Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2020] Giống như nhiều học viên khác, gần đây tôi đã bị cảnh sát địa phương sách nhiễu trong Chiến dịch “Xóa sổ” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một đợt phối hợp nhằm ép buộc tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong danh sách đen của chính quyền từ bỏ đức tin của họ. Tôi cảm thấy rất thương những người đã đến sách nhiễu tôi.

Họ đang thực hiện một cách máy móc, giống như các bộ phận của một cỗ máy lỗi thời, theo lệnh của ĐCSTQ.

Vào năm ngoái, họ cũng từng gọi điện thoại sách nhiễu tôi. Nhưng lần này họ tỏ ra tự dối mình dối người hơn và chỉ làm theo mệnh lệnh.

Lần này, khi họ đến nhà tôi, tôi có cảm nhận rằng họ biết họ sẽ không đạt được những gì họ đã đặt ra, và chúng tôi sẽ giữ vững lập trường của mình. Tuy nhiên, họ vẫn phải tuân theo mệnh lệnh áp xuống từ cấp trên, nên họ có phần thận trọng và cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Trong cuộc nói chuyện, hầu hết là chúng tôi nói và giảng chân tướng cho họ, trong khi họ chỉ lắng nghe. Khi rời đi, họ phàn nàn rằng họ không muốn làm việc đó nhưng họ vẫn phải tiếp tục gõ cửa.

Tôi đã có một số thể ngộ sâu sắc trong lần sách nhiễu này và muốn chia sẻ cùng các đồng tu.

Tu bỏ sợ hãi và đối đãi mọi việc bằng thiện tâm

Chúng ta nên phóng hạ mọi chấp trước sợ hãi khi đối mặt với những người tham gia vào chiến dịch sách nhiễu này. Hiện nay, các thủ phạm đã khuất phục và dè chừng trong việc bắt giữ các học viên hơn trước.

Điều này mang đến cho những học viên trước đây chưa làm tốt cơ hội để làm tốt hơn. Do đó, chúng ta nên buông bỏ hết tâm sợ hãi và đối mặt với những người tới sách nhiễu chúng ta với tâm đại từ bi. Từ Pháp, chúng ta biết được rằng sức mạnh của từ bi là hồng đại và có thể giải thể mọi tà ác. Chúng ta ở đây không phải để đối đầu với họ, mà để trân quý các sinh mệnh quý giá mà chúng ta gặp gỡ, bởi họ cũng đã can đảm phi thường khi từ bỏ nơi ban sơ để đi xuống thế giới con người.

Vì nhiều lý do, họ đã không trở thành học viên Đại Pháp trong kiếp này. Do sự can nhiễu và an bài của cựu thế lực, ngày nay họ mới sách nhiễu chúng ta. Chúng ta nên đối xử với họ như người thân trong gia đình vì họ đã từng là người thân của Sư phụ trong những đời trước. Chỉ khi chúng ta hiểu rõ điều này và giữ được bình tĩnh, chúng ta mới có thể giảng chân tướng hiệu quả hơn khi có được uy lực của Pháp và tà ác sẽ bị giải thể.

Sử dụng điểm mạnh riêng của chúng ta để giảng chân tướng

Khi họ đến sách nhiễu tôi lần này, tôi đã kể cho họ nghe một số trải nghiệm của bản thân mình, và tôi có thể cảm nhận được họ đang thay đổi. Tuy nhiên, họ vẫn nghĩ rằng chỉ những người đã nghỉ hưu, không có nhiều việc phải làm, mới có xu hướng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn những người có trình độ học vấn cao hơn, thuộc tầng lớp xã hội tốt hơn, và những người tương đối trẻ sẽ không quan tâm tới việc này.

Mặc dù chúng tôi đã giảng chân tướng cho họ theo nhiều cách khác nhau trong nhiều năm, nhưng họ có xu hướng chấp trước vào quan niệm cố hữu của họ. Vậy nên, chúng ta cần tận dụng tốt mọi cơ hội có thể để giúp họ cải biến những quan niệm đã bị ĐCSTQ thấm nhuần trong tâm trí họ. Chúng ta có thể đề cập tới nghề nghiệp, tuổi tác, địa vị xã hội và trải nghiệm tu luyện của chính mình để giúp họ thấy được vẻ đẹp và sức mạnh của Đại Pháp.

Có trách nhiệm với những học viên khác như một chỉnh thể

Khi họ đến nói chuyện với tôi lần này, tôi nhận thấy họ có một cuốn sổ ghi tên và địa chỉ của các học viên. Sau khi nói chuyện với người nào, họ sẽ đánh dấu tên của người đó trong cuốn sổ. Họ nói với tôi rằng một số học viên nói họ sẽ ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên tên của họ sẽ bị xóa khỏi danh sách, và họ sẽ không bị làm phiền nữa.

Tất cả chúng ta đều là những lạp tử của Đại Pháp. Ở mức độ cơ bản nhất, nếu mỗi học viên chúng ta đều hành xử bằng sự từ bi và chính trực, không có ai nhượng bộ và “chuyển hóa”, thì những kẻ làm điều xấu sẽ mất đi hứng thú và từ bỏ chiến dịch “Xóa sổ” này.

Theo một nghĩa rộng hơn, nếu mỗi chúng ta làm những gì mà các học viên Đại Pháp chân chính cần làm và theo kịp Chính Pháp, thì cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

Luôn nhớ tu luyện bản thân và hướng nội

Hầu hết các học viên trong khu vực của chúng tôi có thể kiên định đối mặt với việc sách nhiễu trong cuộc bức hại đang diễn ra này. Tuy nhiên, chúng ta có xu hướng không đào sâu vào nguyên nhân gốc rễ của việc tại sao chúng ta cứ bị can nhiễu.

Từ Pháp lý, chúng ta hiểu rằng không có gì là ngẫu nhiên. Khi xảy ra sự can nhiễu quy mô lớn như vậy, hẳn là chúng ta vẫn còn nhiều chấp trước cần phải tu bỏ, nghĩa là mỗi chúng ta cần hướng nội để xem chúng ta có buông lơi trong khi làm ba việc không, xem chúng ta còn chấp trước vào danh-lợi-tình không, chúng ta có còn chấp trước mạnh mẽ vào những thứ mà chúng ta khó buông bỏ không, và chúng ta có còn nhìn mọi việc theo quan điểm của người thường không.

Tất cả những vấn đề này có thể đã góp phần dẫn tới đợt sách nhiễu này. Tất cả chúng ta đều là những lạp tử của Đại Pháp, và nếu mỗi người chúng ta đều làm tốt những gì chúng ta nên làm, thì tà ác sẽ không còn sơ hở để lợi dụng.

Ghi lại thông tin những người tham gia vào vụ sách nhiễu này và giảng chân tướng cho họ

Chúng ta nên ghi lại thông tin của những người đến nói chuyện với chúng ta, bao gồm số điện thoại, số hiệu cảnh sát, tên và địa chỉ của họ, cho dù chúng ta chỉ tìm hiểu được đại khái rằng họ sống ở đâu. Chúng ta có thể sử dụng những thông tin đó để giảng chân tướng thêm cho họ hay gửi về cho các phóng viên báo Minh Huệ. Trong hầu hết các trường hợp, cảnh sát địa phương phụ trách đợt sách nhiễu này. Dù sao thì lần này cũng là một cơ hội tốt để thu thập thông tin cá nhân của họ. Mục tiêu cơ bản của chúng ta khi làm điều này là để giảng chân tướng tốt hơn và cứu được nhiều người hơn.

Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể nhanh chóng đề cao bản thân và làm tốt hơn nữa ba việc trong thời gian còn lại mà Sư phụ đã kéo dài bằng sự hy sinh hồng đại của Ngài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/10/411627.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/8/187739.html

Đăng ngày 10-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share