Thường Nhẫn

[MINH HUỆ 10-09-2020] Bà Tần Chi Mẫn (còn gọi là bà Tammy Kawamura) lớn lên ở Đài Loan và chuyển đến Nhật Bản sau khi kết hôn. Năm 2005, bà thành lập công ty túi xách cao cấp TAMMY. Ngoài việc điều hành công ty, bà còn kinh doanh bất động sản ở Đài Loan, Trung Quốc và Hawaii, đồng thời điều hành một doanh nghiệp cho thuê căn hộ cao cấp ở Đài Loan. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Epoch Times, bà đã thảo luận về việc đại dịch đã thay đổi quan điểm của bà về Trung Quốc và Pháp Luân Công như thế nào.

Chồng của bà Tần là chủ tịch của một tập đoàn lớn về chuỗi nhà hàng ở Nhật Bản, Tập đoàn Tentsusaikan. Chuỗi nhà hàng của ông đã lỗ hàng triệu USD mỗi tháng từ khi bắt đầu đại dịch. Bà Tần cũng hủy bỏ mọi hoạt động kinh doanh bất động sản của mình ở Trung Quốc. Bất chấp những thiệt hại về tài chính, bà vẫn giữ được sự lạc quan. Bà Tần chia sẻ: “Tôi muốn nói rằng không có gì quan trọng hơn tính mạng và sức khỏe.“

Đại dịch đã cho bà cơ hội để nhận ra sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà cho biết: “ĐCSTQ bức hại mọi người trên toàn thế giới, chứ không chỉ Pháp Luân Công. Bởi vì ĐCSTQ đã che giấu sự bùng phát của virus, nên dịch bệnh đã gây hại cho thế giới và cướp đi sinh mạng của người dân ở khắp mọi nơi.”

Bà Tần thấy tiếc vì đã không tin các học viên Pháp Luân Công từ trước. Bà nói: “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nợ Pháp Luân Công một lời xin lỗi. Ở nhiều nơi, chẳng hạn như tòa nhà 101 Đài Bắc, tôi đã thấy các học viên Pháp Luân Công kêu gọi mọi người tìm hiểu chân tướng về cuộc bức hại [Pháp Luân Công]. Nhưng chân tướng về cuộc bức hại mà tôi nghe được quá xa vời với cuộc sống của chúng tôi, và vượt quá tầm hiểu biết của người bình thường. Tôi không thể tin chúng là sự thật. Vậy nên, giống như nhiều người, tôi cảm thấy thờ ơ và không lên án tội ác của ĐCSTQ. Giờ đây, chính chúng ta cũng trở thành nạn nhân của ĐCSTQ. Đó là một bài học đau lòng. Tôi muốn xin lỗi các học viên Pháp Luân Công vì đã không cảm thông và hỗ trợ họ vào thời điểm đó.”

Bà Tần nói thêm rằng cuộc đấu tranh của người dân Hồng Kông chống lại chính quyền toàn trị đã khiến bà hoàn toàn thức tỉnh. Nó khiến bà càng thêm khâm phục lòng quả cảm và kiên định của các học viên Pháp Luân Công – giờ bà hiểu rõ họ phải đối mặt với những gì. Bà đang kêu gọi tất cả phương tiện truyền thông và các chính phủ trên toàn thế giới đứng lên chống lại ĐCSTQ. Bà nói: “Tôi hy vọng trong tương lai, xã hội của chúng ta, bao gồm cả Trung Quốc, sẽ không còn bị ĐCSTQ đe dọa, và mọi người sẽ sống trong tự do, hòa bình và không sợ hãi.”

Cũng giống bà Tần, kể từ năm ngoái, nhiều người ở Hồng Kông đã thức tỉnh trước sự chuyên chế của ĐCSTQ sau khi chứng kiến bạo lực của cảnh sát và nạn tham nhũng của hệ thống luật pháp. Họ nhận ra những gì họ đã nghe từ các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm qua đều là sự thật. Một số người đã để lại bình luận trên các trang mạng xã hội để bày tỏ sự ủng hộ và xin lỗi vì trước đây đã hiểu sai về Pháp Luân Công.

Trong phong trào ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông năm ngoái, có nhiều trường hợp đáng ngờ khi các nhà chức trách đã tuyên bố một số trường hợp tử vong là tự tử do chết đuối hoặc nhảy khỏi tòa nhà. Điều đó nhắc mọi người nhớ đến các thủ đoạn tương tự đã được sử dụng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 1999, khi cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại tàn bạo.

Nhằm kích động lòng căm thù của người dân đối với Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã tìm mọi cách để ngụy tạo những lời dối trá, như vụ tự thiêu ở Thiên An Môn. Nhiều người đã bị lừa và giữ im lặng về cuộc bức hại. Nhiều học viên vô tội đã bị giam giữ, tra tấn, thậm chí còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2019, Fox News đã đăng tải một bài báo có tiêu đề “Những người sống sót và nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền hậu thuẫn gây chấn động ở Trung Quốc”, trong đó đề cập đến phán quyết của Tòa án Trung Quốc rằng “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã diễn ra trong nhiều năm qua, và các học viên Pháp Luân Công là một – và có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chủ yếu.”

Bà Tần, hiện là cư dân Hồng Kông, cho biết sau khi trải qua phong trào ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông, và nhìn lại những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong những năm qua, cuối cùng bà nhận ra: “Tất cả những gì học viên Pháp Luân Công nói đều là sự thật.”

Một cư dân mạng khác đăng: “Trong 20 năm qua, người Hồng Kông đã không tin những lời chứng từ Pháp Luân Công. Chỉ khi những điều luật tà ác được áp đặt lên chúng tôi, luật này rồi luật khác, chúng tôi mới nhận ra ĐCSTQ có thể biến bất cứ điều phi pháp nào thành hợp pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/10/411629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/15/187827.html

Đăng ngày 16-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share